Bài viết của một phóng viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03/04/2010] Vào đầu tháng 12 năm 2009, khi cô Thôi Quế Phân đang nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông thì cô bị báo cảnh sát và bị bắt giữ bất hợp pháp bởi chính quyền địa phương. Nhân viên từ Phòng 610 của thành phố Chiêu Viễn đã đưa cô đến trại tẩy não Linh Lung ở thành phố Chiêu Viễn. Bởi vì cô từ chối không hợp tác với chính quyền và không từ bỏ môn tập Pháp Luân Công của cô nên cô bị tống giam biệt lập. Căn phòng nhỏ tối tăm và không có cửa sổ. Tất cả những giao tiếp với thế giới bên ngoài bị tước đoạt và gia đình cô không được phép vào thăm cô. Hàng ngày thức ăn duy nhất mà cô được cấp là một miếng bánh mỳ làm bắng bột ngô hấp và một ít dưa muối mặn. Theo thông tin từ bên trong, cô đã bị tra tấn và bây giờ bị hốc hác và biến dạng.

Vào khoảng 26/03/2010, Cô Thôi ở trong sân lớn và đang đi tới gần cái cổng bên ngoài. Cô bị phát hiện bởi lính gác, những kẻ mà chộp lấy tóc của cô và xô cô ngã vào cổng. Một vài lính gác đá và đấm cô. Khi chúng trở nên mệt mỏi bởi việc đánh đập cô, chúng lôi cô vào một căn phòng, ở đó chúng tiếp tục đánh đập cô. Bên ngoài cổng, một vài người dân sống gần đó đã chứng kiến vụ đánh đập và bị sốc bởi những gì họ nhìn thấy. Một người đã nói, “Giữa thanh thiên bạch nhật, chúng đánh đập một người dã man như vậy. Ai biết được chúng sẽ làm gì để tra tấn người ở trong phòng?

Hy vọng của chúng tôi là những người mà yêu công lý sẽ quan tâm tới tình hình của cô Thôi Quế Phân, và giúp cô thoát khỏi hang ổ của tà ác và lấy lại được sự tự do của cả thể xác lẫn tâm hồn càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/3/220897.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/12/116060.html
Đăng ngày: 16-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share