Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Mát-xcơ-va, Nga

[MINH HUỆ 02-11-2019] Cô Svetlana từ Mát-xcơ-va chia sẻ: “Trong suốt 17 năm, tôi đã đi tìm kiếm một môn tu dưỡng tinh thần có thể giúp tôi đề cao.”

Năm nay 48 tuổi, cô Svetlana từng đến các tu viện, nghiên cứu tâm lý học và yoga, cố gắng tìm các vị chân sư ở Ấn Độ. Cô đi tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh, và mặc dù không ngừng học hỏi và tìm kiếm, cô vẫn còn nhiều câu hỏi không có lời giải đáp. Cô cảm thấy lo lắng và bối rối.

Cuối cùng, vào năm 2009, cô đã gặp được Pháp Luân Công. Cô nói: “Đây chính là điều tôi đang tìm kiếm.”

012e5aec09039a0aa033ddbfbeb4a248.jpg

Cô Svetlana, học viên Pháp Luân Công tại Nga

Kể từ khi học cách tu tâm chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Công, tính khí của cô đã thay đổi đáng kể. Cô cảm thấy hạnh phúc và thanh thản. Cô chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp là đức tin của tôi, là trụ cột tinh thần lớn nhất trong tâm tôi.”

Cô nói để đắc được Đại Pháp, cô đã đi một hành trình dài và gian khổ, nhưng điều đó cũng đáng.

Vật lộn trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tìm kiếm con đường tâm linh

Cô Svetlana được sinh ra ở Nga. Mẹ cô là một kỹ sư và cha cô làm việc trong ngành xây dựng. Cô là một cô gái truyền thống yêu cuộc sống và gia đình mình. Cô kết hôn khi 19 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc.

Chồng cô là một cựu chiến binh Afghanistan. Anh bị rối loạn căng thẳng hậu chấn thương nên tính khí dữ dằn và thường bộc phát nóng giận. Anh khiến cô Svetlana sợ hãi.

Bất chấp những khó khăn của họ, cô Svetlana đã làm việc chăm chỉ để giúp chồng tìm việc và cố gắng làm dịu bớt áp lực của anh. Cô là kế toán và thư ký của anh, và cuối cùng cô đã giúp anh trở thành quản lý của một doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, anh vẫn như một bạo chúa. Cô cảm thấy mình luôn trong trạng thái căng thẳng liên tục. Khi cảm thấy thống khổ vô cùng, cô bắt đầu nghĩ về vận mệnh của bản thân và tìm kiếm chỗ dựa tinh thần.

Cô Svetlana chia sẻ: “Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình không thành công nên đã bắt đầu cân nhắc đến việc vào một tu viện. Tôi chuyển sang Cơ Đốc giáo và bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh.”

Cô quyết định gia nhập tôn giáo, hy vọng nhận được cứu rỗi của Chúa và giải thoát khỏi nỗi thống khổ về tinh thần.

Cô đã vào một tu viện và bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh. Cô đến nhà thờ mỗi cuối tuần để ăn năn và cố gắng tuân theo những điều răn của Cơ Đốc giáo, như cách cô hiểu. Cô đặt tâm vào việc nghiên cứu, nhưng thật không may tâm cảnh của cô không tiến bộ.

Cô nhớ lại: “Tôi rất rụt rè và lo lắng. Đôi khi tôi có thể cảm thấy một chút thiện lương nhân từ trong nhà thờ, nhưng các nghi lễ tôn giáo khiến tôi muốn né tránh.”

Mặc dù nghiên cứu tôn giáo, nhưng tâm cô không tiếp thụ nó. Cô liên tục tự hỏi nguyên nhân gây ra những thống khổ của mình là gì, vấn đề căn bản của cô là gì? Cô không thể tìm được câu trả lời thông qua học Kinh Thánh, vì vậy cô quyết định nghiên cứu tâm lý học. Chồng cô ngăn cấm điều này, nhưng cô Svetlana vẫn quyết tâm, nên cô đã rời bỏ anh và cuộc hôn nhân của họ kết thúc.

