Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Australia

[MINH HUỆ 30-11-2019] Cô Joy là một tiến sĩ giáo dục người Úc gốc Hoa. Cô đã nhiều năm làm việc tại một trường đại học Úc với tư cách là một nhà nghiên cứu giáo dục. Thái độ của cô đối với Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến từ nỗi sợ hãi ban đầu thành đức tin kiên định. Trải nghiệm cá nhân của cô Joy đối với Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn trái ngược với sự vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về môn tu luyện cổ xưa này.

Sức khỏe kém trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Joy cho biết: “Tuy còn trẻ nhưng tôi từng mắc nhiều chứng bệnh. Dù không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chúng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Tôi mắc chứng đau lưng khủng khiếp trong vòng bốn năm, kể từ năm 2009. Mỗi lần ngồi xuống đều khiến tôi đau đớn, đến nỗi có lúc tôi phải đứng khi ăn”.

“Tôi đã thử tất cả các phương pháp điều trị, kể cả Tây y lẫn y học cổ truyền Trung Quốc, bao gồm xoa bóp, chỉnh hình, châm cứu, đốt điện, yoga, Thái cực quyền, và các phương pháp khác nữa. Sau đó, cơn đau có đôi chút thuyên giảm. Cuối cùng thì tôi có thể ngồi ăn, nhưng tôi vẫn phải thức dậy sau mỗi nửa giờ, nếu không thì lưng của tôi sẽ cứng như đá”.

“Ngoài ra, mặc dù tôi đã có thể ngồi xuống, nhưng cột sống cổ lại bắt đầu gây rắc rối cho tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt sau khi sử dụng máy tính chỉ trong vòng nửa giờ. Các chứng bệnh về dạ dày hành hạ tôi ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng thì tôi không thể ăn được gì. Tôi bị đau dạ dày và cảm thấy đầy hơi suốt 24 tiếng mỗi ngày”.

Bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp

Một trong những người bạn của cô Joy đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô vào năm 2013, tuy nhiên cô Joy đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ về môn tu luyện. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi với cái được gọi là “Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn”. Cô cho biết: “Đoạn phim về vụ tự thiêu được phát liên tục trên các kênh truyền hình Trung Quốc 24 giờ mỗi ngày. Nó buộc mọi người phải tin rằng đó là sự thật. Vì thế sau khi đến nước Úc, tôi thường đi đường vòng ngay khi nhìn thấy các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp diễn ra trên đường phố. Tôi muốn tránh các học viên càng xa càng tốt”. Do đó, cô Joy đã phớt lờ lời đề nghị của bạn mình và tiếp tục áp dụng các phương pháp điều trị y học cổ truyền Trung Quốc.

“Các chứng bệnh dạ dày của tôi không thuyên giảm sau khi tôi dùng Trung y. Tôi thậm chí không thể sống một cuộc sống bình thường, chứ chưa nói đến việc đi làm. Tôi nghĩ rằng đó là do các bác sĩ Trung y ở hải ngoại không đủ trình độ, tuy nhiên tôi lại không thể dành thời gian để trở về Trung Quốc điều trị”.

Sau khi đã kiệt quệ với tất cả các phương pháp điều trị, cô Joy mới nhớ đến lời đề nghị của người bạn về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì tuyệt vọng, nên cuối cùng cô cũng bắt đầu thử tập môn tu luyện mà cô từng tránh né. Cô quyết định chỉ luyện trong vòng ba tháng trước khi cô trở về Trung Quốc để tìm một vị bác sĩ Trung y giỏi.

Ngạc nhiên vì lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp

Hồi tưởng lại lần đầu tiên luyện công, cô Joy cho biết: “Tôi cảm thấy hơi ấm ở dưới vùng bụng, nơi thường bị đau và lạnh. Với hy vọng luyện công sẽ làm giảm cơn đau dạ dày, nên tôi đã bắt đầu luyện các bài công pháp trong vòng 20 phút mỗi ngày. Khi luyện công, tôi có thể cảm nhận được dường như có gì đó đang điều chỉnh những nơi có bệnh trong cơ thể tôi, như lưng, cổ và dạ dày“.

