Theo một phóng viên ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 16-1-2010] Nhà tù nữ Tân Hương tại tỉnh Hà Nam, cũng được gọi là Nhà tù số 5 tỉnh Hà nam, được biết tiếng vì sự bức hại tàn bạo của nó đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Lính canh Trương Bồi Bân được chuyển từ Nhà tù Tín Dương đến nhà tù này năm 2007. Ông ta gia tăng sự bức hại, bắt lao động nặng, và nhốt các học viên kiên định trong các phòng biệt giam. Đó là một phòng rất nhỏ chỉ có một chiếc giường bằng bê tông để ngồi ban ngày. Vào mùa đông, gió lạnh thổi vào, và một số người bị hoa mắt. Các lính canh chỉ cho họ một chiếc bánh bao nhỏ vào bữa ăn. Các lính canh bức hại nhiều học viên bằng cách này.

Các lính canh cũng thúc giục các tù nhân khác theo dõi và ngược đãi trên thân các học viên. Một học viên nữ 50 tuổi từ vùng Hứa Xương bị đánh (vả mặt và kéo tóc) bởi tù nhân 40 tuổi Dương Phương chỉ vì bà ta hô lớn lên, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!

Các lính canh cũng phát những chương trình truyền thanh lăng mạ Đại Pháp và đầu độc trí óc mọi người. Vào các ngày lễ, các tù nhân bị buộc hát những bài ca tụng ĐCSTQ, tham gia vào lễ chào cờ, và thệ nguyện trước lá cờ. Học viên bà Triệu Hỉ Liên ở Trịnh Châu từ chối tham gia, vì vậy bà bị giam trong phòng biệt giam. Như nhiều các học viên khác bị giam, mái tóc đen của bà không bao lâu trở thành trắng toát. Các lính canh hạn chế, theo dõi, và thậm chí hủy bỏ các cuộc viếng thăm của gia đình để che đậy các tội ác của họ.

Các học viên khác bị bắt lao động như nô lệ. Họ bị buộc làm việc trong thời gian lâu dài và bị hạn chế dùng nhà vệ sinh và nhà tắm, và mọi người bị theo dõi chặt chẽ. Trong ngày lễ đầu năm, họ bị buộc làm việc suốt ngày không ngủ. Các lính canh xúi dục các tù nhân khác theo dõi và ngược đãi các học viên. Các lính canh cũng theo định kỳ lục soát tìm các tài liệu liên quan với Đại Pháp.

Phần đông các học viên bị giam nơi này là người lớn tuổi. Người lớn nhất là 80 tuổi. Học viên bà Lý Chí Phân ngoài 70 tuổi. Bà rất khỏe mạnh, nhưng sau nhiều ngày bị bức hại, bà trở nên mê sảng, không ngủ được về đêm, và tóc bà trở thành trắng. Các học viên bị buộc làm lao động nô lệ và phải xong các công việc được chỉ định.

Bà Trương Xuân Hoa đã bị bức hại trong 5 năm. Bà Dương Tú Linh đã bị bức hại hơn 3 năm. Cho dù các lính canh cấm không cho họ ngủ và làm vệ sinh thân thể và buộc họ làm các công việc dơ bẩn, các học viên vẫn kiên định trong đức tin của họ.

Sức khoẻ của nhiều học viên bị sút giảm do vì sự bức hại tàn bạo. Một số trong họ không còn có thể tự săn sóc cho mình và đã trở thành loạn trí.

Chúng tôi thỉnh nguyện tất cả mọi người trên thế giới xin hãy chú ý đến các tội ác diễn ra tại Trung Quốc, xin hãy giúp đỡ, và cùng chúng tôi chấm dứt sự bức hại.

Các thủ phạm:

Lính canh Trương Bồi Bân

Lính canh Đồng Quốc Vinh, hơn 40 tuổi

Lính canh Lý Hà, hơn 40 tuổi, lãnh đạo Nhà tù quận, dùng tù nhân để theo dõi các học viên, buộc làm việc nô lệ nhiều giờ

Lính canh Lý Hoa Vinh, hơn 40 tuổi, lãnh đạo Nhà tù quận

Lính canh Phùng Nhạn, hơn 30 tuổi, phó lãnh đạo Nhà tù quận. Tham gia vào sự đánh đập và nguyền rủa các học viên

Lính canh Vương Tân Lệ hơn 30 tuổi, rất xảo trá

Các tù nhân tham gia vào sự bức hại:

Trương Xã Hoa (tội giết người), Trình Ninh Ninh (tội gian lận, cựu nhân viên cho Chương trình trẻ em Thành phố Lạc Dương), Lộ Kiên (tội gian lận, thành phố Trịnh Châu), Lý Á Bình (tội trộm cắp, vùng Bộc Dương), Đặng Á Bình (Thành phố Trịnh Châu)

Các học viên Đại Pháp cũ, mà tham gia vào sự bức hại:

Dương Phương, Cát Đại Hoa (Thành phố Chu Khẩu)

Trương Quân, Dương Thụy Vân (Thành phố Thương Khâu)

Trịnh Thái Hồng (Thành phố Chu Khẩu, Huyện Thái Khang)

Niết Ngọc Lan (Thành phố Chu Khẩu)

Chu Tiên Chi (Thành phố Lạc Dương Huyện Yến Sĩ)

2010-1-15-200034-0.jpg

Nhà tù nữ tỉnh Hà Nam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/16/216357.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/28/114193.html
Đăng ngày: 20-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share