Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2019] Tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây chưa đầy hai tháng. Tôi xin được chia sẻ việc ấy đã xảy ra thế nào.

Học Đại Pháp

Không lâu sau khi vợ chồng tôi lấy nhau, chúng tôi đã có vài cuộc cãi vã khiến tôi mất đi hy vọng rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ trở nên tốt đẹp và tôi thậm chí còn nghĩ đến việc đi tu.

Sau một cuộc cãi vã như vậy, mẹ chồng tôi đã đưa tôi về nhà bà và nói cho tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng môn tu luyện này dạy chúng ta trở thành người tốt và các học viên tu luyện tâm tính của họ chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn.

Một trong những người thân của bà từng đánh nhau với chồng mỗi ngày sau khi kết hôn. Nhưng kể từ khi hai vợ chồng đó tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã ngừng cãi vã. Ai biết họ đều ngạc nhiên. Sau khi nghe chuyện mẹ chồng tôi kể, tôi đã tự nhủ: “Mình sẽ học môn tu luyện này nếu nó giúp được cho hai vợ chồng mình tránh cãi nhau.”

Đêm đó trước khi đi ngủ, mẹ chồng cho tôi xem một tờ lịch Minh Huệ. Tôi đã đọc các bài chia sẻ ở đằng sau tấm lịch và nghĩ rằng chúng thực sự có thể giúp được tôi. Tôi để ý thấy cuốn Chuyển Pháp Luân được đề cập đến nhiều lần trong các bài chia sẻ, vì thế tôi thực sự muốn đọc để xem liệu nó có thâm sâu như đã được đề cập.

Tuy nhiên tôi quá ngại ngùng nên không dám hỏi xin mẹ chồng một cuốn.

Sau đó tôi có một giấc mơ. Trong mơ tôi thấy mình đang ngồi trầm tư bên mép giường trước khi mẹ chồng cho tôi xem cuốn sách và bảo tôi đọc nó. Bà hỏi xem tôi có buồn ngủ không. Tôi lắc đầu và nói: “Con đang đọc, con không buồn ngủ.”

Sáng hôm sau tôi đã kể cho mẹ chồng mình nghe về giấc mơ. Bà đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và bảo tôi hãy đọc cuốn sách bất cứ khi nào tôi có thời gian.

Tôi bắt đầu đọc sách khi về đến nhà vào tối hôm đó. Tâm tôi cảm thấy bình an và rất minh bạch. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi ngộ được rằng Đại Pháp chính là pháp của vũ trụ và tư tưởng tranh đấu với chồng đã biến mất. Tôi cũng nhận ra rằng mình đã may mắn đến thế nào khi có thể đọc được Pháp này.

Chồng tôi quay trở lại tu luyện

Chồng tôi đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với gia đình khi anh ấy còn nhỏ, nhưng cuối cùng đã dừng lại khi anh ấy lớn lên. Hiện anh ấy đã tu luyện trở lại và tính cách của anh đã thay đổi rất nhiều.

Kể từ khi cả hai chúng tôi đều tu luyện, chúng tôi không còn cãi nhau nữa. Chồng tôi cũng đã chủ động nấu ăn và làm những việc nhà khác. Từ bây giờ, tôi sẽ tu luyện tinh tấn và đề cao bản thân.

Hướng nội

Mẹ chồng đã đưa cho chúng tôi rất nhiều bài giảng của Sư phụ ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi nghĩ mình nên đọc chúng vài lần vì thể ngộ của tôi về Đại Pháp rất nông cạn. Thi thoảng tôi không hiểu các thành viên trong gia đình đang nói về điều gì khi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi nhận ra rằng mình đã không tập trung khi học Pháp.

Ban đầu tôi chọn tu luyện Đại Pháp với mong ước có được một cuộc sống tốt hơn. Khi tôi tiếp tục học các bài giảng, tâm tính của tôi đã đề cao và tôi ngộ được rằng mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp không phù hợp với tiêu chuẩn của một học viên. Đó là một tâm chấp trước của người thường.

Sư phụ Lý Hồng Chí dạy chúng ta trở thành người tốt bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, nghĩ cho người khác, và đừng bị mù quáng bởi danh lợi. Chúng ta nên chính trực và vị tha.

Tu luyện là điều nghiêm túc. Tôi sẽ lấy Pháp làm thầy, tu luyện tinh tấn hơn, giúp cho nhiều người hơn nữa biết về Đại Pháp, và loại bỏ hoàn toàn các chấp trước vào danh, lợi, tình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/26/393792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/28/181247.html

Đăng ngày 30-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share