Vì bị ảnh hưởng bởi sự vu khống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp nên ban đầu cô Joy rất sợ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Theo thời gian, cuối cùng cô đã lấy hết can đảm để đọc quyển sách chính giảng giải về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như các bài giảng khác của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Joy chia sẻ rằng: “Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng không có điều gì xấu trong các bài giảng cả. Điều này hoàn toàn khác với những gì ĐCSTQ nói với chúng tôi. Nội dung của quyển sách rất chân chính. Chủ đề chính của toàn bộ quyển sách là dạy mọi người trở thành người tốt. Tôi đồng ý với nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn được đề cập nhiều lần xuyên suốt quyển sách. Tôi nghĩ rằng: ‘Thật tuyệt vời khi trở thành một người tốt! Ai lại không muốn trở thành người tốt! Tôi cũng sẽ tuân theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn!’”

Khi cô Joy bắt đầu đọc sách và luyện công mỗi ngày, cô cảm thấy có Pháp Luân xoay vòng trên lưng, cổ, dạ dày và mắt cá chân của cô (vốn đã bị thương trước đó). Cô có thể cảm nhận được sự xoay vòng ngay cả khi cô không luyện công. Thậm chí, cô còn cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ khi cô đọc sách. Cô cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo bị trục xuất ra khỏi cơ thể của mình.

Cô Joy nói: “Rất nhiều điều mà cá nhân tôi cảm thấy chính xác như được đề cập trong quyển sách. Chúng là những điều mà tôi cho là không thể nghĩ bàn. Tôi lớn lên trong một môi trường vô thần, nhưng trải nghiệm cá nhân mách bảo tôi rằng những gì Pháp Luân Đại Pháp dạy về tu luyện cá nhân là hoàn toàn đúng, và Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn chân chính!”

Ba tháng sau, cuối cùng cô Joy đã có thể quay về Trung Quốc, nhưng vào thời điểm đó, dạ dày, cổ, và lưng của cô đã ngừng đau. Mục tiêu ban đầu của cô khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đạt được, và cô đã nhận ra lợi ích của việc tu luyện.

“Không chỉ sức khỏe của tôi được cải thiện, mà tâm tính của tôi cũng đề cao theo đó. Tôi áp dụng nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn vào trong cuộc sống thường nhật và cả trong công việc, và tôi bắt đầu biết nghĩ cho người khác trước. Tôi từng là một người nóng tính và thích tranh luận. Tôi sẽ không ngừng nói cho đến khi chiếm được thế thượng phong. Tôi chưa bao giờ nhận lỗi khi làm bất cứ điều gì sai. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã học được cách hướng nội tìm thiếu sót của bản thân. Cha mẹ tôi nói với tôi rằng tôi bắt đầu trở nên nhạy cảm và ngoan ngoãn hơn. Vì thế, họ rất ủng hộ việc tu luyện của tôi”.

“Tu luyện cũng giúp tôi có khả năng tập trung tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn. Công việc nghiên cứu của tôi rất căng thẳng, và tôi dễ bị lo âu. Từ khi tu luyện, tôi đều có thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng, và không còn cảm thấy lo lắng nữa”.

Lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý

Cô Joy cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ tu luyện trong vòng ba tháng, nhưng tới nay tôi đã tu luyện được sáu năm rồi. Tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện và trải nghiệm rất nhiều điều tuyệt vời. Pháp Luân Đại Pháp vô cùng bác đại tinh thâm! Khi nhìn thấy các du khách Trung Quốc bỏ đi khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp hoặc có thái độ không tốt, tôi không cảm thấy khó chịu với họ bởi tôi từng là một trong những người bị lừa dối. Thật đáng tiếc cho họ!

“Không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ! Điều duy nhất tôi có thể làm là tu luyện bản thân tinh tấn và không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Tôi muốn nói: Từ tận đáy lòng con, con xin cảm tạ Sư phụ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/30/396475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/7/181003.html

Đăng ngày 02-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share