Bài viết của Thẩm Dung, một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-12-2019] Hoàn toàn có khả năng cô Trần Ức Thanh sở hữu bộ sưu tập hộp nhạc lớn nhất ở Đài loan. Khởi đầu là một người bán quần áo vỉa hè, rồi sau đó vào làm việc tại công ty vận chuyển hàng hóa, cô Trần luôn mơ ước sở hữu cửa hàng của riêng mình. Sau nhiều năm lên kế hoạch và chuẩn bị, vào tháng 11 năm 2003, cô Trần đã mở một cửa hàng hộp nhạc ở Đài Bắc có tên là Merry Melody (giai điệu vui vẻ).

Cô Trần nói: “Khi bắt đầu chuẩn bị mở cửa hàng, người thiết kế đã cho tôi một số lời khuyên. Anh nói, là một người làm kinh doanh, đối với khách hàng, điều quan trọng là phải ‘cho đi’. Tôi đã học được rằng khi một người thực sự nghĩ cho người khác và muốn cho đi điều gì, thì mọi người nhất định sẽ cảm thụ được và đánh giá cao điều đó.”

Để truyền đi thông điệp về sự ấm áp và hy vọng của mình, cô Trần đã cho tạo một khu vườn được thiết kế đẹp mắt và những cửa sổ thủy tinh trong suốt. Cô làm việc với khách hàng để đưa những khoảnh khắc đặc biệt và hạnh phúc của họ vào trong hộp nhạc. Khách hàng đánh giá cao sự chân thành và tốt bụng của cô, và để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, cô đã mở thêm hai cửa hàng nữa.

Một khám phá thay đổi cuộc đời

Cô Trần quen biết người thiết kế cửa hàng đã nhiều năm. Cô nhớ lại: “Anh ấy luôn rất tốt bụng và bình tĩnh. Dù tình huống có trở nên phức tạp thế nào hay tôi lo lắng ra sao, thì anh vẫn luôn rất bình tĩnh. Khi tôi khẩn trương gọi điện cho anh, anh nói: ‘Không sao, tôi sẽ sớm đến đó.’ Anh là người duy nhất tôi biết mà chưa bao giờ tức giận. Tôi tò mò muốn biết bí mật của anh ấy.”

Một buổi tối năm 2013, cô Trần hỏi anh về điều đó và được biết anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm rồi. Cô sắp đi Đức trong một chuyến công tác, vì vậy cô Trần đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và đọc cuốn sách trong chuyến đi của mình. Sau khi đọc xong cuốn sách, cô cảm thấy như bừng tỉnh.

98e38c1ff5c42b1e72e5f68819740e8d.jpg

Cô Trần Ức Thanh, chủ cửa hàng hộp nhạc ở Đài Bắc, đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Trần nhớ người thiết kế luôn mang theo một cuốn sách có bìa màu vàng. Cô nói: “Sau khi chúng tôi trao đổi công việc, dường như anh ấy luôn muốn nói với tôi điều gì đó. Bây giờ tôi biết khi đó anh ấy nghĩ về việc nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh không chắc liệu tôi có tiếp nhận không.”

Cô Trần nói rằng cô thấy mình thật may mắn: “Nếu tôi không tới Đài Bắc để mở cửa hàng, rất có thể tôi sẽ không gặp được người thiết kế này hoặc không được nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vẫn sẽ ở trạng thái không rõ phương hướng.” Cô nói cô rất vui mừng khi ở tuổi 39 bản thân có thể tìm thấy ý nghĩa chân chính của đời người và bắt đầu cuộc hành trình mới để trở thành một người tốt hơn.

Học cách quan tâm tới người khác

Những người biết cô Trần trước khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói cô luôn hành xử như một “đại tỷ”. Cô giải thích: “Tôi mạnh mẽ và tự ra tất cả các quyết định. Tôi luôn nghĩ mình có năng lực và có ý tưởng tốt nhất. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra mình đã sai.”

Thay vì phán xét người khác hay nhất nhất theo ý của mình, bây giờ cô đo lường mọi thứ theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp. Có lần các nhà cung cấp có chương trình khuyến mại, nhân viên của cô đề xuất cô liên hệ với họ để nhận được khuyến mại. Cô Trần nói với nhân viên: “Cái gì của chúng ta thì chính là của chúng ta, không phải của chúng ta thì có tranh cũng không được.”

Cô Trần chiểu theo nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày và giới thiệu môn tu luyện với nhân viên của mình. Cô nói: “Chúng tôi thường đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp hay luyện các bài công pháp cùng nhau. Họ hành xử chiểu theo các Pháp lý và thỉnh thoảng chỉ ra chỗ tôi có thể làm tốt hơn, như buông bỏ tâm hiển thị.”

Cô Trần cũng hướng nội để đề cao tâm tính. Cô giải thích: “Tôi từng nghĩ mình tốt với các nhân viên. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng mình ích kỷ – Tôi đối xử với họ tốt để hy vọng họ làm tốt hơn trong công việc. Tôi đối tốt với họ để thu lợi cho bản thân mình.”

