Theo một phóng viên ở Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-4-2010] Ông Chu Đức Phú, 70 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công tại Vùng Cửu Long Pha Thành phố Trùng Khánh. Ông bị giam bất hợp pháp tại Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình. Nơi đây ông chịu đựng nhiều sự tra tấn, kể cả đánh đập và sốc điện.

Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2003, ông Chu Đức Phú đến Thị xã Đào Gia tại Vùng Cửu Long Pha, để phát các tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Bốn cảnh sát viên từ sở cảnh sát Thị xã Đào Gia bắt ông và mang ông đến Cục an ninh nội địa của Cửu Long Pha, nơi đây ông bị tra tấn và bị buộc ký một tờ “tự thú”. Hai lính canh tên Dương và Trần, cùng với hai lính canh khác tiếp tục tra tấn ông Chu trong 24 giờ, không cho ông ngủ.

Ông Chu bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình tại Thành phố Trùng Khánh và bị giam bất hợp pháp nơi này trong một năm. Lãnh đạo của Đội 7, Lôi Khoa Kim ra lệnh cho một tù nhân nghiện xì ke ma túy Lưu Đông Hồng, bức hại ông Chu. Họ đánh ông, buộc ông đứng đối mặt vào một bức tường, và buộc ông ngồi thẳng trong 16 giờ đồng hồ. Vì sự tra tấn này, hông của ông Chu bị thương trầm trọng. Lưu Đông Hồng gia tăng sự tra tấn, dùng một thẻ tre đánh không ngừng vào các ngón tay, ngón chân và đầu gối của ông Chu và đốt ngón tay ông Chu bằng điếu thuốc lá.

Ngày 18 tháng 4 năm 2004, ông Chu Đức Phú được thả ra và đi về nhà. Một số viên chức ĐCSTQ, kể có Lưu Đức Vinh của Phòng 610 Thị xã Đồng Quán, Ngô là trưởng ủy ban khu phố, Lý Đông Thanh của Sở an ninh của công ty ông Chu làm việc, Tiếu Nam của sở cảnh sát thị xã Thị xã Đồng Quán, và những người khác, đến nhà ông Chu để tổ chức một buổi họp để thóa mạ Đại Pháp và vị sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý. Họ hăm dọa ông Chu và gia đình ông, và cấm ông rời thị xã. Họ cũng sắp đặt có người theo dõi ông Chu.

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2008, khi ông Chu Đức Phú đang phát tài liệu giảng thanh chân tượng tại Thị xã Tây Bành, Vùng Cửu Long Pha, ông bị tố cáo với cảnh sát địa phương và bị bắt và bị mang đến sở cảnh sát. Cảnh sát còng tay ông Chu vào một cái ghế và thẩm vấn ông trong tám tiếng đồng hồ. Phó cảnh sát cột chặt còng tay của ông Chu, khiến cho hai cổ tay ông bị sưng. Sau đó, ông Chu Đức Phú bị mang đến Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình và bị kết án bất hợp pháp một năm ba tháng lao động cưỡng bức. Các cảnh sát viên Lôi Khoa Kim, Trần Thanh Hải, và Lý Dũng xúi dục các lính canh và tù nhân bức hại ông Chu bằng cách đánh và bỏ đói ông trong 20 ngày. Chúng cũng buộc ông Chu chạy trong hơn 6 giờ mỗi ngày.

Ngày 18 tháng 4 năm 2009, ông Chu Đức Phú trở về nhà. Các viên chức Lưu Đức Vinh và Đặng Lập Tùng từ Phòng 610 thị xã Đồng Quán, Dương của ủy ban khu phố, và Trương Quan, một nhà báo từ Nhật báo Trùng Khánh, đến nhà ông Chu Đức Phú để tổ chức một buổi họp bôi nhọ Đại Pháp và Sư phụ Lý. Sau đó, qua sự phản đối của ông Chu, họ tạo một bài viết báo để buộc tội ông Chu và Đại Pháp.

Họ cũng cho người theo dõi ông Chu và đặt ông dưới sự kiểm soát. Phòng 610 địa phương gọi điện thoại ông nhiều lần để bức hại và hăm dọa ông và gia đình ông, cả hăm doạ rằng các con ông sẽ không được phép học đại học. Điều này khiến cho gia đình ông Chu bỏ đi khỏi vùng.

Sự bức hại trầm trọng Chu Đức Phú đã khiến cho ông bị chấn thương thể chất và tinh thần, và khiến gia đình ông bị sợ hãi và khó nạn vô cùng.

Ngày 31 tháng 3 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/1/220780.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/12/116058.html
Đăng ngày 17-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share