Theo phóng viên Minh Huệ tại Tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 27-1-2010] Bảy năm trước, cô Lý Thục Hoa, 32 tuổi, một học viên Pháp Luân Công tại Thành phố Du Thụ, Tỉnh Cát Lâm, chết một cách thảm thương và không đúng lúc chỉ sau 14 ngày cô bị bắt. Những kẻ chịu trách nhiệm vẫn chưa được đưa ra trước công lý. Họ bao gồm có Lý Phượng Lâm (trưởng Phòng 610 ), Phạm Hoành Quang (sở trưởng sở cảnh sát), Trương Đức Thanh (cục trưởng Cục an ninh nội địa), Cung Thiết (giám đốc trung tâm giam giữ), Vương Quân (viên chức cảnh sát), một lính canh tên Lý, một lính canh tên Tôn, và những người khác.

2005-1-8-smiles-left-03--ss.jpg
Lý Thục Hoa, mẹ của hai đứa con trẻ

Cô Lý có một cái chết hãi hùng. Chúng tôi muốn tìm hiểu: Ai đã tham gia vào việc tra tấn cô? Ai đã đấm cô nơi tròng mắt? Cách nào và bởi phương cách nào mà cô đã bị giết chết?

Cô Lý, một cô thợ may trên đường Bồi Anh, rất được nhiều người thương mến. Chồng cô (Dương Chiêm Cửu) và mẹ cô (Thôi Chiêm Vân), cả hai đều là học viên Pháp Luân Công, bị bắt năm 2002. Cô Lý và hai người con thơ của cô phải sống cùng với cha cô. Ngày 24 tháng 9 năm 2003, Khương Vĩ và hai viên chức cảnh sát từ Sở cảnh sát Thành phố Du Thụ đi đến nhà cô và ép mang cô đi. Họ bảo rằng sẽ cho cô về nhà trong vòng 20 phút, nhưng hai ngày đã qua mà cô vẫn chưa trở về. Vào sáng ngày 26 tháng 9, cảnh sát gửi đến một giấy báo giam cầm mà không đưa ra lý do hoặc thời hạn cho sự giam giữ bất hợp pháp của cô. Ngày 8 tháng 10, cha cô Lý đi đến sở cảnh sát để yêu cầu thả con gái ông ra, nhưng các viên chức cảnh sát đang che dấu cái chết của cô. Cô Lý bị đánh đến chết ngày hôm trước, ngày 7 tháng 10, nhưng cảnh sát không thông báo cho gia đình đến tận ngày 9 tháng 10.

Khi một người nhà hỏi cô Lý chết thế nào, cảnh sát nói đó là do tuyệt thực. Sau này, một cảnh sát viên biết được các chi tiết đã kể câu chuyện sau đây.

Sau khi bị bắt, cô Lý bị giữ trong một trung tâm giam giữ. Thấy cô không trả lời câu hỏi của họ, nhiều cảnh sát viên bắt đầu tra tấn cô. Chúng trùm đầu cô trong một cái bao nhựa và dùng kim đâm vào các móng tay, cánh tay, lưng và ngực cô. Thật là đau đớn và cô Lý kêu la lớn lên. Nhiều tù nhân và nhân viên có thể nghe tiếng cô kêu la khi bị tra tấn nhiều lần.

Thấy rằng sự tra tấn cô không có hiệu quả, một cảnh sát viên nói dữ dằn với cô Lý, “Cô phải nói cho tôi biết cô liên lạc với ai và nguồn gốc của các tài liệu” Thấy cô vẫn giữ im lặng, viên chức cảnh sát đánh cô Lý rất mạnh vào mắt cô khiến tròng mắt cô bị lọt ra ngoài. Cô Lý trong cơn đau vô cùng đã bất tỉnh ngay lập tức. Các cảnh sát viên sợ rằng điều này sẽ khó giải thích với gia đình cô và công chúng. Chúng hỏi các viên chức cao cấp nên làm sao, và họ được cho biết là giết cô đi để che đậy tội ác.

Các cảnh sát viên mang xác cô Lý đến một bệnh viện và ngâm trong thuốc hóa học trong nhiều ngày sau đó là trang điểm xác chết. Vì các bước này, gồm đông lạnh, các lỗ kim trên thân cô không còn rõ rệt. Một phía bên mặt của cô bị bầm tím, hốc mắt với nhãn cầu bị mất xuất hiện chỉ như một lỗ sâu vào một chút và khó mà nhìn thấy nếu người ta không kiểm tra kỹ. Nhìn thấy các hàng lỗ kim châm trên thân cô, gia đình cô Lý hỏi chuyên viên pháp lý y khoa mà làm việc cho cảnh sát và họ được cho biết đó là do cấp cứu vì mạch máu bị co thắt. Hơn nữa, có hai nơi mà da bị rách trên mặt cô Lý. Các móng tay cô bị bầm tím và bụng cô đầy nước máu. Sau khi mổ xác cô, có quá nhiều máu mà chảy ra ngoài phía dưới cơ thể cô, và giấy vệ sinh đặt dưới xác cô đều bị ướt đẫm. Khi gia đình cô Lý hỏi chuyên viên pháp lý y khoa về nước máu, họ được nói cho biết là đó là do kinh nguyệt của cô.

Một tù nhân đã được thả ra xác nhận là khi các tù nhân đang ăn cơm tối tại Nhà tù Thành phố Du Thụ ngày 7 tháng 10 năm 2003, họ nhìn thấy cô Lý bị mang đi bởi nhiều người gồm Cung Thiết (giám đốc trung tâm giam giữ), Vương Quân (cảnh sát viên), một lính canh tên Lý, một lính canh tên Tôn, và một tù nhân tên Khấu từ Ngũ Khỏa Thụ. Sau một hồi, các tù nhân trong nhiều phòng giam nghe tiếng cô Lý kêu la vì đau. Sau một lúc, cô bị kéo lôi đi dọc hành lang, bởi các nữ tù nhân Tôn Đông Quang và Lý Diễm Bân. Nhân chứng nghe tiếng cô Lý kêu la trong hành lang. Cô đã không bao giờ quay trở về được.

Trước khi cô bị giết, nhiều tù nhân biết cô Lý rất khoẻ mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần. Sau đó, một số tù nhân hỏi một lính canh họ Đằng cô Lý ở đâu và họ được cho biết là cô đã được thả ra. Để che đậy sự thật về cái chết của cô Lý, các lính canh tự động lấy ra một ít áo mùa đông và đưa chúng cho các tù nhân mà ở trong phòng giam của cô, nói rằng chúng là của cô Lý sau khi cô được thả ra.

Lưới trời lồng lộng. Các kẻ sát nhân sẽ bị mang ra công lý.

Các bài liên quan:
Cha của Lý Thục Hoa buộc Cảnh sát Thành phố Du Thụ vào tội giết con gái ông
Cha và chồng vạch trần nhiều chi tiết hơn về cái chết năm 2003 của cô Lý Thục Hoa (Ảnh)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/7/114489.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/27/217046.html
Đăng ngày 18-03-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share