Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 01-01-2020] Ngay trước thềm năm mới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Đức và khu vực nói tiếng Đức của Thụy Sỹ đã tập trung tại Berlin để chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

00616c6a34ebad4d4f25be4b7968639e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đức và khu vực nói tiếng Đức của Thụy Sỹ chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí vào ngày 29 tháng 12 năm 2019.

“Pháp Luân Đại Pháp luôn đánh thức mặt tốt của tôi”

6dca57d96441e9f507a8d2506c0f0b4a.jpg

Ông Joachim Dötsch, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

Ông Joachim Dötsch, đến từ miền Trung nước Đức, là một thành viên của Hội Chữ thập Đỏ và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong gần một thập kỷ.

Ông cho biết: “Tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, vì luôn đánh thức mặt tốt của tôi và quét đi những vật chất xấu trong tôi. Trong khi loại bỏ một quan niệm xấu, tôi có thể thấy rõ vật chất xấu và biết chính xác phải làm gì. Đại Pháp luôn chỉ dẫn tôi tu luyện lên cao hơn, và lan tỏa năng lượng ấy cho những người khác quanh tôi.”

Ông Dötsch cho biết ông nhận ra rằng ông có duyên tiền định sinh ra ở Đức, để hoàn thành sứ mệnh, và cứu người khi theo chân Sư phụ Lý.

Ông nói tiếp: “Tôi ước tôi có thể tự thân cảm ơn Sư phụ Lý, nhưng tôi chưa gặp Ngài. Nhờ đọc sách và các bài giảng, tôi đang đề cao tâm tính hàng ngày. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã truyền Pháp cho tôi. Tôi không thể bày tỏ hết sự cảm ân của mình bằng ngôn ngữ của con người.”

“Từ hiếu chiến đến mềm mỏng, Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi hoàn toàn”

1a5480ebf57c45a614f7d41e2745dbc8.jpg

Cô Bettina Schwarz, một học viên ở Đức

Thủ thư Bettina Schwarz cho biết, từ khi còn nhỏ, cô thường tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và luôn tò mò tìm hiểu. Cô cảm thấy phải có điều gì đó khác ngoài đi làm và kiếm tiền. Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi đó của cô.

Cô Schwarz nói: “Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi như thế này trong Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Giờ đây, tôi có thể hiểu rõ hơn về các mối quan hệ, quan hệ nhân quả giữa cuộc sống và hoàn cảnh của tôi, vì vậy tôi có thể xử lý vấn đề tốt hơn và tìm được sự bình yên trong tâm hồn.”

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Schwarz đã gặp và kết hôn với một đồng tu. “Đại Pháp cũng giúp tôi nhận ra những thiếu sót của mình trong cuộc hôn nhân và tu chỉnh bản thân. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người cô độc, nóng nảy và hiếu chiến. Trong một thời gian dài, sức khỏe của tôi rất kém đến nỗi tôi không thể làm được việc và gặp khó khăn trong việc hỗ trợ bản thân. Từ hiếu chiến đến mềm mỏng, Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi hoàn toàn.”

“Pháp Luân Đại Pháp dạy cho tôi rằng [hiếu chiến] không đúng với vai trò của người phụ nữ. Phụ nữ nên nhẹ nhàng, dịu dàng và có cuộc sống bình hòa. Tôi đã cải thiện rất nhiều, mặc dù chắc chắn tôi còn nhiều điều phải cải thiện nữa. Gia đình tôi cũng nhận thấy những thay đổi của tôi. Tôi trầm ổn hơn, tường hòa và điềm tĩnh hơn. Như họ nói, tôi đang tỏa sáng từ trong ra ngoài.”

Cô Schwarz tạ ơn Sư phụ đã cho cô một cuộc sống thứ hai. “Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cơ hội thứ hai và thay đổi tôi hoàn toàn. Đại Pháp có trường bình hòa. Tôi đã trải nghiệm điều này trên nhiều phương diện trong cuộc sống của tôi.”

“Tôi trân quý việc Sư phụ hồng truyền Đại Pháp ra thế giới khiến cuộc đời tôi thay đổi”

02643d1a6255857395ccec5ec6a73b1e.jpg

Anh Ilya cùng gia đình đều là những học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Ilya cho biết: “Khi còn nhỏ, tôi đã tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Người ta lớn lên, tìm việc làm, kiếm tiền, kết hôn và nuôi gia đình, sau đó lại già đi, rồi chết. Tôi nghĩ rằng một cuộc sống như thế thật vô nghĩa. Tôi lớn lên ở một quốc gia thuộc Liên Xô cũ, không có tín ngưỡng gì. Nhưng, tôi từng ước biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết.” Anh Ilya hiện là một kỹ sư ở Đức, một người cha và một người chồng.

“Cả gia đình chúng tôi di cư sang Hoa Kỳ vào năm 1999. Tôi đã đọc rất nhiều sách, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ câu trả lời hợp lý nào cho cuộc đời tôi. Một đồng nghiệp đã giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân cho tôi, mặc dù anh ấy không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Ilya nói: “Tôi bắt đầu đọc từ giữa cuốn sách, rồi không đọc nữa, bởi vì tôi không thể hiểu bất cứ điều gì. Đồng nghiệp của tôi lại nói với tôi, ‘Nếu anh muốn có năng lượng, anh phải cố gắng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp’.”

