Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2020] Vào thời điểm Tết Nguyên Đán, vi-rút corona đã lan rộng khắp Trung Quốc. Nơi tôi sống cách xa thành phố Vũ Hán, nhưng thành phố của chúng tôi lúc đó cũng trong tình trạng sớm bị phong tỏa vì càng ngày càng có nhiều người bị nhiễm loại vi-rút này.

Vì lẽ đó, trong những ngày Tết Nguyên Đán, mọi người chỉ có thể gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho nhau qua điện thoại. Đường phố chỉ có thưa thớt một vài người đi bộ. Còn ở nhà, mọi người ai cũng đóng chặt cửa. Ai ai cũng vô cùng hoang mang. Hơn nữa, tất cả những ai vào làng hoặc qua cửa của khu dân cư đều phải đăng ký cũng như kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Thêm vào đó là mùi thuốc khử trùng tràn ngập khắp mọi nơi.

Gần đây, mẹ chồng tôi đã mời một vài người họ hàng thân thiết đến ăn tối. Khi chúng tôi gặp nhau, ai cũng trân quý cơ hội này. Vì trước đây tôi đã không làm tốt việc giảng chân tướng cho gia đình mình nên tôi muốn làm tốt hơn trong dịp này, để không phải lưu lại bất kỳ hối tiếc nào.

Gia đình và người thân là những người có nhân duyên sâu đậm với tôi. Trong hơn hai thập kỷ qua khi tôi bị bức hại, họ đều phải chịu tác động tiêu cực ở các mức độ nhiều ít khác nhau. Một mặt, họ gắng sức nỗ lực giúp tôi được thả tự do hay chăm sóc gia đình khi tôi vắng mặt. Nhưng mặt khác, họ cũng phản đối hoặc cười nhạo tôi, thậm chí còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Tuy nhiên, tôi không để tâm đến việc họ đối xử với tôi như thế nào, mà trân quý mối nhân duyên này với họ và dùng thiện tâm và từ bi để đối đãi họ. Quan trọng hơn, tôi muốn giúp họ minh bạch được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi muốn tận dụng cơ hội trong đại dịch vi-rút corona Vũ Hán này, thời điểm mà mọi người ai cũng đều cảm thấy bất an, để giúp họ minh bạch về Đại Pháp. Khi Sư phụ thấy tâm tôi như vậy, Ngài đã an bài cơ hội để tôi nói chuyện trực diện với họ.

Chị chồng: Lắng nghe chân tướng Đại Pháp

Ngay trước Tết Nguyên Đán là thời gian mà chị chồng tôi phải tự mình chăm sóc mẹ chồng tôi. Đây là một cơ hội để tôi giúp chị ấy. Tôi dọn dẹp nhà mẹ chồng tôi và nấu ăn. Sức khỏe của chị khá yếu và chị cũng đã trải qua những ca phẫu thuật lớn, vì thế tôi đã nói với chị về huyền năng của Đại Pháp và hiệu quả trị bệnh của môn tu luyện.

Ngoài ra, tôi đã giúp chị thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đưa cho chị một cuốn Chuyển Pháp Luân và một máy nghe nhạc MP3 có ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Mặc dù chị không tiếp tục đọc sách nhưng chị đã hiểu được Đại Pháp là tốt.

Hiện nay, do sự bùng phát của vi-rút, tôi nhắc chị thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Tôi muốn chị tin rằng Đại Pháp sẽ bảo hộ chị thoát khỏi dịch bệnh này. Tôi dặn chị chuyển thông điệp này đến những người thân trong gia đình chị để họ cũng được thụ ích. Chị sẵn sàng chia sẻ cho gia đình những gì tôi đã nói với chị.

Anh họ của chồng: Đón nhận lá bùa hộ mệnh

Vợ chồng anh họ của chồng tôi sống ở tầng trệt của tòa nhà và nhà mẹ chồng tôi ở ngay tầng bên trên họ. Vào ngày Tết, họ đã đến chúc Tết mẹ chồng tôi, nói rằng vào những ngày này họ không đi ra ngoài nữa mà chỉ muốn trò chuyện với mẹ chồng tôi một lát. Câu chuyện của họ chủ yếu xoay quanh dịch vi-rút corona.

