Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 14-03-2020] Viêm phổi Vũ Hán đột nhiên xuất hiện, đối với mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều là một lần kiểm nghiệm.

Có đồng tu bị người nhà dõi theo không cho tiếp xúc với người ngoài. Có đồng tu bản thân cũng có tâm lý khủng hoảng, chờ đợi ở trong nhà không bước ra. Tôi cũng bị người nhà trông chừng, chồng tôi nói nhà chúng tôi có con nhỏ nên tôi không thể ra ngoài, tôi không sợ nhưng họ sợ, quả thật là hù dọa người ta. Tôi nói chuyện với anh ấy, anh ấy vừa nghe tôi nói vừa bị che mắt bởi kênh truyền hình của tà đảng. Vậy tôi nên làm sao đây? Trong sâu thẳm tôi hiểu rõ làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp thì chúng ta là những sứ giả cứu người, tuyệt đối không thể phóng túng bản thân vào lúc này.

Tối hôm đó tôi mơ thấy một giấc mộng rõ ràng: Tôi đang ở trên một chiếc xe lửa, trên xe có rất nhiều người, xe không còn chỗ để ngồi nên tôi phải đứng. Đột nhiên tôi nhìn thấy người tài xế xuống xe đi mất, nhưng xe lửa vẫn lao về phía trước. Tôi vội vã nhảy xuống xe, vừa lúc tôi quay người lại thì không thấy chiếc xe đâu nữa. Xuống dưới nhìn lại thì thấy xe lửa bị lật chìm xuống sông, người trong xe đều bị mắc kẹt bên dưới. Xe lửa bị lật úp ngược lên trên thì tôi giật mình thức dậy. Trời ạ, tôi cần ngộ ra phải không? Đây chẳng phải là Sư phụ bảo tôi nhanh chóng cứu người sao? Chẳng phải là điểm hóa của Sư phụ sao? Tôi kiên định nói với chồng là tôi phải ra ngoài gọi điện thoại cứu người, nhất định phải ra ngoài. Với một niệm kiên định này, ngoài dự đoán của tôi, anh ấy đã nói năng một cách nhẹ nhàng: “Em đi đi, đừng đến những nơi đông người, em cần chú ý một chút.” Tôi nhìn chồng và nước mắt tuôn rơi, trong tâm vui mừng nói: “Con cảm ơn Sư phụ.”

Kể từ mùng 3 Tết, tôi và một vị đồng tu ở kế bên mỗi ngày đều ra ngoài gọi điện thoại. Em gái của đồng tu nói: “Chị ơi, bây giờ có rất nhiều người già làm tam thoái. Chị hãy mau chóng cứu người.” Mỗi lần chúng tôi gọi điện thoại đều dụng tâm để giảng chân tướng. Với mỗi người nhận cuộc điện thoại thì chúng tôi đều bảo họ nhất định phải niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Đây chính là Pháp bảo mà Thần Phật ban cho chúng ta và đã thông qua kiểm chứng của hơn trăm triệu người. Thành tâm niệm chân ngôn chín chữ này sẽ được bình an và phúc báo trong lúc tai nạn. Nói với họ làm tam thoái bảo mệnh, vào thời kỳ vô cùng đặc thù này nhất định phải lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình. Đa phần người ta đều nói cảm ơn, tôi vui mừng cho mỗi từng sinh mệnh được đắc cứu.

Sư phụ giảng:

“Trảo Đại Pháp đệ tử liễu giải chân tướng đả khai nhĩ đích tâm phòng
Tha môn thị duy nhất năng đới chúng sinh xuyên quá thiên môn đích vị lai vương.” (Giải Thiên Cơ, Hồng Ngâm V)

Dịch nghĩa:

“Tìm đệ tử Đại Pháp liễu giải chân tướng đả khai trái tim của bạn
Họ là những vương tương lai duy nhất có thể đưa chúng sinh vượt qua cổng trời.”

