Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 02-11-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi chơi nhạc cụ sáo trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn Châu Âu.

Sư phụ yêu cầu mỗi đoàn nhạc có ít nhất 80 thành viên, và mỗi bộ âm thanh cần một số lượng nhạc cụ nhất định. Chúng tôi đã thực hiện những cải tiến lớn về tiêu chuẩn trình diễn trong 3 năm qua. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không có đủ số lượng thành viên như Sư phụ yêu cầu. Để khuyến khích nhiều người tham gia vào Thiên Quốc Nhạc Đoàn hơn, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm trong việc đề cao kỹ thuật chơi nhạc của mình.

Mặc dù tôi là một trong những thành viên ban đầu của Thiên Quốc Nhạc Đoàn, nhưng kỹ thuật chơi nhạc của tôi mới chỉ được cải thiện trong 2 năm qua. Sự đề cao của tôi là nhờ vào hệ thống kiểm tra mới mà đoàn nhạc đã áp dụng và thực thi. Ba năm trước, tôi đã không đủ tiêu chuẩn để tham gia đoàn nhạc.

Quyết định cải thiện

Chỉ một số ít người thổi sáo không qua được các bài kiểm tra và tôi là một trong những người tệ nhất. Theo quy định, tôi không được phép tham gia vào các buổi biểu diễn của đoàn nhạc. Không ngôn từ nào có thể diễn tả cảm giác chán nản và thất vọng của tôi. Tôi cảm thấy việc vượt qua các bài kiểm tra quá khó khăn. Tôi cũng không biết làm cách nào để vượt qua vấn đề này. Mặc dù tình hình của tôi có vẻ tuyệt vọng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ hay rời khỏi đoàn nhạc. Chúng ta phải biến niềm tin vào Sư phụ và Pháp trở thành hành động, chỉ có như vậy chúng ta mới thật sự tín Sư tín Pháp.

Tôi biết rằng nếu tôi muốn cải thiện kỹ thuật thổi sáo thì tôi cần tìm được một giáo viên giỏi. Tôi đã học qua 7 giáo viên từ năm 2006. Giáo viên đầu tiên của tôi rất tốt. Tôi chỉ có thể học vài bài với anh ấy trước khi tôi rời đi. Không một giáo viên nào tôi học cùng sau đó có thể giúp tôi cải thiện kỹ thuật của mình.

Trong tu luyện không có gì là ngẫu nhiên. Khi tôi thành tâm và vô cùng mong muốn tìm được một giáo viên giỏi, dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi đã tìm được một giáo viên có thể giúp tôi.

Sau khi lắng nghe tôi thổi sáo, vị giáo viên nói với tôi rằng tôi đã không được hướng dẫn đúng cách khi học sáo lần đầu.

Nói một cách đơn giản, mọi thứ tôi đã học trước đây đều đã sai. Dưới sự hướng dẫn của anh ấy, tôi đã sửa lại mọi kỹ thuật không đúng của mình, bắt đầu từ hơi thở và tư thế cơ bản nhất. Từng bước một, tôi đã thay đổi và cải thiện.

Sư phụ giúp đỡ tôi

Tôi tin rằng tín tâm của mình vào Sư phụ và Đại Pháp phải được biến thành hành động. Bất cứ khi nào giáo viên giao bài tập về nhà, tôi đều hoàn thành tất cả. Tôi không bao giờ thắc mắc với giáo viên hay phương thức dạy học của anh ấy. Chẳng hạn, một trong những nhiệm vụ của anh ấy giao cho tôi là tập luyện một đoạn nhạc trong 5 phút mỗi ngày trong một tuần. Vì thế, tôi đã tập luyện đoạn nhạc đó 10 phút mỗi ngày trong 2 tuần. Kể cả vào kỳ nghỉ khi tôi đi du lịch nước ngoài, tôi vẫn mang theo nhạc cụ của mình để có thể tập luyện hàng ngày.

