Bài của Cheng De

[MINH HUỆ 05-04-2010] Trung tâm phục vụ thoái đảng toàn cầu đã tổ chức một cuộc mít tinh ở Boston Common vào ngày 03-04-2010. Cuộc mít tinh kỷ niệm sự kiện 70 triệu người dân đã công khai thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Những khách mời đã phát biểu tại cuộc mít tinh, kêu gọi nhiều người dân Trung Quốc hơn nữa tham gia vào hoạt động này.

2010-4-4-bostontuidang-03--ss.jpg
Ông Nguyễn, chủ tịch của Hiệp hội người Mỹ gốc Việt tại Massachusetts, đã gọi thoái ĐCSTQ là một hành động dũng cảm.

Ông Nguyễn Bình là chủ tịch của Hiệp hội người Mỹ gốc Việt ở Massachusetts. Ông nói rằng nhiều người không biết rằng Đảng Cộng sản đã giết chết hơn 100 triệu người trên thế giới kể từ khi thành lập. Ông Nguyễn là một người tị nạn mà bản thân đã phải chịu đựng dưới thời cộng sản. ” ĐCSTQ không coi trọng cuộc sống con người- người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ là một hành động dũng cảm.”

Ông Harold Shurtleff, giám đốc khu vực của tổ chức John Birch ở New England, kêu gọi người dân Mỹ chú ý đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông Shurtleff lo ngại rằng xã hội hiện đại coi trọng lợi ích thương mại hơn tự do và dân chủ.

2010-4-4-bostontuidang-02--ss.jpg
Ông Harold Shurtleff, giám đốc khu vực của tổ chức John Birch , kêu gọi người dân Mỹ chú ý đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Bà Terri Pawson đi du lịch đến Massachusetts từ Connecticut. Bà đã biết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc qua các phương tiện truyền thông. Sau khi nghe những người diễn thuyết tại cuộc mít tinh nói về việc gặt hái nội tạng bất hợp pháp của ĐCSTQ từ các học viên còn sống, bà Pawson đã lên án sự tàn bạo này.

Ông Yang Jianli, chủ tịch của hội Nền tảng cho Trung Quốc trong thế kỷ 21, nói rằng ĐCSTQ đã không tồn tại nổi một ngày khi người dân Trung Quốc biết được sự thật. Ông lên án việc phong tỏa thông tin ở Trung Quốc và cách mà ĐCSTQ đã ẩn nấp đằng sau để phạm tội ác chống lại những người dân của mình. Ông Yang nói: “ĐCSTQ là một lực lượng tà ác, và mọi người nên đoàn kết và chống lại nó

Bà Biyun Wu, một học viên Pháp Luân Công đã chạy trốn sang Hoa Kỳ với sự giúp đỡ của LHQ, bà đã từng bị giam cầm tại Trung Quốc vì niềm tin của mình. Bà đã bị tra tấn và gia đình bà đã bị sách nhiễu liên tục. Chồng bà, không thể chịu được áp lực, đã ly hôn với bà, và đứa con trai tuổi thiếu niên của bà không thể đến trường như những đứa trẻ khác.

Một phụ nữ Trung Quốc lớn tuổi là thành viên của ĐCSTQ trong nhiều năm đã căm ghét những gì bà được biết về ĐCSTQ ở cuộc mít tinh. Bà thoái ĐCSTQ bằng tên thật của mình và nói:” Tôi vui mừng vì đã có được một cuộc sống mới trước lễ Phục sinh. ĐCSTQ sẽ sụp đổ nếu nhiều người hơn nữa thoái xuất khỏi nó.

Ông Zhang Jieqiong và Lin Lanyun đã từng là những thành viên của Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc và đội thiếu niên tiền phong. Họ đến cuộc mít tinh vì họ muốn thoái xuất khỏi những tổ chức này. Họ đã làm tuyên bố thông báo thoái xuất ĐCSTQ ở cuộc mít tinh và cảm ơn những tình nguyện viên tại trung tâm phục vụ vì đã ủng hộ và giúp đỡ họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/5/220991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/7/115952.html

Đăng ngày 11-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share