1. Phong tỏa không thể phong bế tâm cứu người

Hiện nay cựu thế lực đang giành người với đệ tử Đại Pháp. Dưới tình huống cứu người cấp bách, tà ác bắt đầu ra lệnh phong tỏa. Mỗi ngày đều có hiện tượng điện thoại của đồng tu bị ngắt mạng. Chúng tôi ngay lập tức phát chính niệm không cho tà ác dùi vào sơ hở cản trở việc cứu người. Một chị đồng tu nói lệnh phong tỏa không thể phong bế tâm cứu người của chúng ta, không thể cản bước chúng ta giảng chân tướng trực diện. Chị ấy và đồng tu đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện và phát bùa hộ mệnh. Còn có một vị đồng tu trực diện phân phát những cuốn sách chân tướng nhỏ, nhưng bị người không minh bạch chân tướng trình báo nên đã bị bắt vào đồn cảnh sát. Đồng tu nói cô ấy không hề sợ hãi chút nào và đã giảng chân tướng cho họ. Cảnh sát nói cô ấy đừng quản chuyện người khác và hãy nghĩ cho bản thân mình. Đồng tu nói: “Sư phụ chúng tôi đã nói làm việc gì trước tiên phải nghĩ đến người khác.” Không lâu sau đó thì đồng tu đã được thả về. Chồng của đồng tu không chấp nhận Đại Pháp nên đã nói những lời không nên nói. Hai vị đồng tu chia nhau tìm đến người chồng giảng chân tướng cho anh ta. Anh ta đã thay đổi thái độ và nói rất nhiều điều tốt.

2. Đồng tu điều phối đã đứng ra điều phối

Địa khu của tôi có hai đồng tu điều phối, kể từ lúc ôn dịch bắt đầu họ đã lý tính giao lưu cùng các đồng tu để nhận rõ điều thực chất của trận ôn dịch lần này. Chúng tôi cần phải khắc phục khó khăn như thế nào để dốc hết toàn lực ra ngoài cứu người. Đồng tu điều phối kịp thời tải xuống những cuốn sách chân tướng có liên quan đến hình thế trước mắt được đăng trên Minh Huệ Net và tổ chức cho các đồng tu in ấn. Đồng tu ở điểm sản xuất tài liệu rất vất vả, mỗi ngày đến học Pháp ở nhóm học Pháp nhỏ như thường lệ, về đến nhà thì làm tài liệu, tối đến các đồng tu phối hợp chỉnh thể phân phát tài liệu trên diện rộng.

Chúng tôi sống ở khu mỏ quặng, từ trên xuống dưới có hơn một trăm ngôi nhà lầu và còn có nhà trệt nữa, xung quanh còn có rất nhiều thôn làng, cửa của các ngôi nhà lầu không có khóa. Chúng tôi hình thành chỉnh thể, phối hợp với nhau cứ hai người cho một nhà lầu. Chúng tôi đã nhanh chóng phân phát đầy đủ tài liệu chân tướng ở địa khu. Lúc này đồn cảnh sát và ủy ban khu phố rình rập gọi cửa nhà đệ tử Đại Pháp nhưng đồng tu không mở cửa nên họ đã xé nát câu đối treo trước nhà. Chồng của một đồng tu gọi điện thoại tìm đến những nhân viên có liên quan đến việc làm này và cảnh cáo họ về loại hành vi này là phạm pháp, anh ấy còn nói là sẽ kiện cáo họ. Họ đã thoái thác nói là không phải mình làm.

Dưới lệnh phong tỏa đường phố và khu vực thì thôn làng đều rơi vào tình trạng đường phố bị phong tỏa, hai đồng tu điều phối và đồng tu tài xế đã đi đường vòng đến nhà đồng tu ở thị trấn lân cận. Đồng tu ở nông thôn nhìn thấy đồng tu điều phối đến thì vui mừng nói: “Chúng tôi cũng biết cần phải cứu người nhưng không biết phải làm thế nào.” Đồng tu điều phối giao lưu với các đồng tu: Chúng ta bây giờ phải nắm bắt thời gian cứu người. Các bạn cần bao nhiêu tài liệu chân tướng thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn để rải đầy thôn trang nơi các bạn phụ trách, như vậy sẽ điều phối các đệ tử Đại Pháp ở nơi đó với nhau. Các đồng tu ở vùng nông thôn cũng bước ra đến từng nhà tặng tài liệu chân tướng. Chúng ta lại phối hợp chỉnh thể để cho những thôn làng xung quanh đều được phủ khắp một cách toàn diện. Khắp cả một địa khu hình thành một trường cứu người. Những đồng tu 80 tuổi cũng bước ra, những đồng tu không thường hay bước ra sẽ nhận thức được tính cấp bách của việc cứu người. Dưới sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã phối hợp chỉnh thể làm những việc mình cần làm.

