Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 18-02-2020] Hiện tại, bệnh dịch đang hoành hành ở khắp các tỉnh, thành phố tại Trung Quốc, các địa phương đều bị phong tỏa, nhà máy đình công, các cửa hàng, chợ đều đóng cửa, ra vào tiểu khu đều phải có giấy thông hành. Đệ tử Đại Pháp cứu người phải đối diện với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu làm chân tướng. Mọi người đều cố gắng tránh tiếp xúc với nhau để phòng ngừa dịch, thậm chí nếu có tiếp xúc cũng phải giữ khoảng cách nhất định. Thêm vào đó, hầu hết mọi người đều ở trong nhà không đi ra ngoài. Tất cả những điều này đã tạo thành những khó khăn rất lớn cho đệ tử Đại Pháp cứu người.

Gần đây, người dân toàn Trung Quốc bắt đầu quay trở lại làm việc, trong khi tình hình vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh, Trung Cộng vì muốn cứu vớt nền kinh tế để duy trì quyền lực, không màng đến tính mạng của người dân, buộc họ quay trở lại làm việc. Đồng thời, hàng ngày chính quyền cho đăng tin tức giả tuyên truyền rằng tình hình bệnh dịch đang được cải thiện. Kết hợp với chính sách quay trở lại làm việc, mọi người không nhận thức được nguy hiểm vẫn đang rình rập, rất nhiều khu tham quan lại đông kín người, siêu thị, nhà hàng người xếp thành hàng dài, nhìn mà thấy sửng sốt lo sợ.

Khi lần đầu tiên đọc chính sách quay trở lại làm việc của tà đảng, tôi đã rất tức giận, cảm thấy tà đảng đúng là đang đến bờ vực sụp đổ cùng đường mạt lộ rồi. Đây chẳng phải là muốn che mắt tất cả con người thế gian để cùng bồi táng với nó hay sao? Đương nhiên, đệ tử Đại Pháp chúng ta đều biết rằng, đây là cựu thế lực đang đào thải con người. Vì vậy trong thời gian gần đây khi gọi điện cho người thân bạn bè, tôi đều cố gắng nói với họ một chút tình hình thật sự của dịch bệnh, đồng thời nhắc họ ghi nhớ và mặc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nhưng trò chuyện qua điện thoại nên không thể giảng nói một cách rõ ràng đầy đủ, thậm chí không thuận tiện giảng vì tại Trung Quốc tất cả mọi loại phương tiện liên lạc đều bị theo dõi kiểm soát. Gần đây, khi phát chính niệm tôi thường thêm một niệm đầu thanh trừ can nhiễu đệ tử Đại Pháp ra ngoài giảng chân tướng cứu người.

Ngày tôi viết bài chia sẻ này, tôi đột nhiên ngộ được rằng: Nếu như có thể từ một góc độ khác mà xem xét việc quay lại làm việc này, thì chẳng phải là cơ hội để cứu người hay sao? Nhân viên đi làm trở lại, các ngành nghề bắt đầu khởi công, doanh nghiệp, nhà hàng, chợ đều mở cửa, đối với việc giảng chân tướng mà nói, việc thiếu hụt nguồn nguyên liệu sẽ được giải quyết. Giảng chân tướng trực diện hay phát tài liệu chân tướng đều được, kỳ thực đều dễ dàng hơn so với khoảng thời gian phong tỏa trước đó. Tôi lý giải được rằng, quay trở lại làm việc, đối với con người thế gian mà nói, đây là cơ hội để nghe được chân tướng. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần tương kế tựu kế, nhanh chóng cứu người. Đối với đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là với những ai trước đây còn chưa làm tốt mà nói, cũng là cơ hội cuối cùng để nhanh chóng theo kịp và bù đắp những phần còn khuyết thiếu.

Tôi xin chia sẻ một chút về tình huống của bản thân. Tôi đắc Pháp năm 1996, là một đệ tử Đại Pháp trẻ, cũng là tiểu đệ tử của Sư phụ năm đó. Trên con đường tu luyện gập ghềnh trắc trở, đã từng phạm lỗi, từng gục ngã, rồi lại vựng dậy và đi tiếp, tất cả là nhờ Sư phụ từ bi luôn bên cạnh bảo hộ tôi. Trong đoạn thời gian tự cách ly trong nhà, hàng ngày tôi đều tập trung học Pháp, đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất kể từ khi đắc Pháp đến giờ tôi dùng nhiều thời gian để học Pháp như vậy. Trong thời gian học Pháp tôi cũng ngộ ra rất nhiều điều. Ngày trước học Pháp ít, học Pháp không nhập tâm, nên không biết rằng thời gian cấp bách, buông thả bản thân, buông lơi việc cứu người.

Sau khi tập trung học Pháp một đoạn thời gian tôi phát hiện khoảng cách giữa tôi và những đồng tu tu luyện tinh tấn là quá lớn, tôi cũng không làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ. Tại đây đệ tử muốn nói với Sư phụ, đệ tử sẽ nỗ lực làm tốt ba việc, đi tốt con đường về sau, thời gian tuy vô cùng cấp bách, người cần cứu vẫn còn rất nhiều, nhưng đệ tử nhất định không đi sang cực đoan, mà dùng lý trí, trí huệ làm tốt ba việc, cân bằng tốt mối quan hệ giữa tu luyện, công việc và cuộc sống, thản đãng vô tư, chính niệm chính hành.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân, có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/28/关于大陆复工与救人的个人感悟-401768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/9/183566.html

Đăng ngày 12-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share