Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 28-10-2019] Tất cả chúng ta đều biết rằng Chính Pháp đã đi đến bước cuối cùng, vì vậy nhiều học viên đã bắt đầu tăng cường học Pháp. Một số người đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ trong một hoặc hai ngày, còn những sách Đại Pháp khác thì hoàn toàn không đọc nữa; có kinh văn mới, họ chỉ đọc xong rồi để ở đó, hoàn toàn không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ. Một số người chỉ làm hai trong số ba việc, họ chỉ học Pháp luyện công và phát chính niệm. Những việc cứu độ chúng sinh thì họ trường kỳ bỏ quên, không làm và cũng không nghĩ đến. Thậm chí họ còn chia sẻ những nhận thức sai lệch của mình với các học viên khác, khiến cho một số người không nắm rõ Pháp lý đi sai đường, hơn nữa còn cho rằng bản thân mình tinh tấn, tự cao tự đại.

Cơ điểm của những việc làm này vô cùng tự tư. Họ thậm chí còn cố gắng tìm lý do để che đậy nỗi sợ hãi và không sẵn sàng chịu đựng khó khăn để cứu chúng sinh. Bởi vì họ có chấp trước mạnh mẽ vào tu luyện của bản thân và viên mãn, họ chỉ chú ý đến việc học Pháp và luyện công. Đây là một tư tâm đáng sợ. Cơ điểm của cựu vũ trụ là vị tư, do đó các sinh mệnh cựu vũ trụ sẽ ở trong cuối cùng của thành, trụ, hoại, diệt mà rơi vào đào thải, không cách nào giải thoát được. Nhưng vũ trụ mới mà Sư tôn muốn đưa chúng ta và chúng sinh tới là hoàn toàn vô tư, do đó vũ trụ mới là vĩnh cửu bất diệt.

Trong các bài giảng Pháp, Sư tôn đã nhiều lần nhắc đến vũ trụ mới có trí huệ này, và cựu vũ trụ không có trí huệ này. Cho nên trí huệ mà sinh mệnh vũ trụ mới cần có cũng tuyệt nhiên khác hẳn với cựu vũ trụ. Người ta có câu “thấy lợi tối mắt”, tâm lợi ích của sinh mệnh cựu vũ trụ gây chướng ngại cho trí huệ đó, những sinh mệnh của vũ trụ mới có thể có những phúc phận và vinh diệu vĩnh cửu bất phá cũng là nhờ đã tu bỏ cơ điểm tư tâm chỉ nghĩ đến bản thân của sinh mệnh cựu vũ trụ.

Loại tâm chỉ vì tầng thứ của cá nhân và sự phồn vinh của thế giới bản thân mà học Pháp và chỉ muốn thu lợi ích từ Đại Pháp, đã trở thành chướng ngại to lớn trên con đường quay trở về của rất nhiều người. Nhưng Sư tôn đã sớm giảng cho chúng ta “vô cầu nhi tự đắc” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]). Sư phụ cũng giảng: “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Mỗi người đều có thể thuận miệng nói rằng họ nghe theo hai câu này, nhưng bao nhiêu người có thể thực sự làm được? Nhưng đây chính là mấu chốt của tu luyện. Kỳ thực chân chính đạt tới những yêu cầu của Đại Pháp đối với chúng ta ở mỗi cảnh giới, tất cả đều ở trong đó, tại sao chỉ vì những truy cầu mà làm ngược lại. Chúng ta khong thể tự dối mình dối người, bề ngoài có vẻ tinh tấn hơn người, nhưng lại chính là vi phạm những yêu cầu của Sư tôn.

Có người khi phát chính niệm hoặc luyện công nhìn thấy các chúng sinh ở không gian khác được cứu độ, liền tự cảm thấy bằng lòng hoặc lấy đó làm cớ để cho rằng mình đang cứu độ chúng sinh.

