Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-10-2018] Năm 2009, cô Hầu Đức Nghi đã có một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Lúc đó, cô 18 tuổi và được nhận vào Đại học Quốc gia Trung Hưng để học toán ứng dụng. Tuy nhiên, cô cảm thấy không thoải mái khi rời nhà để bắt đầu một cuộc sống mới tại trường đại học. Vào tháng 5, mẹ cô được một người bạn thân giới thiệu cho Pháp Luân Công. Cô Đức Nghi nghĩ Pháp Luân Công cũng giống võ công, nên đã cùng mẹ tham gia lớp học chín ngày. Trong khi nghe các bài giảng của Pháp Luân Công, cô đã quên đi những lo lắng của mình về tương lai và quyết tâm bước vào tu luyện.

Quảng bá Pháp Luân Công tại trường đại học

fc850104127519abe74a0198f114dc3d.jpg

Cô Đức Nghi (hàng trên, ở giữa) đả tọa cùng các học viên khác

Trong năm đầu tiên tại trường đại học, cô Đức Nghi đã xem Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Cô xúc động trước những bức tranh và muốn các bạn của mình xem triển lãm. Cô có thể thuật lại lời kể của hướng dẫn viên triển lãm về câu chuyện phía sau những bức tranh và dẫn nhóm bạn xem triển lãm.

Cô Đức Nghi trở nên rất tích cực trong câu lạc bộ Pháp Luân Công của trường đại học sau trải nghiệm này. Cô trở thành chủ tịch của câu lạc bộ và tổ chức nhiều sự kiện để giảng chân tướng cũng như quảng bá môn tập. Tuy nhiên, vào một dịp nọ, cô gặp một sinh viên từ Trung Quốc đã khiển trách và đuổi cô đi sau khi biết cô là một học viên Pháp Luân Công. Cuộc gặp gỡ khó chịu này đã làm giảm nhiệt tình của cô trong việc quảng bá Pháp Luân Công. Lấy lý do học tập, cô ngừng nói với các bạn cùng lớp của mình sự thật về cuộc bức hại và hiếm khi tham gia luyện công tập thể buổi sáng.

Trở thành một học viên chân chính

Năm 2015, cô Đức Nghi tốt nghiệp thạc sĩ khoa học thống kê và được Công ty Cổ phần Chứng khoán Cathay (Cathay Securities Corporation) tuyển dụng làm chuyên viên phân tích dữ liệu. Trong một lần tranh cãi với đồng nghiệp, cô có thôi thúc mạnh mẽ muốn trả đũa. Nhưng cô chợt nhận ra rằng mình có tâm tranh đấu mạnh mẽ với người khác. Cô Đức Nghi nhớ lại rằng lúc đó cô đã nghĩ: “Thời gian là trân quý. Sư phụ đã an bài sự việc này để giúp mình đề cao. Mặc dù, mình rất tích cực trong việc truyền chân tướng về Đại Pháp, nhưng mình đã không nghĩ làm thế nào để tu luyện, và mình nên thực sự thay đổi bản thân cũng như loại bỏ các chấp trước ra sao.”

Sư phụ giảng:

Công tu hữu lộ tâm vi kính
Đại Pháp vô biên khổ tố chu
(Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Tu luyện có đường tâm là tắt
Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền

Cô nói: “Trước đây, tôi chỉ đọc hiểu bài thơ này trên bề mặt, nhưng giờ tôi đã hiểu được nội hàm bên trong của nó. Nếu không nỗ lực tu và xem khó khăn là cơ hội để đề cao, sao tôi có thể tiến lên được?”

Tâm cô như trút được gánh nặng. Trong nhiều năm, cô Đức Nghi đã tìm cách đáp ứng mong đợi của người khác. Khi bị chỉ trích, cô cảm thấy nản lòng. Bây giờ cô đã hiểu được đây là kết quả của chấp trước mạnh mẽ vào danh và lợi ích cá nhân.

Làm tốt việc giảng chân tướng

Sau khi cô Đức Nghi hiểu được sự nghiêm túc và quan trọng của việc hướng nội trong tu luyện, cô đã có những bước tiến nhảy vọt. Cô đảm nhận các vai trò khác nhau trong các hạng mục giảng chân tướng và bắt đầu một hành trình bất ngờ.

6dbc9791c79a6f88eb5491ef10961960.jpg

Cô Đức Nghi trở thành người dẫn cho một chương trình do Đài Truyền hình Tân Đường Nhân phát sóng

Năm ngoái, cô Đức Nghi đã tham gia Đài Truyền hình Tân Đường Nhân và trở thành người dẫn cho một chương trình. Cô nhớ lại rằng ban đầu cô miễn cưỡng đảm nhận vị trí này và chịu áp lực rất lớn. Cô đã loại bỏ nỗi sợ hãi rằng cô không có đủ chuyên môn cho công việc, và tự nhủ rằng cô sẽ làm điều này để nhiều người hơn minh bạch chân tướng về Đại Pháp thông qua chương trình của đài.

Cô nhận ra rằng khi đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân, những lời cô nói có sức mạnh làm lay chuyển người khác: “Bất kể thế nhân có suy nghĩ hay thành kiến gì, chỉ có dùng từ bi của người tu luyện mới có thể dẫn dắt thiện niệm của họ, mới có thể giảng chân tướng tốt hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/4/375339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/2/173101.html

Đăng ngày 23-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share