Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 08-03-2020] Mặc dù nơi chúng tôi đang sống cách Vũ Hán vài nghìn cây số, nhưng trong dịch virus corona, mọi người cũng đều tự giam mình trong nhà, mọi hoạt động đều bị cản trở. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 2, điểm học Pháp nhóm mỗi tuần một lần của chúng tôi cũng bị cái gọi là “phong tỏa” làm ảnh hưởng. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 1, sau khi học Pháp xong mọi người cùng trao đổi với nhau: Đối mặt với tình hình bị phong bế trong nhà, chúng ta phải làm thế nào để giảng chân tướng, cứu chúng sinh.

Các đồng tu đều cho rằng, Sư phụ giao cho đệ tử Đại Pháp sứ mệnh cứu độ chúng sinh, bất luận hình thế hiểm ác như thế nào, chúng ta đều cần phải thực hiện thệ ước tiền sử của mình. Chúng ta cần phải làm theo lời Sư phụ giảng:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân; đó chính là đang kiến lập uy đức của các Giác Giả.” (Lý tính, Tinh tấn yếu chỉ II)

Phải tín Sư tín Pháp, kiên định giảng chân tướng, cứu chúng sinh, khuyên tam thoái.

Ngày hôm sau, toàn thể đồng tu trong nhóm chúng tôi đều bắt đầu điều chỉnh lại cách thức giảng chân tướng cứu chúng sinh một cách lý trí.

Đồng tu A từ sớm đã ra ngoài, trên đường phố gần như không có một ai, cô bắt một chuyến xe buýt. Trên xe chỉ có mình người tài xế. Đồng tu A cởi mở chào: “Chúc bác năm mới vui vẻ! Chúng ta đúng là có duyên, xe to như này mà chỉ có mình tôi.” Tài xế đáp: “Mọi người đều không dám ra ngoài rồi, tình hình này ai dám ra ngoài chứ!” Đồng tu A nói: “Tôi nói cho bác một bí quyết có thể an toàn trong trận ôn dịch này nhé! Tài xế trả lời: “Thế thì tốt quá.” Đồng tu A bắt đầu giảng chân tướng, trời diệt Trung Cộng là chuyện không thể tránh khỏi, còn nói: “Bác là người tốt lẽ nào có thể vì tà đảng mà chết chung. Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày bác hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ nhé!. Bác cũng có thể chia sẻ chân ngôn chín chữ cho người thân bạn bè cùng niệm, đây là cách duy nhất để tránh được tai hoạ lần này. Tôi giúp bác lấy một hóa danh, thoái xuất khỏi các tổ chức Trung Cộng đã từng gia nhập, cả nhà bác đều sẽ bình an, mạnh khoẻ nhé!”

Bác tài xế vô cùng cảm kích và không ngớt nói lời cảm ơn đồng tu!

Đồng tu B đến một trung tâm thương mại, cô đến quầy bán rau, cải thảo còn mỗi một cây. Lúc này có một người phụ nữ đi tới, hỏi nhân viên, cải thảo còn không, cô nhân viên đáp: “Ngày mai chị đến sớm hơn một chút nhé.” Đồng tu B nói với người phụ nữ: “Chị lấy cái cải thảo này đi”. “Vậy chị thì sao?” người phụ nữ đáp. Đồng tu A trả lời một cách an hòa: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt, không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Tôi cũng muốn nói với chị một việc tốt, dịch viêm phổi hiện tại rất nghiêm trọng, tôi muốn nói cho chị biện pháp để bảo đảm an toàn! Chị đã từng gia nhập đảng, đoàn, đội chưa?” Người phụ nữ nói đều đã gia nhập. Đồng tu B khuyên cô ấy nên thoái xuất tất cả tổ chức đảng từ trong tâm. Người phụ nữ trả lời: “Được!” Đồng tu B đề xuất giúp cô ấy lấy một hoá danh thoái xuất khỏi Trung Cộng tà ác hủ bại, còn nhắn cô ấy nhớ niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Đồng tu còn nhấn mạnh: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, chị niệm là Pháp, Thần Phật sẽ bảo hộ chị trong đại nạn!”

Đồng tu B từ lúc ra khỏi siêu thị, nói đi nói lại câu nói đó 8 lần với 8 người hữu duyên, họ đều vui mừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, về nhà báo tin vui.

Đồng tu C hai ngày ra ngoài một lần, mỗi lần hai tiếng, trên đường tìm người hữu duyên. Một người phụ nữ đi từ cổng của tiểu khu bước ra, che bịt vô cùng cẩn thận, không rõ là bao nhiêu tuổi. Lúc này, trên đường có mỗi đồng tu và người phụ nữ. Đồng tu chầm chậm tiến về phía đó và bắt chuyện: “Chị nhìn xem, trên đường chỉ có mỗi hai chúng ta”. Người phụ nữ nói: “Mọi người đều sợ hãi, không ai dám ra ngoài nữa rồi.” Đồng tu C nói: “Tôi nói với chị một cách để không còn phải lo sợ nữa nhé. Chị che kín như thế này, tôi cũng không biết chị bao tuổi, nghe giọng nói của chị có thể thấy chị rất khoẻ mạnh!” Người phụ nữ nói: “Tôi hơn 50 tuổi rồi.”. Đồng tu nói về tam thoái bảo bình an, nói với bà trong thời khắc nguy nan, tam thoái là bước đầu tiên để bảo bình an, bà đáp: “Tôi dùng tên thật thoái đoàn thoái đội!” Đồng tu C nói tiếp: “Phương pháp tốt nhất để tránh được tai nạn này chính là thành tâm thành ý niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’” Người phụ nữ nói: “Cảm ơn cô đã nói cho tôi chuyện hệ trọng như vậy!” Đồng tu C trả lời: “Chị về nhà đừng quên nói cho cả chồng và con mình nữa nhé.” Người phụ nữ nắm lấy bàn tay đồng tu, rơm rớm nước mắt: “Cảm ơn cô! Tôi nhất định sẽ nhớ kỹ: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Trong thành phố này, số người nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” càng ngày càng nhiều hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/8/402157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/10/183578.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share