Tôi luôn kiên định ghi nhớ Pháp lý của Sư phụ trong tâm:

“Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Đôi lúc, ngay cả giáo viên cũng nghĩ rằng bản nhạc anh ấy đưa là quá khó đối với tôi. Tuy nhiên, anh ấy phát hiện ra mỗi lần, tôi đều có thể hoàn thành bài tập. Tôi thấy rằng vì giáo viên đã giao cho tôi bản nhạc này, nên tôi nhất định phải hoàn thành nó.

Vì việc đề cao chất lượng biểu diễn của Thiên Quốc Nhạc Đoàn là để cứu độ chúng sinh, uy lực của Đại Pháp đã giúp chúng tôi. Tôi đã nhanh chóng đề cao. Sau khi tôi luyện tập cùng giáo viên trong 6 tháng, anh ấy bảo tôi rằng anh ấy muốn hướng dẫn tôi sử dụng chương trình giảng dạy âm nhạc ở đại học. Anh ấy cảm thấy điều này sẽ có lợi cho tôi bởi tôi học nhanh và tôi đã hoàn thành chương trình học của trung học. Chương trình học của đại học yêu cầu sinh viên cần tiếp tục tập luyện các bài tập ngắn nhằm hoàn thiện các kỹ năng chơi nhạc.

Khi giáo viên bắt đầu dạy tôi chương trình của đại học, tôi cảm thấy nội dung thật nhàm chán. Một ngày nọ, khi tôi không thể chịu được nữa, tôi đã hỏi giáo viên liệu anh ấy có thể cho tôi thổi một số bài hát không. Anh ấy đã đưa cho tôi đoạn mở đầu của bản nhạc có tên là “Danny Boy”. Khi nhìn vào bản nhạc phổ, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi chỉ quen thuộc với các bản nhạc phổ của Thiên Quốc Nhạc Đoàn và ngoài ra không còn gì khác. Khi tôi nói với anh ấy rằng tôi không biết chơi bản nhạc này như thế nào, anh ấy đã ngạc nhiên. Anh ấy chỉ vào một nốt nhạc trên nhạc phổ và hỏi tôi đó là nốt gì. Tôi trả lời đó là nốt Fa và anh ấy yêu cầu tôi thổi nó. Sau đó, anh ấy chỉ vào nốt tiếp theo và hỏi đó là nốt gì. Tôi nói có vẻ như đó là nốt Sol. Anh ấy lại yêu cầu tôi thổi nó. Bằng cách này, anh ấy đã dạy tôi thổi cả bản nhạc, từng nốt một.

Khi tôi hoàn thành, anh ấy nói rằng vì tôi đã thổi được tất cả các nốt nhạc, nên hiện giờ tôi có thể thổi toàn bộ bản nhạc cho anh ấy nghe. Tôi cảm thấy hoang mang vì tốc độ đọc các nốt và nhịp điệu của tôi khá chậm. Tôi lấy hết can đảm và thổi bản nhạc một cách vụng về.

Sau khi lắng nghe tôi thổi, giáo viên của tôi đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh ấy nói rằng trình độ của tôi thấp hơn tất cả những học sinh mà anh từng dạy. Anh ấy nói rằng anh hẳn đã mất trí khi cho phép tôi học chương trình đại học. Anh còn nói rằng: “Sao em lại có thể không biết ngay cả một thứ đơn giản như vậy?” Tôi chỉ có thể nhìn anh ấy trong im lặng. Hai tuần sau khi tôi quay trở lại lớp học, bản nhạc này trở thành bài tập của tôi.

