Theo một phóng viên từ Tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

Tên: Cao Kì Anh

Giới tính: Nữ

Tuổi: 40

Địa chỉ: Thành phố Tuân Nghĩa, Tỉnh Quý Châu

Nghề nghiệp: Buôn bán nhỏ

Ngày mất: 12 tháng 2 năm 2010

Ngày bị bắt gần đây nhất: 12 tháng 6 năm 2008

Nơi bị giam gần đây nhất: Bệnh viện cảnh sát Thành phố Quý Dương

Thành phố: Quý Dương

Tỉnh: Quý Châu

Hình thức bức hại: Kết án bất hợp pháp, tiêm thuốc, giam giữ.

[MINH HUỆ 15-2-2010] Cô Cao Kì Anh chỉ cao khoảng 1m4, và cô bị khập khiểng từ khi sinh. Cô có một cục bứu lớn nơi ngực và cũng có nơi lưng, và bị khó thở khi cô bước đi. Cô và người em trai Cao Quốc Nguyên đều bị mồ côi từ khi còn nhỏ. Sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô cảm thấy có nhiều năng lượng cả tinh thần lẫn thể chất. Cô sống bằng nghề chụp hình cho du khách, và nuôi hai người con trai đi học.

2010-2-14-gaoqiying--ss.jpg
Cô Cao Kì Anh

Đuốc Thế Vận Hội theo lịch đến Thành phố Tuân Nghĩa ngày 14 tháng 6 năm 2008. Cảnh sát theo dõi sát sao tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thành phố có trong sổ đen. Ngày 12 tháng 6 năm 2008, một chục nhân viên xông vào nhà cô Cao, lấy đi máy tính và máy in mà cô dùng để cho công việc chụp hình của cô, và giam cô tại Trung tâm giam giữ Thị xã Nam Bạch, nơi này cô bị tra tấn cho đến khi cô ở trong tình trạng nguy hiểm và chở đi nhà thương. Bác sĩ cột cô trên một chiếc giường và chích vào mạch máu của cô.

Cô bị kết án tù từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2008, và sau đó bị chuyển đến nhà tù Dương Ngãi. Gia đình cô đi thăm cô vào cuối tháng 1 năm 2010 và cô xem không bị bệnh, nhưng cô Cao nói với họ quản lý nhà tù buộc cô uống những thứ thuốc lạ, khiến cô bị mất cảm giác nơi đôi chân. Quản lý nhà tù bảo gia đình cô trong lúc họ viếng thăm để lại một số điện thoại liên lạc, điều mà chưa bao giờ xảy ra trước đó. Ngày 11 tháng 2 năm 2010, cô Cao bị mang đến Bệnh viện cảnh sát Thành phố Quý Dương, và quản lý nhà tù gọi gia đình cô đi thăm cô. Trên đường họ đi đến đó, họ nghe nói cô chết vào lúc 12 giờ 55 phút ngày 12 tháng 2 năm 2010.

Người em trai cô Cao anh Cao Quốc Nguyên, trước là một bảo vệ, và có nghề dạy võ cao cấp. Năm 2001, cảnh sát kết án anh ta ba năm lao động cưỡng bức, và giam anh tại Trại lao động cưỡng bức Trung Bát. Cả với sự tra tấn lâu dài vô nhân đạo, anh vẫn giữ các nguyên lý Pháp Luân Công là đả bất hoàn thủ và mạ bất hoàn khẩu, và anh luôn nói năng hiền lành với những người khác. Các lính canh Dương Nhân Thọ và Lý Kế Lương ra lệnh cho các tù xì ke Quách Lâm và Long Tự Đào đánh anh mạnh đến nổi vào tháng 5 năm 2004, cả thân người anh bị mưng mủ, trí óc anh trở nên lờ mờ, các phản ứng của anh trở nên chậm, và anh phát sinh rối loạn thần kinh. Các tù nhân buộc anh ăn phân và uống nước tiểu.

Anh Cao trở về nhà năm 2004, nhưng nhà anh bị mưa làm hư hại do vì bị bỏ trống nhiều năm. Anh phải đi làm lao động tại Tỉnh Quảng Đông để kiếm sống. Ngày 30 tháng 8 năm 2007, các viên chức từ Phòng 610 Thành phố Đông Hoàn bắt anh tại Vùng Vạn Giang, và kêu án anh thêm 18 tháng lao động cưỡng bức. Anh bị mang đến Trại Lao động cưỡng bức Tam Thủy Tỉnh Quảng Đông ngày 16 tháng 11 năm 2007. Sau khi thời hạn giam của anh chấm dứt, anh lại bị bắt ngày 3 tháng 11 năm 2009, và được thả ra cùng ngày hôm đó.

Lính canh Tống, Nhà tù Dương Ngãi: 86-13985420446 (Di động)

Giám đốc Phòng Suất: 86-13518518031 (Di động)

Lính canh Kim: 86-13885195749 (Di động)

Giám đốc Bệnh viện nhà tù Jin: 86-13984876296 (Di động)

Các bài liên quan:

https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/7/65638.html

https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/24/72367.html

https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/4/99515.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/15/218221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/19/114795.html

Đăng ngày 23-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share