Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-03-2020] Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [2018])

Cùng với sự lây lan không ngừng của dịch bệnh virus corona mới, chúng ta cũng phải nhanh chóng hơn trong việc cứu người. Tôi thường đến các tòa nhà để phát tài liệu chân tướng, treo các tập san chân tướng do đệ tử Đại Pháp làm lên tay nắm cửa, mọi người về đến nhà sẽ tiện tay mang vào trong phòng để đọc. Chúng tôi biết nhiều khu vực sẽ sớm bị phong tỏa thành phố, phong tỏa địa khu, vậy nên chúng tôi quyết định phải phát tài liệu chân tướng cho người dân trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực. Thời gian cấp bách, đồng tu làm tài liệu phải tăng thêm giờ, làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, đôi khi còn không kịp ăn cơm. Trong thời gian ngắn nhất, họ làm xong hơn một nghìn Tập san Chân tướng, lại còn phải in tờ rơi về tình hình dịch bệnh, lấy tờ rơi này kẹp vào trong tập san mà phát thì hiệu quả rất tốt. Các đồng tu phụ trách phát tài liệu bên ngoài cũng tranh thủ thời gian phát thật nhiều, trước đây một tuần mới phát xong hơn một trăm cuốn, còn hiện tại một ngày có thể phát hơn hai trăm cuốn.

Hiện tại, tất cả tiểu khu nơi mà tôi đang sống đều bị phong tỏa. Ra vào tiểu khu đều phải xuất trình giấy thông hành và đo nhiệt độ cơ thể. Tôi nghĩ: “Phật Pháp vô biên”, điều chúng ta muốn chính là cứu người, chỉ cần đột phá bản thân, buông bỏ chấp trước, bỏ đi tâm sợ hãi thì nhất định có thể đột phá phong tỏa. Trước đây tôi luôn không muốn phát Tập san Chân tướng trực diện, nhưng đến giờ tôi đã dám đưa trực tiếp tài liệu chân tướng đến tay người khác. Hiện tại đường phố rất ít người qua lại, khi gặp được người nào đó tôi liền đưa cho họ. Gặp những người khác nhau tôi đều dùng các cách lịch sự khác nhau để chào hỏi họ như: “Xin chào. Xin gửi tặng bạn cuốn sách nhỏ, đây là tài liệu nói về cách bảo vệ tính mạng, được bình an trước đại ôn dịch này.” Rất nhiều người nhận lấy và đều nói: “Cảm ơn!”

Tất nhiên có người cũng không nhận, đối với những người này tôi cũng nói: “Chúc các bạn bình an nhé!”

Ngày đầu tiên tôi phát được 20 cuốn, ngày thứ hai tôi phát được 30 cuốn, ngày thứ ba tôi phát được 40 cuốn, ngày thứ tư thì cảnh sát và dân phòng tìm đến cửa nhà tôi, ngay lập tức xông đến mười mấy người. Tôi nhìn thấy nhiều người như vậy, liền nghĩ rằng đây chẳng phải là đến để nghe chân tướng sao? Tôi liền giảng chân tướng cho họ, tôi nói rằng: “Sự kiện tự thiêu Thiên An môn là lừa dối, vu khống, lịch sử của đảng chính là lịch sử giết người, tu luyện Đại Pháp có thể khiến con người trừ bệnh khỏe thân, giúp con người ta đạo đức cao thượng. Các anh đi bắt người, quấy rối đệ tử Đại Pháp là vi phạm pháp luật, là phạm tội.” Đồng thời tôi cũng tìm chỗ lậu của bản thân, tìm nguyên nhân vì sao tà ác dùi vào sơ hở? Tôi phát hiện bản thân học Pháp không nhập tâm, tư tưởng không tập trung, không tham gia luyện công buổi sáng mỗi ngày, phát chính niệm ít, tư tưởng không thanh tịnh, quan tâm quá nhiều đến tình hình dịch bệnh của người thường, luôn xem điện thoại v.v.

Cảnh sát đưa tôi đến đồn công an, rồi đưa đến trại tạm giam. Tại trại tạm giam, vì tình hình dịch bệnh họ đều muốn từ chối những người mới đến, khi họ đo nhiệt độ cơ thể, đều thông báo là “nhiệt độ cao” để từ chối. Tôi nhìn thấy ở cửa phòng y tế của trại tạm giam mới có bảng thông báo “không được phép vào”. Bác sĩ đưa nhiệt kế cho cảnh sát, cảnh sát dùng tay che lại rồi gắn lên người tôi, sau đó bác sĩ nhìn và nói rằng nhiệt độ hơi cao, cảnh sát sẽ đưa tôi về nhà.

Tôi giảng cho cảnh sát rằng trời sẽ diệt Trung Cộng, anh ấy liền nói: “Diệt, diệt, diệt, ngay hôm nay, hãy diệt nó đi!” Tôi nói: “Anh thoái đảng đi!” Anh ấy trả lời: “Tôi thoái rồi, tôi đã thoái lâu rồi!”

Ngày hôm nay vì sao lại có kết cục này? Điều này chẳng phải đang nói rằng tà ác không thể hành ác được nữa, bản thân đã khó bảo toàn rồi.

Làm một đệ tử trong thời kỳ Chính Pháp, gánh sứ mệnh trợ Sư chính Pháp và sứ mệnh trọng đại cứu độ chúng sinh, đảm nhận trách nhiệm vô cùng lớn. Chúng ta cần phải toàn lực chứng thực Pháp, không được giải đãi, không cầu an dật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/4/关键时刻更要去怕心-多救人-401994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/9/183565.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share