Theo phóng viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Khương Bỉnh Chí (姜秉志)

Giới tính: nam

Tuổi: 59

Địa chỉ: Thôn Trường Phát, thị trấn Thạch Tuyền, thành phố Bắc An, tỉnh Hắc Long Giang.

Ngày mất: ngày 26 tháng 8 năm 2009

Ngay bị bắt gần nhất: ngày 22 tháng 9 năm 2008

Nơi bị bắt gần nhất: Trại lao động cưỡng bức thành phố Tuy Hóa (绥化市劳教所)

Thành phố: Tuy Hóa

Tỉnh: Hắc Long Giang

Hình thức bức hại: Bị sốc điện, không được ngủ, kết án bất hợp pháp, bị đánh, bỏ tù, tra tấn

[MINH HUỆ 03-03-2010] Tháng 10 năm 2008, ông Khương Bỉnh Chí bị giam tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Tuy Hóa. Chỉ đến khi ông bị hôn mê và bị đưa đến Bệnh viện Bắc An do bị tra tấn thì chính quyền trại lao động cưỡng bức mới thông báo cho gia đình rằng ông đang trong trạng thái nguy kịch. Ông đã qua đời bốn ngày sau đó, ngày 26 tháng 8 năm 2009.

2009-9-3-jiangbinzhi--ss.jpg
Ông Khương Bỉnh Chí

Ngày 22 tháng 9 năm 2008, cảnh sát Tả Thiểu Thu đã bắt và giam ông Khương tại Nhà tù Bắc An, mà không thông báo cho gia đình ông. Ba mươi chín ngày sau, ngày 30 tháng 10 năm 2008, ông Khương đã bị kết án bất hợp pháp hai năm lao động cưỡng bức tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Tuy Hóa.

Vào xuân năm 2009, ông Khương bị giam ở đội số hai, đội được lập chỉ để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cai ngục ở đó đã khuyến khích tù nhân Tôn Chí Hải đánh đập các học viên. Tù nhân Tôn nói người ông Khương có nhiều chấy nên đánh ông hàng ngày. Tù nhân Tôn thường dồn ông Khương vào một góc phòng và đánh ông dã man trong khi các tù nhân khác lăng mạ ông. Sức khỏe của ông Khương dần trở nên xấu đi. Hai tay và chân ông đã bị liệt, thị lực của ông không còn rõ và ông thường hay bị choáng.

Tháng 7 năm 2009, các triệu chứng của ông Khương đã trở nên xấu đi và trại lao động cưỡng bức đã phải đưa ông đến Bệnh viện nhân dân số một thành phố Tuy Hóa. Trại lao động đã từ chối tiết lộ các chẩn đoán khác, chỉ nói rằng não ông không được cung cấp đủ máu. Bất chấp tình trạng của ông, bức hại ở trại lao động vẫn leo thang. Cai ngục đã không cho ông gọi điện về gia đình và không cho phép ông mua vật dụng ở kho hàng của trại lao động. Cai ngục cũng chỉ đọa tù nhân Tôn Thành Trung giám sát ông Khương và khi lại tất cả những gì ông nói hoặc làm, kể cả thời gian ông dùng nhà vệ sinh và mỗi lần ông nói chuyện với mọi người. Dưới sự chỉ đạo của cai ngục, Tôn Thành Trung thường đánh và lăng mạ ông. Một lần, tù nhân Tôn đã trèo lên đầu giường ngủ và dùng thắt lưng để treo cổ ông Khương, làm cho ông bị nghẹt thở.

Cuối tháng sáu, ông Khương liên tục bị đánh bởi Tôn Mậu Khôn và Tôn Thành Trung. Ông Khương bị đánh đến nỗi ông không thể điều khiển được bàng quang, và ruột. Ông cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển tay và chân.

Vào tháng tám, sức khỏe của ông Khương càng trở nên xấu đi. Ông gặp khó khăn trong lúc ăn và không thể mở được mắt. Cai ngục đã kéo ông ra khỏi phòng và nói với những người khác rằng họ đang đưa ông Khương đến bệnh viện. Khi ông được đưa về, người ông bao phủ nhiều vết thâm tím. Cai ngục Thạch Kiếm Hòa và Kim Khánh Phú đã nói với các tù nhân ở trong phòng giám sát chặt chẽ ông Khương và không cho ông nói chuyện với bất kì ai.

Vào chiều ngày 22 tháng 8, trưởng khu Phan Cự Anh và nhiều người khác đã đưa ông Khương vào một phòng theo dõi, nơi họ đã đánh và dùng dùi cui điện để sốc điện ông. Ông Khương đã bất tỉnh khi họ mang ông về phòng giam. Khi một học viên Pháp Luân Công bị giam khác giúp ông uống nước, ông đã nôn ra một thứ chất lỏng màu xanh. Chứng tỏ rằng ông bị nhiều chấn thương ở bên trong. Sau đó, cai ngục đã ném hai cái túi nhựa màu đen vào trong phòng. Tù nhân ở đó ngay lập tức hiểu rõ họ phải làm gì. Họ đã trùm hai túi vào đầu ông Khương và buộc chúng xung quanh cổ ông. Nhiều tù nhân sau đó đã đánh ông Khương cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng.

Ngay sau đó, cai ngục Thạch Kiếm Hòa đi vào phòng và chỉ đạo tù nhân mang ông Khương đến phòng khám của trại. Chỉ trong ít phút, một xe cứu thương đã đến và đưa ông Khương đến một bệnh viện để cấp cứu.

Ngày 22 tháng 8, trại lao động ban hành một lệnh thả tạm thời cho ông Khương để ông có thể đi điều trị. Ông Khương đã qua đời vào bốn ngày sau, ngày 26 tháng 8.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/3/219154.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/14/115333.html
Đăng ngày 16-03-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share