Tôi đã nói về vấn đề làm sao để mọi người được bình an. Trước đây tôi đã giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng họ không nguyện ý nhận các tài liệu chân tướng.

Một vài năm trước, anh họ của chồng tôi đã mang tài liệu thông tin Đại Pháp mà anh thấy ở hành lang đến gặp tôi. Anh hỏi tôi: “Em đã làm việc này à? Em đừng khiến bản thân lại gặp rắc rối một lần nữa.” Sau đó tôi đã giảng chân tướng cho họ. Họ nói: “Chẳng phải có học viên nào đó đã qua đời đó sao?” để ngăn tôi lại. Tôi cảm thấy thật khó để giúp họ minh bạch chân tướng. Nhưng trong tâm tôi vẫn luôn lo lắng về sự bình an của họ và muốn tìm một cơ hội khác để giảng chân tướng cho họ.

Ngày Tết này, cơ hội đó đã đến và trước mặt chồng tôi, tôi đã cố gắng tặng một lá bùa chân tướng cho vợ anh. Khi chị ấy có chút do dự, chồng chị đã đón nhận nó từ tôi và cất vào trong túi. Tôi nói với chị ấy: “Chị hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để đảm bảo bình an cho mình nhé.” Chị ấy mỉm cười với tôi và trả lời: “Chị sẽ làm như vậy!”

Sau khi họ rời đi, chồng tôi hơi bực bội vì tôi đã nói về Đại Pháp. Anh sợ tôi khiến anh gặp phiền toái. Tôi mỉm cười với anh và cố gắng an ủi anh: “Cả hai đều là họ hàng của anh. Em có thể không quan tâm đến họ sao? Anh hãy yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn cả.”

Sự thay đổi của chị chồng

Trước khi chị chồng tôi nghỉ hưu, chị là người phụ trách ủy ban khu dân cư địa phương. Chồng chị ấy là chủ tịch của một khách sạn lớn. Cả hai đều bị tà đảng đầu độc sâu nặng. Trước đây mẹ chồng tôi đã tu luyện Đại Pháp nhưng bà không mấy tinh tấn. Mối quan hệ giữa họ đã rất căng thẳng. Họ đã tranh giành một tài sản thuộc quyền quản lý của mẹ chồng tôi từ nhiều năm.

Trước đó, tôi đã giúp vợ chồng chị ấy và con gái họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tuy nhiên, khi nói về chân tướng của Đại Pháp, họ đã làm ngơ. Khi chúng tôi gặp nhau vào khoảng năm 2000, vợ chồng chị ấy đã cố ý nói về việc ĐCSTQ tốt đẹp như thế nào với mục đích để chọc tức tôi. Tôi đã không động tâm, vì vậy họ đã không nói đến nữa.

Chị chồng tôi là một người rất kiêu ngạo. Động một chút là chị ấy có thể mắng nhiếc mẹ chồng tôi, thậm chí đến mức chị ấy còn ném cả bùa hộ mệnh của mẹ chồng tôi vào người khác. Mặc dù vậy, mẹ chồng tôi vẫn nuông chiều chị ấy và vợ chồng tôi không động được đến chị ấy. Trong suốt những năm qua, mọi việc trong gia đình nhà chồng tôi đều do chị ấy và mẹ chồng tôi quyết định.

Vài năm gần đây, mẹ chồng tôi không thể tự đi lại. Chúng tôi đã thay phiên nhau chăm sóc bà, đặc biệt là vợ chồng tôi. Trong suốt quá trình đó, tôi đã dùng hành xử của mình để chứng thực Đại Pháp, được người thân và bạn bè chứng kiến và khen ngợi. Chính vì thế mà chị chồng tôi bắt đầu tỏ ra tôn trọng tôi. Chị ấy thường nói: “Em dâu tôi đối xử với tôi còn tốt hơn cả em gái tôi.”

