Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2020] Gần đây tôi có tiếp cận một người đàn ông trung niên và con gái của anh ta, tôi đã khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đã hỏi anh ta như sau: “Anh có biết Pháp Luân Công đang bị bức hại không? Pháp Luân Công dạy mọi người chiểu theo Chân–Thiện–Nhẫn. ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần này chỉ vì có quá nhiều người thực hành nó.”

“Pháp Luân Công hiện đã được phổ truyền ra hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng chỉ có ĐCSTQ là bức hại môn tu luyện. Đảng đã giết hại hơn 80 triệu người Trung Quốc kể từ khi nó lên nắm quyền. Trời sẽ diệt nó. Tôi hy vọng anh sẽ lưu tâm đến lời khuyên của tôi và tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức này. Đó là con đường duy nhất để đảm bảo rằng anh sẽ có một tương lai tươi sáng.“

Người đàn ông đột ngột hỏi lại: “Bà có biết tôi là ai không?” Tôi trả lời: “Tôi biết chứ, anh là cảnh sát.”

Anh ta hét lên: “Nếu bà đã biết thì đi chỗ khác ngay! Tôi sẽ bỏ tù bà nếu bà còn tiếp tục nói!”

Tôi đã thở dài và nói: “Tại sao anh lại không muốn nghe tôi nói? Mong muốn duy nhất của tôi là giúp anh và gia đình anh tránh khỏi hiểm nguy.” Sau đó, tôi rời đi.

Ngày hôm sau tôi lại gặp anh ta và con gái. Tôi vui vẻ chào họ: “Ồ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!” Ngay khi cô con gái của anh nhận ra đó là tôi, cháu liền đẩy cha mình sang một bên. Tôi tin rằng cháu đang lo lắng việc cha mình sẽ cố gắng bắt tôi.

Tôi đã mỉm cười và nói: “Chúc hai bố con luôn bình an. Hiện dịch bệnh chết người đang tấn công chúng ta. Anh nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo cho mình có được một tương lai an toàn. Đồng thời hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Thật bất ngờ, anh ta đã cất giọng trả lời: “Được, cảm ơn bà! Tôi sẽ thoái!” Sau đó tôi quay sang hỏi cháu gái xem cháu có từng gia nhập bất cứ tổ chức nào của ĐCSTQ hay không. Cháu cho hay mình đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và cũng đồng ý thoái xuất.

Tôi nói bằng một giọng nhẹ nhõm: “Tôi hy vọng cả gia đình anh sẽ được bình an và mạnh khoẻ.” Người đàn ông đã cảm ơn tôi và rời đi.

Tôi đã hoang mang không biết tại sao người đàn ông này đột ngột thay đổi thái độ với Pháp Luân Công. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng có thể anh ấy đã suy ngẫm về lời nói của tôi về sự bùng phát dịch virus corona tại Trung Quốc. Nhưng cũng có thể là anh ấy đã thay đổi thái độ sau khi nhận được một cuộc điện thoại giảng rõ chân tướng từ một đồng tu vào tối hôm qua!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/9/400953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/15/183253.html

Đăng ngày 13-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share