Anh Ilya nói tiếp: “Vì vậy, tôi đọc lại cuốn sách, và lần này tôi đọc bắt đầu từ đầu. Rồi tôi không thể ngừng đọc. Tôi đọc qua cuốn sách rất nhanh và nhận ra đó là một cuốn sách phi thường. Nhưng tôi vẫn không biết làm sao để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Năm 2002, anh Ilya sang Đức và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, rồi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi tràn đầy năng lượng và rất khỏe mạnh. Nhưng việc học ở bậc đại học thật căng thẳng, và tôi bị trầm cảm, vì vậy tôi đã ngừng đọc cuốn sách.”

Năm 2003, anh trở về Hoa Kỳ và bắt đầu đọc lại cuốn sách. “Tôi đã đọc cuốn sách này mỗi ngày. Tôi không còn bị trầm cảm nữa. Thứ vật chất đen bao quanh thân thể tôi đã biến mất. Tôi thấy hạnh phúc. Tôi đã học cách luyện các bài công pháp bằng cách xem video hướng dẫn trực tuyến. Lần đầu tiên luyện công, tôi cảm thấy năng lượng tràn đầy trong tôi như một quả bóng căng phồng.”

Sau đó, anh quay về Đức để học thạc sỹ và tham gia một nhóm học Pháp, luyện công tại Munich.

Anh Ilya nói: “Sau đó, tôi gặp và kết hôn với Maria. Chúng tôi đã có con. Mọi thứ trở nên thuận lợi và hài hòa. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý. Ngài đã mang Pháp Luân Đại Pháp đến thế giới này. Ngài đã cứu tôi và bao nhiêu người.”

Với những gì đã trải qua khi lớn lên ở một quốc gia cộng sản, anh Ilya muốn nói với mọi người dân Trung Quốc không nên tin vào tuyên truyền của chính quyền cộng sản. “Hãy nhìn vào cả hai mặt của một vấn đề. So sánh và đưa ra quyết định của bản thân. Pháp Luân Đại Pháp vô cùng tốt. Nếu bạn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bạn sẽ là một người rất tốt. Tôi là người phương Tây, và tôi cũng tuân theo nguyên lý này. Đó là những giá trị phổ quát của toàn thế giới.”

“Sư phụ Lý chỉ cho tôi con đường đúng đắn”

47cbbdc0716b5e45bab7c197f1cbbed1.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Nguyễn Việt Hoàng

Anh Nguyễn Việt Hoàng đến Đức lúc 18 tuổi, và học một trường đại học Đức. Anh đã có một thời gian khó khăn, vừa học vừa làm để kiếm sống, và anh phải mất 10 năm để hoàn thành chương trình đại học. Trong thời gian đó, anh đã mất phương hướng trong cuộc đời.

Một người bạn bảo anh đọc một số sách về tâm linh vì anh đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. May mắn hay do duyên tiền định, cuốn sách đầu tiên anh đọc là Chuyển Pháp Luân.

Anh Nguyễn nhớ lại: “Tôi lập tức hiểu đây là điều tôi đang tìm kiếm.” Anh đọc tất cả các sách và kinh văn Pháp Luân Đại Pháp đã xuất bản và quyết định trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Anh nói: “Tôi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ đó. Tôi tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và buông bỏ tâm tranh đấu.”

“Giờ đây, tôi đã có thể nhìn mọi thứ bằng nhãn quan tích cực và tập trung vào làm tốt công việc của mình. Tôi biết ơn Sư phụ đã chỉ cho tôi con đường đúng đắn. Tôi đã mất 10 năm mới tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ!”

“Chứng trầm cảm của tôi biến mất sau ba tuần đọc Chuyển Pháp Luân

a4300aeac8bf12b651e2126122229ec8.jpg

Học viên người Đức Daniela Dascalu

Cô Daniela Dascalu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016. Cô phát biểu: “Chứng trầm cảm của tôi đã biến mất trong vòng ba tuần sau khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng thay đổi thói quen tư duy của mình, nhưng rồi lại cứ quay trở lại con đường cũ. Chỉ trong một thời gian rất ngắn mà Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tính cách và cái tâm của tôi. Sự giác ngộ mà tôi nhận có từ Đại Pháp thường trực trong tâm. Tôi trở nên quan tâm hơn đến người khác. Tôi tốt bụng, hiểu chuyện và điềm tĩnh hơn. Một cách trực tiếp và gián tiếp, tôi đã khiến những người xung quanh mình thay đổi.”

Cô Dascalu nói tiếp: “Ở nhiều phương diện, tôi trở thành hình mẫu cho các con tôi. Chúng cũng áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vào cuộc sống. Điều rất quan trọng là chúng ta đóng vai trò là tấm gương cho con cái chúng ta, vì chúng là tương lai. Tôi hết sức trân quý và biết ơn những lời dạy của Sư phụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/1/398442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/6/182051.html

Đăng ngày 27-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share