Đầu năm nay, hai nhân viên lâu năm của cô có kế hoạch thay đổi công việc, và đó là một tin đột ngột đối với cô. Cô nói thêm: “Tôi cảm thấy tệ. Sau đó tôi nhận ra phản ứng của mình vẫn còn mang theo vị tư. Tôi phải nghĩ mọi thứ từ góc độ của họ – họ cần gì và tôi có thể làm những gì cho họ? Tu luyện là một quá trình [dần dần] buông bỏ vị tư. Nếu tôi thực sự nghĩ cho người khác và đáp ứng những nguyện vọng của họ, họ sẽ không thể không vui. Chà! Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt diệu.”

Giới thiệu Shen Yun cho mọi người

e16682f32042ff2acfbd622ebb171f99.jpg

Cô Trần đang luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp, Thần Thông Gia Trì Pháp, tại một công viên

Nhiều người ghé qua cửa hàng và mỗi người lại có chuyện vui buồn của chính mình. Cô Trần nói rằng, trước đây, thái độ chăm sóc khách hàng của cô rất hời hợt. Cô vẫn mang tâm phàn nàn. Ví dụ, cô trở nên khó chịu khi ai đó sờ vào các hộp nhạc nhưng lại không mua. Cô nói: “Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có một cái nhìn mới vì tôi biết rằng mọi chuyện xảy đến đều có lý do của nó. Tất cả chúng tôi đều có duyên phận với nhau. Dù chuyện gì xảy đến, tốt hay xấu, chúng đều là cơ hội cho tôi tu tâm từ bi. Dù người đến có mua hay không, tôi vẫn thực sự quan tâm họ và cố gắng giúp họ.”

Đối với cô, giúp khách hàng thực hiện được ước mơ của mình quan trọng hơn nhiều việc kiếm được tiền. Ví dụ, một khách hàng muốn một ngôi nhà mô hình trên một cái bánh với cảnh dã ngoại trên bãi cỏ xanh. Cô nói: “Sau khi nghĩ xong, tôi nói với cô ấy rằng sẽ rất tốn kém nếu làm bãi cỏ. Nếu chúng ta sử dụng một bãi cỏ giấy từ một phòng mỹ thuật, chi phí sẽ thấp hơn nhiều.”

Cô Trần nói: “Vài ngày trước, một chủ doanh nghiệp mua một hộp nhạc cho cháu trai của mình. Khi nói chuyện, ông phàn nàn rất nhiều vấn đề về nhân viên của mình. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình rằng, có nhiều mối duyên tiền định, và có thể không ngẫu nhiên mà một người là nhân viên của ông. Chúng ta phải cố gắng hết sức để hướng dẫn và giúp đỡ họ. Người đàn ông rất cảm động và nói rằng ngày nay rất ít người suy nghĩ theo cách này. Trước khi rời đi, ông ấy còn mua thêm một hộp nhạc đắt tiền khác.”

Thay vì tập trung vào bán sản phẩm và kiếm tiền, cô Trần luôn làm hết sức để giúp khách hàng của mình. Cô cũng tìm cách để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích rằng cô hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô cũng giới thiệu [cho mọi người] về Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Dựa vào thông tin trên trang web của Shen Yun, cô giải thích về mối quan hệ giữa Ngũ hành, Ngũ tạng và Ngũ âm. Cô cũng nói về việc âm nhạc có thể cải thiện cả tâm lẫn thân như thế nào. Nhờ sự giới thiệu của cô Trần, nhiều khách hàng đã đi xem Shen Yun và sau đó họ đã cảm ơn cô.

Hạnh phúc chân chính là gì?

Đầu năm nay, cha của cô Trần được chẩn đoán bị bệnh suy phổi. Cô bị sốc và buồn phiền.

Dựa trên nhận thức có được từ [tu luyện] Pháp Luân Đại Pháp, cô Trần nói với cha mình rằng bệnh suy phổi có thể không phải chỉ do hút thuốc, mà nó có thể liên quan tới những nhân tố cốt lõi ở sâu hơn. Nếu ông thực sự muốn trở thành một người tốt hơn, ông cần hướng nội. Cô ấy nói: “Cha nói với tôi rằng ông luôn là một người tốt. Tôi nhắc ông về mối bất hòa giữa ông và một thành viên gia đình. Để giúp ông hiểu, tôi đưa cho ông một ví dụ: ‘Giả sử một vị Phật đến và cha cứ nói rằng mình rất tốt. Vậy thì làm sao cha có thể giải thích được việc tại sao cha chưa thể đặt chuyện bất hòa đó sang một bên?’”

Cô đề nghị cha mình buông bỏ hận thù và oán giận, đồng thời thực sự đối tốt với người khác. Cô khuyên ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trong lần kiểm tra sức khỏe kế tiếp, bác sĩ rất ngạc nhiên và nói: “Bệnh suy phổi của cha cô đã được cải thiện rất nhiều!”

Cô Trần nói cô không chỉ giới thiệu âm nhạc cho mọi người, mà còn nhiều hơn thế: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp! Tôi đã biết cách trở thành một người tốt hơn. Bây giờ tôi biết làm thế nào để thực sự giúp mọi người bằng việc đưa đến cho họ những điều tốt nhất trên thế gian này. Tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và Đại Pháp sẽ đem đến cho họ hạnh phúc cùng với phúc lành chân chính như thế nào. Đó là sứ mệnh thần thánh của tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/20/397231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/26/181223.html

Đăng ngày 09-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share