Cô Svetlana tham gia vào Học viện Giáo dục Nga. Cô làm việc vào ban ngày và tự trả tiền để đi học vào ban đêm.

Đầu những năm 1990, tư tưởng triết học phương Đông bắt đầu lan rộng ở các quốc gia phương Tây, truyền cảm hứng cho mọi người khám phá các hình thức tâm linh khác. Các phương pháp tập luyện phương Đông như thiền, yoga, thái cực quyền, khí công bắt đầu thu hút giới trẻ khắp nơi. Sự hiểu biết của người dân về đức tin không còn giới hạn trong các hình thức tôn giáo truyền thống. Chính trong thời gian này, cô Svetlana đã đọc một lượng lớn sách triết học.

“Tôi bắt đầu học yoga. Tôi đọc rất nhiều sách, và bắt đầu nghiên cứu Mahabharata…”

Mahabharata là một trong hai sử thi tiếng Phạn của Ấn Độ cổ đại. Nó đã ảnh hưởng rất lớn đến triết học và tôn giáo Ấn Độ hiện đại.

Cô Svetlana say mê văn hóa phương Đông, nên cô bắt đầu nghiên cứu và thực hành triết học phương Đông.

“Sau khi đến một số tu viện, tôi quyết định không đi nữa. Tôi thấy một số tôn giáo không còn tốt và đã bị hủ bại. Trong mơ, tôi thấy cách các mục sư trong nhà thờ tính toán thu nhập từ các nghi lễ và việc bán các dụng cụ của nhà thờ. Tôi cũng thấy trái đất chứa đầy khí độc, và để tránh bị ô nhiễm và nhiễm độc, gần như không có nơi nào để mọi người đi. Tôi thấy có những sinh mệnh không phải là con người đi lại trong đám đông.”

Cô Svetlana có thể cảm nhận được những điều mà hầu hết mọi người không thể cảm nhận được. Điều này khiến cô muốn tìm thêm các phương pháp để cải thiện và nâng cao tinh thần. Cô bắt đầu được huấn luyện tâm lý trong một trường phái tư tưởng phương Đông.

Việc huấn luyện tâm lý này được tổ chức riêng tư và cá nhân cô đã được trải nghiệm đức tin phương Đông. Cô cũng tình cờ tìm được một bộ các trường phái mới. Tuy nhiên, sau bảy năm học hỏi, cô nhận thấy con đường này căn bản là một ngõ cụt.

Lúc đó, cô có một công việc tương đối ổn định là một huấn luyện viên kinh doanh chuyên nghiệp. Cô tiến hành đào tạo cho các nhân viên doanh nghiệp và quản lý, và có thu nhập cao. Nhưng việc theo đuổi tâm linh của cô không dừng lại.

“Tôi thường nghĩ liệu mình có tìm được môn tu luyện cao nhất và sư phụ cao nhất hay không. Nhưng tôi tràn đầy hy vọng. Tôi biết mình sẽ tìm được.”

Năm 2007, cô đến Ấn Độ.

Chuyến đi đến Ấn Độ

Cô Svetlana nói: “Tôi tiếp tục tìm kiếm một vị sư phụ tầng thứ cao. Tôi bắt đầu học yoga Kundalini và tham gia hội thảo của một giáo sư nổi tiếng. Cuối cùng, tôi trở thành một người hướng dẫn yoga Kundalini.”

Trong khi học yoga ở Ấn Độ, cô vẫn tiếp tục nghiên cứu tôn giáo. Cô tham gia các buổi hội thảo khác nhau do các bậc thầy và giáo viên yoga tổ chức, nhưng lại một lần nữa thất vọng.