Tôi biết bản thân mình có nhân duyên sâu sắc với chị chồng. Một lần, tôi mơ thấy tôi đang đi dạo với chị ấy. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện hai chữ vàng: ‘Phật Pháp’ và tôi chắc rằng chị ấy cũng đã nhìn thấy. Tôi nói: “Chị nhìn xem đó đều là thật!” Sau đó chị ấy bắt đầu nhìn lên bầu trời một cách hào hứng. Trong một vài năm, tôi đã không để tâm đến việc chị ấy cư xử với tôi như thế nào mà trân quý mối nhân duyên giữa chúng tôi. Do đó, tôi vẫn luôn tìm cơ hội để giúp gia đình chị ấy được đắc cứu.

Vào dịp Tết năm nay, tôi đã mua một số dây chuyền chân tướng mang đến nhà mẹ chồng tôi. Tình cờ chị ấy cũng ở đó. Vì vậy, tôi lấy ra hai dây chuyền – một cái tặng chị ấy và một cái tặng con gái chị. Tôi nói với chị ấy rằng khi đeo dây chuyền chân tướng này, chị ấy có thể thoát khỏi dịch bệnh và được bình an. Ngoài ra, tôi cũng đưa cho chị ấy một dây chuyền khác có khắc dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, chị ấy vui vẻ đón nhận tất cả.

Khi chúng tôi gặp lại nhau, chị ấy nói với tôi rằng chị ấy treo dây chuyền có khắc dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở hành lang để mọi người nhìn thấy nó. Chị ấy nói con gái chị ấy sức khỏe kém, nên chị đã bảo cháu đeo dây chuyền chân tướng để được bình an. Thông qua đó, tôi đã có thể thấy chị chồng tôi đã thực sự tin tưởng chân tướng về Đại Pháp.

Vào bữa tối, chị ấy đã cùng tôi giúp mẹ chồng tôi đi ra phòng khách. Khi tôi nhắc chị ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và chị ấy đã làm như vậy. Trong bữa ăn, tất cả chúng tôi đều nói về sự bùng phát của vi-rút corona Vũ Hán. Mọi người đều bất bình vì chính phủ che đậy sự thật để lừa dối chính người dân và coi thường mạng sống của người dân. Khi tôi đề cập đến một số lời tiên tri, cả vợ chồng chị ấy đều tin và đồng ý rằng thiện ác hữu báo là thiên ý.

Nhận thấy sự thay đổi của họ, tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi muốn cảm tạ Sư phụ đã cho tôi cơ hội này để giúp người thân của mình được đắc cứu, để tôi không còn thấy hối tiếc nữa.

Giải pháp để được bình an: Hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Khi tôi đi mua hàng tạp hóa ở siêu thị, ở đó rất vắng lặng, vì vậy tôi đã nói với một nhân viên thu ngân: “Cảm ơn chị đã làm việc tận tụy để chúng tôi vẫn có thể đến mua hàng tạp hóa. Chị nhớ chú ý an toàn cho bản thân và rửa tay thường xuyên nhất có thể nhé.”

Cô ấy trả lời: “Cảm ơn chị!”

Tôi nói: “Tôi thấy chị là người tốt. Chị hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Thần Phật sẽ bảo vệ những người tốt. Chị hãy gửi thông điệp này đến các đồng nghiệp và gia đình của mình, để giúp mọi người thoát khỏi dịch bệnh này.”

Cô ấy gật đầu và nói: “Cảm ơn chị! Tôi sẽ nhớ nói với họ.” Sau đó, cô ấy tiễn tôi ra đến tận cửa của siêu thị.

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng đối với những chúng sinh bị đầu độc thâm sâu bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, nếu họ vẫn chưa minh bạch chân tướng thì hậu quả chờ đợi họ mới thật đáng sợ. Chúng ta hãy trân quý người thân của mình cũng giống như những chúng sinh mà chúng ta gặp. Chúng ta cần coi dịch bệnh này là cơ hội để thức tỉnh lương tâm của mọi người và đừng để phải lưu lại bất kỳ sự hối tiếc nào cho bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/400672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183124.html

Đăng ngày 12-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share