3. Chúng ta thật sự là những vị Thần

Một hôm chúng tôi lái xe đến thôn bên cạnh phân phát tài liệu chân tướng, khi đến lối vào thôn thì đã bị phong tỏa đường lộ bằng một sợ dây thừng to vắt ngang, vậy chúng tôi làm sao đây? Các đồng tu ngồi trong xe chúng tôi đồng thời phát ra một niệm: “Có thể tiến vào, xin Sư phụ gia trì.”

Xe đi đến ngã tư thì dừng lại, từ trong trạm gác có một người đi ra liếc nhìn trong xe chúng tôi mà không nói lời nào rồi đi kéo sợi dây xuống, vậy là chúng tôi thuận lợi tiến vào trong. Sau khi phát xong tài liệu quay về thì đường lộ vẫn bị phong tỏa, chúng tôi phát chính niệm đến ngay ngã tư thì lại có một người đi ra không nói một lời nào mà kéo sợi dây xuống. Như vậy chúng tôi đã đường đường chính chính hoàn thành sứ mệnh cứu người.

Còn có một lần, tôi cùng với em gái đồng tu và đồng tu tài xế đi đến một thôn làng để tặng tài liệu, vừa mới đến lối vào thôn thì nhìn thấy phong tỏa đường lộ, đường đi rất hẹp, nhìn trông như không thể đi qua được. Chúng tôi quay trở lại, đi đến một nơi có rào chắn nhỏ, tôi và em gái đồng tu nhảy qua rào chắn tiến vào trong thôn. Chúng tôi nhanh chóng phân phát xong phần tài liệu cuối cùng nhưng đã bị phát hiện. Chúng tôi lập tức rời đi nhảy qua rào chắn, đồng tu tài xế chờ xe ngay chỗ đó nên chúng tôi đã trở về nhà một cách thuận lợi. Chúng tôi lại đi đến một thị trấn, ở đó có ít đồng tu và lại là đồng tu lớn tuổi. Đây là một địa khu rộng lớn, 10 người chúng tôi thêm vào các đồng tu bản địa thì tổng cộng có 13, 14 người. Chúng tôi mang theo hơn 1 nghìn tài liệu, đồng tu điều phối đã điều phối tốt và chúng tôi bắt đầu phân phát tài liệu, sau đó nhanh chóng quay trở về. Có một bộ phận đồng tu đi vào trong các nhà lầu ở tiểu khu, lúc đi vào thì cổng lớn không có khóa, cho đến khi đồng tu phát xong tài liệu đi ra thì cổng đã bị khóa lại. Các đồng tu đều có thần thông quảng đại nhảy xuống lầu và trèo qua lan can đi ra, rất nhanh đã phân phát xong hơn 1 nghìn tài liệu. Đồng tu địa phương nói chúng tôi quả là thần tốc! Đây chính là những tinh anh được rèn luyện trong Đại Pháp trong nhiều năm qua. Đồng tu điều phối nhìn thấy cục diện này nên đặc biệt cảm khái nói: “Đồng tu chúng ta đều tốt như thế này! Mỗi một vị đều là Thần! Chúng con cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ.”

Trong thâm tâm chúng tôi nhận thấy:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời.”

Chỉ cần đi theo con đường Sư phụ an bài thì hết thảy đều là tốt nhất.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử, hãy tinh tấn! Hết thảy những gì vĩ đại nhất, tốt đẹp nhất đều từ tiến trình chứng thực Đại Pháp của chư vị mà xuất sinh. Những thệ ước của chư vị sẽ trở thành những chứng kiến của chư vị trong tương lai.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/14/402425.html

Đăng ngày 16-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share