“Tôi thấy họ chỉ chú tâm đến danh lợi và kiếm tiền, tôi cảm thấy họ là những kẻ lừa đảo. Theo tôi, những người tìm kiếm tâm linh không nên coi trọng tiền bạc. Tôi cảm thấy bối rối, lạc lõng và thất vọng.”

Ấn Độ, nơi khai sinh của Phật giáo, thu hút những người cầu Đạo từ khắp nơi trên thế giới. Cô Svetlana không tìm được điều cô muốn ở đó. Cô từng muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở và bây giờ cô nhận ra rằng có lẽ cô đang cố gắng trốn tránh điều gì đó.

Cô cảm thấy đặc biệt suy sụp sau một lần bị cướp. Tiền, hộ chiếu và vé máy bay khứ hồi của cô đều bị đánh cắp. Cô cảm thấy đó là một điểm hóa. Cùng ngày, cô tay không trở lại New Delhi. Cô đến công viên trung tâm và thấy một đoàn nhạc diễu hành từ Đài Loan biểu diễn. Cô đã bị cuốn hút bởi âm nhạc của đoàn nhạc. Cô cũng thấy rằng các thành viên đoàn nhạc đang tập một số động tác, và họ có một trường tĩnh lặng, từ bi. Cô nhìn thấy tấm biểu ngữ của họ có dòng chữ “Đoàn nhạc Tian Guo.” Cảnh tượng này vẫn còn sống động trong tâm trí cô, mặc dù chỉ sau này cô mới nhận ra rằng đoàn nhạc này là do những người thực hành môn tu luyện mà chính cô đang tìm kiếm hợp thành.

Tìm được Pháp Luân Công

Cuộc tìm kiếm tâm linh của cô Svetlana vẫn tiếp tục. Cô sang Ấn Độ học hai năm và trở thành một giáo viên yoga. Cô tổ chức các hội thảo tại Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, và giảng bài tại Liên đoàn Yoga.

Tham gia các lớp Yoga Kundalini yêu cầu học viên phải trả phí và đây là quy tắc trong giới. Nhưng là một giáo viên yoga, cô hiểu hoàn cảnh của chính mình. Cô đã không tìm được bất kỳ câu trả lời nào cho bản thân, sao cô có thể dẫn dắt những học viên này?

Cô chia sẻ: “Lúc đó nội tâm tôi cảm thấy hỗn loạn. Môn này làm nhiễu loạn môn kia. Sinh hoạt của tôi cũng không thuận lợi.”

Năm đó thật khó khăn. Cô đã khóc nhiều và tâm cô tràn ngập nỗi buồn đau. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có ai để chia sẻ. Cô tự hỏi tại sao mình không gặp được một vị chân sư? Một thời gian sau, cô gặp một tu sĩ có công năng. Cô có thể cảm nhận được trường năng lượng rõ ràng của ông.

“Từ trên thân thể ông tôi thấy phát ra quầng sáng màu lam. Tôi cảm thấy có chút hứng thú. Ông đã mời tôi đi nói chuyện.”

Mọi người gọi ông là tăng lữ Phệ Đà. Tu viện nơi ông ở nằm ở gần Nizhny Novgorod. Cô Svetlana đã đến đó và ông dẫn cô đi giới thiệu chùa chiền và vị thượng sư. Nhưng cô Svetlana không hứng thú về những điều đó.

Ngay khi có cơ hội, cô Svetlana đã hỏi ông ấy: “Ông có biết vị thượng sư chân chính nào trên thế gian không?”

Ông rất thận trọng nhìn cô, gật đầu và thì thầm: “Tôi biết một người. Không ai cao hơn ông ấy. Ông ấy là một vị chân sư. Tôi không thể biết được tầng thứ của ông ấy. Ông ấy là một thượng sư vô biên.”

Cô Svetlana hỏi: “Ông ấy là ai?”

Và vị tu sĩ nói: “Ngài Lý Hồng Chí.”