Giảng chân tướng cứu người là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta phải làm. Một số người vì tâm sợ hãi nghiêm trọng và tâm lợi ích trường kỳ không bỏ được, thậm chí ngày càng nghiêm trọng, mà không tham gia các hạng mục cứu người. Một số người khá hơn một chút thì chỉ tiêu một ít tiền có nội dung giảng chân tướng và coi đó là đủ rồi, lấy đó làm lời bào chữa cho mình. Không làm tài liệu, không giảng chân tướng, không gọi điện thoại, các hạng mục treo biểu ngữ và áp phích giảng chân tướng họ cũng không tham gia. Có những người còn ngăn cản người khác làm các việc này.

Nếu như nói có một số người vì các loại nguyên nhân trong lịch sử hoặc vì có sơ hở trong tu luyện mà trong khi tham gia các hạng mục cứu người bị bắt giữ phi pháp, vậy thì những người vì tâm sợ hãi, tâm lợi ích nghiêm trọng mà trường kỳ không dám hoặc không muốn tham gia các hạng mục cứu người, nhưng vẫn phải gách vác sứ mệnh cứu người, liệu có bao nhiêu người không bị cựu thế lực dùng cớ này để bức hại bằng các hình thức khác? Gãy chân, ung thư, tắc mạch máu não bán thân bất toại, con cái tiêu xài hoang phí và phá hoại gây ảnh hưởng đến tinh thần và kinh tế mà không chịu nổi và xuất hiện các loại bệnh tật, v.v, những trường hợp này bất quá so với những người bị bắt giữ phi pháp chỉ hơn được một điểm là được tự do thân thể mà thôi, còn những trường hợp bị nằm liệt giường, qua đời, e rằng còn tệ hơn.

Gần đây liên tục trong các bài kinh văn, Sư phụ đều muốn chúng ta học Pháp cho tốt, tận dụng thời gian cứu người, đồng thời khẳng định thành quả của việc cứu người, chúng ta còn muốn Sư phụ thúc giục đến mức nào nữa thì mới hành động? Cần biết rằng nếu chúng ta không thể đạt tới vị trí tiên thiên của bản thân, dù chỉ thiếu một chút, thì thế giới vốn được Sư tôn viên dung của chúng ta cũng sẽ toàn bộ bị tiêu hủy. Liên quan đến điểm này Sư phụ đã từng trả lời rất minh xác.

Mấy năm gần đây, trong quá trình giảng chân tướng hoặc từ bạn bè gia đình, tôi thường nghe được phản hồi như thế này: khi cuộc bức hại mới bắt đầu, tài liệu giảng chân tướng khắp nơi đều có, những năm gần đây không thấy nữa. Nhiều người đều rất muốn xem tài liệu, nhưng không thể tìm thấy. Còn có những người thích tài liệu của chúng ta đến nối họ thu thập từng tờ và đọc đi đọc lại. Mỗi lần nghe được những phản hồi này tôi đều khích lệ bản thân phải tiếp tục làm tốt hơn, nhưng mấy năm gần đây lại hết sức nản lòng, vì số người làm không nhiều nữa.

Dưới đây là danh sách một số bài giảng gần đây của Sư phụ liên quan đến tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp. Tôi hy vọng các đồng tu có thể nghiên cứu chúng một cách cẩn thận và coi trọng vấn đề này.

Chuyển Pháp Luân

Giảng Pháp tại Pháp hội Kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm (Giảng Pháp tại các nơi X)

Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002]

Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004 (Giảng Pháp tại các nơi IV)

Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002 (Giảng Pháp tại các nơi II)

Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương(Giảng Pháp tại các nơi VI)

Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009] (Giảng Pháp tại các nơi IX)

Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015

Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp (Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc năm 2003 (Giảng Pháp tại các nơi III)

Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004 (Giảng Pháp tại các nơi V)

Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago [2005] (Giảng Pháp tại các nơi VII)

Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân (Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Cũng một gậy cảnh tỉnh (Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ Quốc [2007]

Hồng Ngâm IV


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/28/正法修炼不能只学法-395098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/4/182027.html

Đăng ngày 15-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share