Các hoạt động ôn hòa của học viên Pháp Luân Công trong thời gian hội nghị năm 2009 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu

[MINH HUỆ 22 – 12 – 2009] Vào ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2009, trong suốt thời gian hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, các học viên Pháp Luân Công đã đến trung tâm Bella tại Copenhagen, Đan Mạch, để phản đối cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công kéo dài hơn 10 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2009-12-21-denmarksummit-01--ss.jpg
Các học viên tập công bên ngoài trung tâm Bella

2009-12-21-denmarksummit-02--ss.jpg
Các cảnh sát viên đang tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

Trời rất lạnh và tuyết lớn đã rơi. Trong suốt hai ngày cuối của hội nghị, nơi các nhà lãnh đạo từ hơn 110 quốc gia tụ tập, cả thế giới tập trung vào sự kiện ở thủ đô Bắc Âu này.

Trong cơn gió lạnh lẽo bên ngoài trung tâm hội nghị, các học viên Pháp Luân Công từ các nước khác nhau ở Bắc Âu đã tập các bài công pháp. Họ kêu gọi những người tham gia hội nghị ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Sự kiện hòa bình đã làm người xem cảm động.

Vì an ninh cao độ, đã có rất nhiều cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài Trung tâm Hội nghị. Một nữ cảnh sát đến phía trước, chỉ vào tấm biểu ngữ và đọc ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt’ và nói với một học viên từ Đan Mạch, “Tôi biết anh, tôi đã nhìn thấy anh một lần rồi với tấm biểu ngữ bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc. Anh làm rất tốt”. Một học viên 82 tuổi trải qua thay đổi lớn cả về thể chất và tinh thần sau khi ông ta bắt đầu học Pháp Luân Công. Tóc trắng của ông đã dần dần đen trở lại trong những năm gần đây. Kể từ khi chế độ ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999, ông đã đến Đại sứ quán Trung Quốc mỗi ngày để phản đối cuộc bức hại, bất chấp thời tiết xấu.

Một số cảnh sát viên đã chào đón các học viên mỗi lần họ đi qua, “Trời rất lạnh, các bạn vẫn ổn đấy chứ?” Một cảnh sát viên nói với người học viên, “Tôi nhớ bạn, bạn đã ở đây vào mùa thu khi ủy ban Olympic thế giới đã có một cuộc hội nghị ở đây. Các bạn là một nhóm tập luyện lương thiện. Tôi thích tất cả các bạn”.

Trời còn lạnh hơn vào buổi tối. Một số cảnh sát viên đưa cà phê nóng cho các học viên để họ ấm lên.

Hai bạn trẻ Châu Âu đang làm việc như là phóng viên truyền thông tự do, đã ghi lại các bài tập công với máy quay phim và đã phóng vấn bà Gu, một học viên từ Oslo. Họ biết được rằng ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công và thậm chí mổ cắp nội tạng của họ, người đàn ông từ Bỉ nói vào máy quay với nước mắt lăn xuống má ông “Các học viên Pháp Luân Công tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Bạn có thể tưởng tượng được họ (chế độ ĐCSTQ), thậm chí cắp mổ nội tạng từ những người tốt trong khi họ vẫn còn sống không?”. Họ viết ra một số địa chỉ website để giúp những người này tìm hiểu thêm về sự thật.

Một phóng viên truyền hình người Canada đã bị thu hút bởi các bài tập ôn hòa của các học viên. Ông đã ghi lại và phỏng vấn ông Song đang tập các bài công pháp. Ông Song nói với ông ấy “Lý do mọi người đến đây từ khắp nơi trên thế giới là họ quan tâm đến môi trường, để duy trì môi trường thích hợp cho con người và ngăn ngừa sự biến đổi khí hậu. Nhưng ở Trung Quốc, ĐCSTQ không bao giờ bảo vệ điều kiện sống con người. ĐCSTQ sử dụng tất cả các phương tiện tà ác để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Từ năm 1999, hơn 3.300 học viên Pháp Luân Công đã bị chết do ĐCSTQ tra tấn. Bây giờ chế độ ĐCSTQ vẫn còn mổ lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống. Chúng ta đến đây để nói với thế giới rằng Pháp Luân Công dạy cho con người trở nên tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và cuộc bức hại Pháp Luân Công phải chấm dứt.”

Vào mỗi sáng rất sớm, các học viên đến Trung tâm Hội Nghị. Họ treo biểu ngữ và tập các bài công pháp một cách im lặng. Mỗi ngày, các tổ chức nhân quyền khác nhau đứng ngay trước mặt các học viên. Các học viên nói với họ, “Chúng tôi là học viên Pháp Luân Công, chúng tôi tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi đã bị ĐCSTQ bức hại và đến đây để kháng nghị. Xin đừng đứng phía trước các tấm biểu ngữ”. Lúc đầu, một số họ phản kháng và vẫn đứng phía trước các tấm biểu ngữ. Các học viên Pháp Luân Công không tranh luận với họ và tiếp tục các bài tập. Dần dần, những người này đã bị xúc động bởi lòng khoan dung của các học viên và họ bỏ đi. Khi họ rời đi, một số người đã bắt tay với các học viên và nói “Các bạn thật tuyệt, chúng tôi hiểu các bạn và ủng hộ các bạn. Các bạn phải tiếp tục nỗ lực!”

Các học viên gặp phải một nhóm phản đối như vậy trong hai ngày. Họ đều bị xúc động bởi lòng tốt, sự lý trí của các học viên và trở nên thân thiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/22/214837.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/30/113458.html
Đăng ngày: 06 – 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share