Cô Svetlana chưa từng nghe đến tên này trước đây. Cảm thấy lạ lẫm, cô đã lấy một tờ giấy viết xuống tên của vị chân sư.

Vị tu sĩ tiếp tục nói: “Có một cuốn sách, tên là Chuyển Pháp Luân.”

Cô Svetlana không thể tượng tượng được rằng vị tu sĩ đó đang bí mật tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Thậm chí sư phụ của ông cũng không biết được bí mật này. Ông cũng nói với cô Svetlana rằng trong đạo viện các tăng lữ pha trộn nhiều môn của Ấn Độ và đọc sách từ nhiều trường phái khác nhau. Ông nói rằng, mặc dù ông đã học nhiều phương pháp tu của Ấn Độ và Đạo giáo, nhưng ông biết rằng những môn đó không còn tốt nữa. Không tôn giáo nào có thể cứu người. Chỉ có một con đường duy nhất, chính là Pháp Luân Đại Pháp! Lời ông nói rất sâu sắc, khắc sâu vào trong tâm cô.

Sau đó, cô Svetlana đã vào Internet tại nhà và tìm cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cô thấy cuốn sách đã được dịch sang gần 40 thứ tiếng và có thể tải miễn phí trên Internet. Cô đã rất ngạc nhiên khi tất cả các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đều miễn phí và cũng có các video hướng dẫn miễn phí trên mạng.

Cô đã đọc cuốn sách và lập tức bị hấp dẫn. Trong sách giải đáp tất cả những gì cô thắc mắc. Cô đã được truyền cảm hứng.

Cô Svetlana nhớ lại suy nghĩ của mình lúc đó: “Đây chính là điều mình đang tìm kiếm. Mình đã mất 17 năm để tìm kiếm môn tu luyện này!”

Trong 17 năm cuộc đời, cô đã theo đuổi nhiều con đường khác nhau để tìm một môn tu luyện phù hợp với mình. Giờ đây, cuối cùng cô đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp và cô đã hiểu được nguyên nhân của tất cả những nỗi đau của mình. Cô cũng hiểu được cách để tu.

Cô đã tìm ra những thiếu sót của mình khi đối chiếu hành vi và suy nghĩ của mình với các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Svetlana chia sẻ: “Tôi nhận thấy mình có nhiều chấp trước và quan niệm sai trái. Tôi ích kỷ và dễ tranh đấu với người khác. Tôi nóng tính và cũng nhạy cảm. Tôi có ham muốn sắc dục. Có lần tôi đã viết ra từng chấp trước mà tôi ý thức được và con số nằm ở khoảng 80-90 – có quá nhiều chấp trước mà tôi phải buông bỏ.”

Cô minh bạch rằng tu luyện là phải chú ý từng li từng tí trong sinh hoạt hàng ngày. Chỉ bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Cô cũng minh bạch pháp lý “bất nhị pháp môn” được nhắc đến trong Chuyển Pháp Luân. Cô đã bỏ hết những gì đã học trước đây. Mặc dù rất khó khăn để làm điều đó, nhưng cô vẫn quyết tâm và cô đã đóng cửa lớp yoga của mình.

Cô Svetlana nói: “Để tu luyện Đại Pháp, tôi cần thực sự buông bỏ chấp trước. Những chấp trước lớn nhất là chấp trước vào danh-lợi-tình. Tôi nghĩ đây là bước đi và quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Từ lúc đó, tôi thực sự cảm thấy có sự thăng tiến về tinh thần. Thân tâm tôi trở nên rất thoải mái.”

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công với tâm thuần tịnh, cô đã được trải nghiệm những điều thần kỳ.

“Tôi cảm thấy Pháp Luân xoay ở bụng dưới khi đang luyện công. Tôi cũng nhận thấy Pháp Luân đang xoay ở các bộ phận khác trong cơ thể của tôi. Tôi thấy Sư phụ loại bỏ những vật chất đen ra khỏi bụng của tôi. Có lần tôi nghe thấy cột sống của mình trở lại [vị trí] bình thường và thấy một luồng năng lượng màu vàng kim tràn xuống cột sống mình.”