Biến rào cản thành bước đột phá

Tôi tìm kiếm các video hướng dẫn trên mạng Internet và chậm rãi tập luyện theo bản tổng phổ. Mỗi ngày, tôi tập luyện bản nhạc Danny Boy ít nhất 15 phút. Tôi tiếp tục tập luyện, cố gắng thử mọi phương thức để cải thiện kỹ năng của mình. Điều kỳ lạ là mặc dù tôi cảm thấy bản thân không cải thiện được trong một vài ngày, nhưng sau đó, dường như tôi đã tiến bộ nhiều hơn. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi đề cao. Sư phụ đã bổ sung những thiếu hụt của tôi ở các không gian khác nên ở không gian này, kỹ năng của tôi được đề cao lên. Mỗi ngày, tôi đều duy trì việc tập luyện. Mặc dù bản nhạc này khá dễ, nhưng nó đã giúp tôi trải nghiệm được vẻ đẹp của âm nhạc. Cuối cùng thì tôi cũng đã là một sinh viên âm nhạc!

Hai tuần sau, tôi thổi bản nhạc này cho giáo viên nghe như thường lệ. Anh ấy đang ngồi trên băng ghế của đàn piano. Tôi nhớ rằng anh ấy đã suýt ngã khỏi băng ghế bởi anh ấy không thể tin được tôi chính là người đã chơi bản nhạc rất kém mới hai tuần trước đó. Tôi đã không phạm một lỗi sai nào!

Năm đó, tôi đã nhiều lần trải qua thất vọng cùng cực, sau đó là những ngạc nhiên và niềm vui to lớn. Giáo viên sau đó nói với tôi rằng tôi học rất nhanh. Anh ấy nói, mới chỉ một năm, tôi đã học được những thứ mà anh ấy phải mất gần mười năm để học. Tôi lên kế hoạch tiếp tục cải thiện những kỹ năng của mình. Tôi biết rằng nếu mỗi người trong chúng ta đều có thể tiếp tục tiến bộ, thì sẽ rất có lợi cho Thiên Quốc Nhạc Đoàn.

Tôi đã vượt qua bài kiểm tra cấp độ ba trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn vào năm ngoái.

Con xin tạ ơn Sư phụ vì đã luôn dõi theo con, ngay cả khi con cảm thấy không có con đường nào phía trước. Cảm tạ Ngài vì đã giúp con hoàn thành lựa chọn của bản thân trên con đường tu luyện của mình. Miễn là tôi có tâm nguyện muốn đề cao và đi một con đường chân chính, thì Sư phụ sẽ giúp tôi để tôi có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.

Mỗi lần giáo viên giao bài tập mới dường như quá khó khăn cho tôi, tôi đều ngộ ra rằng đó là tầng thứ mà tôi cần phải đạt được. Bất cứ khi nào sự tiến bộ của tôi khiến giáo viên ngạc nhiên, tôi biết đó là uy lực của Đại Pháp đã giúp tôi bổ sung những thiếu sót về năng lực. Tôi có thể cảm nhận được Sư phụ đang bảo hộ và gia trì cho tôi. Khi trạng thái tu luyện của tôi tốt hơn, tôi sẽ tiến bộ nhanh chóng.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến giáo viên âm nhạc của tôi vì đã giúp tôi rất nhiều để tôi có thể thay đổi từ một người không có năng khiếu cảm thụ âm nhạc trở thành một người thổi sáo tự tin. Chúng ta đều biết rằng mọi sinh mệnh trên Trái Đất đều đến vì Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng đây chính là mối duyên tiền định của anh ấy đến để giúp tôi, nhờ đó mà tôi có thể cứu người bằng âm nhạc.

Sư phụ giảng:

“Ngoài ra tôi cũng muốn làm một mô hình mẫu cho các hạng mục việc khác, để mọi người thấy Thần Vận là được làm như thế nào”. (Đệ tử Đại Pháp phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC năm 2011, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi muốn nói với mọi người rằng không nên nản chí và từ bỏ. Sư phụ đều đang chăm sóc tất cả chúng ta. Một người không có chút khả năng cảm thụ âm nhạc nào như tôi có thể đạt được nó, thì mọi người đều có thể đạt được, bởi họ giỏi hơn tôi rất nhiều.

Cảm ơn mọi người vì đã luôn hỗ trợ và khích lệ tôi!

Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/2/394986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/23/181199.html

Đăng ngày 09-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share