Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2019] Năm 2011, tôi có được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc bài giảng thứ nhất, tôi nhận ra những điều mình tìm kiếm bao nhiêu năm đều có trong cuốn sách. Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng giải về Phật Pháp bằng ngôn ngữ hiện đại. Điều hối tiếc duy nhất trong đời tôi là đã tìm thấy Đại Pháp quá muộn.

Tôi sinh năm 1978, trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn. Khi còn nhỏ, vì gia cảnh bần cùng nên tôi đã quyết tâm tạo dựng danh tiếng cho bản thân. Tôi gia nhập quân đội. Nhưng sau bốn năm tại bộ đội vũ trang, tôi phát hiện mình không thể có nhiều triển vọng tương lai, không có khả năng thực hiện lý tưởng của bản thân. Vì thế đến năm 2000, tôi đã xin xuất ngũ. Sau đó, tôi tham gia vào thị trường chứng khoán.

Mục tiêu của tôi là trở thành một nhà môi giới chứng khoán bậc thầy, nổi tiếng và giàu có. Nhưng đến năm 2008, tôi mất tất cả. Tôi biết nguyên nhân sâu xa của sự mất mát là do lòng tham của bản thân. Tôi cố gắng tìm cách kiểm soát tham vọng của mình bằng cách đọc kinh Phật. Nhưng kinh sách đều được viết bằng ngôn ngữ Trung Quốc cổ đại, thực sự không dễ để hiểu. Tôi đã ao ước có thể tìm thấy kinh Phật được viết bằng ngôn ngữ hiện đại!

Tìm thấy Đại Pháp

Tôi phải làm việc cho người khác sau khi mất tất cả. Năm 2011, tôi tìm được một công việc trong một công ty đầu tư. Một trong những đồng nghiệp của tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đã giới thiệu với tôi môn tu luyện và bảo tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Nhưng tôi đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ về Đại Pháp lừa gạt khiến tôi sợ đọc cuốn sách đó. Đồng nghiệp của tôi đã giúp tôi rất nhiều, nên tôi nghĩ mình sẽ đọc lướt qua một số mục trong cuốn sách trong trường hợp anh ấy hỏi. Một tuần sau đó tôi trả lại cuốn sách và nói với anh ấy rằng tôi đã đọc và không thấy có gì không tốt trong cuốn sách.

Sau kỳ nghỉ lễ vào tháng Năm, đồng nghiệp của tôi đã đến nhà thăm tôi và đề nghị tôi đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân. Lần này tôi đã tĩnh tâm đọc cuốn sách và không thể đặt nó xuống. Tôi nhận ra đây chính là Phật Pháp chân chính. Tôi đã tìm thấy cuốn thiên thư mà tôi vẫn từng tìm kiếm. Con xin cảm tạ Sư phụ! Ngài đã ban cho con, vốn là người theo đuổi danh vọng trần gian, một cơ hội để học Phật Pháp.

Trở thành một người tốt hơn

Khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu được ý nghĩa của việc làm người. Kể từ đó, tôi biết mục tiêu của mình trong cuộc sống chính là: Phản bổn quy chân.

Tôi thư giãn và không cảm thấy đau đớn hay căng thẳng nữa. Tôi dừng chơi chứng khoán và hiểu được rằng một học viên không nên đánh bạc. Đầu tư [chứng khoán] là một hình thức đánh bạc và lợi nhuận kiếm được từ nó là do dùng đức trao đổi. Là một học viên, chúng ta cần thủ đức của mình để tăng công. Tôi cảm thấy rằng mình đang được thức tỉnh và đang bắt đầu đi trên con đường trở về với chân ngã của mình.

Tôi bắt đầu học các bài giảng Pháp [của Sư phụ], luyện công và tu luyện tâm tính mỗi ngày. Tôi đắm chìm trong Phật ân hạo đãng. Tôi cảm thấy tâm mình được tẩy tịnh và tôi trở nên chân thành, tốt bụng và khoan dung hơn.

Mặc dù không có nhiều tiền, nhưng giờ đây cuộc sống của tôi thoải mái và dễ chịu hơn. Trước khi trở thành một học viên, tôi thiếu kiên nhẫn và thô lỗ, tôi thường hứa hẹn nhưng lại không giữ lời. Tính cách xấu của tôi, bao gồm cả sự vô tâm và ích kỷ, đã dần dần được Pháp quy chính.

Chứng thực Pháp

Mặc dù đắc Pháp muộn, nhưng tôi muốn trở thành một người tu luyện chân chính và trợ giúp Sư phụ bằng cách giúp nhiều người hơn nữa biết chân tướng về Đại Pháp. Vì vậy tôi đã mua một máy in và tải thông tin về cuộc bức hại rồi phân phát.

Lúc đầu, tôi không biết cách tiếp cận mọi người. Tôi đã về quê và bắt đầu nói chuyện với bạn bè và người thân. Hơn 20 người đã biết chân tướng về Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đã rất lo lắng khi nói chuyện với người lạ nhưng tôi quyết tâm tiếp cận người mà tôi không biết. Tôi bắt đầu trò chuyện với một vài người già ngồi gần đó. Đầu tiên chúng tôi nói về sự tham nhũng của các quan chức Trung Quốc. Sau đó tôi dần chuyển sang chủ đề về sự bất công của cuộc bức hại. Hai người trong số họ đã sẵn sàng thoái ĐCSTQ. Theo cách tiếp cận này, tôi sử dụng mọi cơ hội để nói chuyện với mọi người mỗi ngày.

Tôi bắt đầu một công việc kinh doanh nhỏ và tặng tờ rơi với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho khách hàng của mình. Tôi cũng gửi thông tin qua hòm thư điện tử, tin nhắn và các cuộc gọi điện thoại.

Sự vu khống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp đã đầu độc nhiều người trên khắp Trung Quốc. Nếu họ có thể có cơ hội bình tâm lại, nghe chân tướng về Đại Pháp và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, họ sẽ thức tỉnh khỏi đau khổ và cuộc sống sẽ thật tuyệt vời.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng nhiều đồng tu sẽ cùng nhau bước ra trợ Sư Chính Pháp, thực hiện thệ nguyện từ tiền sử – giảng chân tướng trực diện, chân chính thực hiện thệ nguyện của bản thân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/1/393437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/7/180630.html

Đăng ngày 09-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share