Tiêu nghiệp, thanh lý thân thể, tu luyện trong Đại Pháp chính là tịnh hóa thân thể. Cô Svetlana đã trải nghiệm một số hình thức biểu hiện lúc bắt đầu tu luyện khi cô bị đau đầu và nôn mửa nghiêm trọng. Cô minh bạch trong tâm rằng Sư phụ đang quản mình. Cô nghĩ rằng đầu não mình đã chứa quá nhiều những môn phái tu luyện khác nhau.

“Tôi nôn mửa suốt đêm. Tôi không thể đứng. Tôi cảm thấy rất chóng mặt. Khi cố gắng đứng dậy, tầm nhìn của tôi bị mờ. Sau đó, tôi ngủ thiếp đi.”

“Sau một ngày, tình trạng của tôi dần được cải thiện. Tôi có thể uống và ăn một chút. Sau một ngày nữa, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và minh mẫn. Tôi tin rằng Sư phụ đang thanh lý nội tạng của mình. Sau đó, tôi thấy toàn thân sức lực dồi dào và cảm giác nhẹ nhàng kỳ diệu.”

Sức khỏe của cô được cải thiện đáng kể và cô trở nên cởi mở. Người thân và bạn bè của cô đều nhận ra sự thay đổi của cô. Họ nói rằng cô trở nên thân mật, bình tĩnh hơn, kiên nhẫn và quan tâm đến người khác. Người thân và bạn bè của cô bắt đầu chú ý đến Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cô đã đến New York để tham dự Pháp hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2010, chín tháng sau khi cô bắt đầu tu luyện. Đó là lần đầu tiên cô tham gia một hội nghị lớn như vậy. Hơn 6.000 học viên đã tụ họp tại đây. Ký ức đó thật khó quên đối với cô.

“Tôi nhớ Pháp hội đó. Nghe chia sẻ của các học viên khác, tôi đột nhiên cảm thấy một lực lượng từ bi cực lớn. Nước mắt tuôn rơi, và tim tôi đập thình thịch. Năm phút sau, Sư phụ xuất hiện trên sân khấu. Toàn bộ khán giả đứng dậy. Cuối cùng, tôi đã thấy Sư phụ vĩ đại của chúng ta. Sư phụ giảng bài trên sân khấu. Và nước mắt tôi cứ tuôn rơi.”

“Kể từ đó, tôi có đặc ân được gặp Sư phụ nhiều lần. Tôi nhớ từng khoảnh khắc của mỗi thời điểm. Đó là những ký ức trân quý nhất trong tâm tôi. Tôi cảm thấy lòng từ bi vô hạn của Sư phụ. Điều tôi muốn nói là: Sư phụ, con xin cảm tạ Ngài đã cứu vớt con khỏi địa ngục; cảm tạ Ngài đã cho con đắc được chân Pháp và trở thành đệ tử của Ngài. Con sẽ tu luyện và làm tròn lời hứa của mình.”

Tâm của cô Svetlana ngày càng thuần khiết. Công việc hiện tại của cô đều cần ôm giữ sự thuần chân mỗi ngày, vì cô là một giáo viên mầm non. Cô thể hiện sự nhẫn nại, thiện lương và tình yêu của mình thông qua công việc, và các học sinh yêu mến cô. Sự ôn hòa và thiện lương của cô cũng giành được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh. Gia đình của cô trở nên hòa thuận hơn. Nhờ cô mà người thân và bạn bè của cô hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Svetlana cảm thấy may mắn vì đã tìm được con đường của mình, con đường cho phép cô tiếp tục đề cao và phản bổn quy chân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/2395325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/18/180767.html

Đăng ngày 28-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share