Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2019] Tôi đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thuyết vô thần và tư tưởng đấu tranh của chủ nghĩa cộng sản. Tôi đã phát triển nhiều quan niệm, bao gồm tâm tranh đấu, tâm oán hận, và vị tư. Tôi nghĩ rằng những kỹ năng đó là cần thiết để sinh tồn.

Tôi mong muốn có một người chồng tốt và bố mẹ chồng tốt bụng. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, tôi mới phát hiện ra chồng mình là một người có tính khí nóng nảy, và chúng tôi thường xuyên tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Mỗi khi chúng tôi cãi vã, anh ấy lại bắt đầu đập phá nhà cửa, vì vậy, tôi đã chạy tới chỗ bố mẹ chồng tôi với hy vọng họ có thể nói chuyện với anh ấy. Nhưng mẹ chồng tôi không quan tâm chuyện này. Sau đó, tôi nhận ra rằng bà ấy thậm chí còn châm ngòi để chồng tôi tranh cãi với tôi.

Tôi cảm thấy lạc lõng, bất lực, và tâm tràn đầy oán hận. Tôi đã gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ, như tim đập nhanh, tức ngực, và mất ngủ. Tôi sụt cân nhiều và trở nên ốm yếu. Khi không thể ngủ, tôi ra ngoài đi bộ và nhìn lên bầu trời đêm. Tôi tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại quá đau khổ như vậy và tôi đã nghĩ tới việc ly hôn.

Loại bỏ các tâm chấp trước

Tôi may mắn có được một cuốn Chuyển Pháp Luân vào mùa hè năm 1998, và nhanh chóng đọc nó hết trang này tới trang khác. Pháp lý của Sư phụ Lý Hồng Chí đã chạm tới tâm tôi, và tôi lập tức quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Giờ tôi đã biết được nguồn gốc tiên thiên của sinh mệnh và mục đích của con người đến thế giới này. Tôi biết cần phải loại bỏ tâm tranh đấu và tâm oán hận. Đại Pháp đã dạy tôi rằng người tu luyện nên có thiện tâm và biết nghĩ cho người khác trước. Sau đó, tôi đã loại bỏ tâm oán hận của mình với bố mẹ chồng.

Tôi đã có giấc mơ, trong đó một tấm vải màu vàng che phủ góc phía tây nam bầu trời. Khi tấm vải được gỡ ra, ký tự “hạnh phúc” bằng tiếng Trung xuất hiện. Tôi biết điều này điểm hóa rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều mà tôi hằng tìm kiếm. Tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa!

Chăm sóc mẹ chồng

Tâm oán hận của tôi với mẹ chồng đã nhanh chóng giảm bớt, và tôi đã dừng tranh đấu và cãi lại mỗi khi mâu thuẫn xảy ra. Sau khi thay đổi hành vi của bản thân, tôi nhận thấy chồng tôi cũng thay đổi, và hiếm khi nổi giận. Điều đó cho thấy rằng tôi không thể trực tiếp thay đổi người khác, nhưng tôi có thể cải biến bản thân mình.

Mẹ chồng tôi bị mắc bệnh zona, vì thế chồng tôi nhờ tôi chăm sóc bà. Ban đầu tôi do dự, nhưng Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi:

“Bất ký thường nhân khổ lạc

Nãi tu luyện giả”. (Khiêu Xuất Tam Giới, Hồng Ngâm)

Tạm diễn nghĩa:

“Chẳng nhớ sướng khổ người thường

Ấy người tu luyện”. (Nhảy ra khỏi tam giới, Hồng Ngâm)

Tôi tới chăm sóc mẹ chồng và cảm thông với tình cảnh của bà. Tôi nói với bà về Đại Pháp và khích lệ bà nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mẹ chồng tôi rất cảm động vì sự chăm sóc mà tôi dành cho bà. Tôi tiếp tục đối xử tốt với bà sau khi bà hồi phục. Tôi đến nhà bà và dọn dẹp giúp bà trước dịp Tết Nguyên Đán. Vì thế, mối quan hệ của tôi với mẹ chồng đã được cải thiện đáng kể.

Đại Pháp đã dạy tôi biết hướng nội, xem nhẹ được mất và danh lợi cá nhân. Tôi đã đề cao tâm tính của mình mỗi khi tôi học Pháp.

Đại Pháp đã giúp con trai tôi

Con trai tôi bắt đầu chơi trò chơi điện tử khi cháu học lớp bốn. Cháu trở nên bị ám ảnh với chúng, và việc học của cháu ở trường trở nên sa sút. Cháu không nghe lời tôi và cứ tiếp tục chơi trò chơi điện tử.

Nhà trường đã đuổi học cháu sau năm học thứ nhất ở trường trung học. Tôi đã rơi nước mắt khi dẫn cháu về nhà. Thời điểm đó, không ai có thể giúp cháu ngừng chơi trò chơi điện tử.

Tôi nghĩ chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu cháu. Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân cho cháu nghe hàng ngày. Thời gian trôi qua, cháu dường như có hứng thú hơn với những gì tôi đọc. Tôi đề nghị cháu so sánh bản viết tay Chuyển Pháp Luân của tôi với bản in, để giúp cháu tập trung hơn vào việc học Pháp.

Tôi nhận thấy cháu bắt đầu đọc sách giáo khoa, và từ bỏ tất cả các trò chơi điện tử. Sau đó, cháu nói rằng cháu sẽ tự học và làm các bài kiểm tra thi vào trường đại học. Cháu bảo tôi hãy tin ở cháu. Cháu học rất chăm chỉ và đã được nhận vào một trường đại học. Cháu đã tốt nghiệp và sau đó hoàn thành bằng thạc sĩ.

Giờ con trai tôi đã có một công việc tốt. Cháu không uống rượu hay hút thuốc, đồng thời cháu rất thật thà và thiện lương. Tôi tin rằng đây là một minh chứng sống động về uy lực của Đại Pháp!

Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/4/390624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/23/181191.html

Đăng ngày 15-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share