Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 05-01-2020] Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, phía Đông Bắc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào năm 1992, cách đây 27 năm. Môn tu luyện này đã được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

9da93417cdf383e347b96d69b552dfb7.jpg

Hơn 6.000 học viên từ khắp châu Á tập trung tại quận Ngoại Bộ, thành phố Đài Trung, Đài Loan, để xếp hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào ngày 21 tháng 11 năm 2009.

Lễ mừng việc xuất bản cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, phiên bản tiếng Trung được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 1 năm 1995. Trong 25 năm qua, cuốn sách đã được dịch sang 39 ngôn ngữ. Người dân từ nhiều dân tộc khác nhau đã đọc cuốn sách này, và các giáo lý trong đó đang chỉ dẫn cho hơn 100 triệu người ở khắp nơi trên thế giới mỗi ngày giúp họ hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Một số học viên ở Melbourne đã chia sẻ những lợi ích mà họ nhận được khi đọc cuốn sách này.

1c1d48b5c89be006b32e624f95ee605e.jpg

Khoảng 500 học viên tham gia một lễ diễu hành tại Khu Trung tâm Thương mại của Melbourne để cho mọi người thấy sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp vào hôm 11 tháng 10 năm 2019. Các học viên đang đẩy một mô hình lớn của cuốn Chuyển Pháp Luân.

Hiểu được ý nghĩa của cuộc sống

Bà Vương Hữu Phượng, 81 tuổi, mang dòng máu lai Nga-Trung Quốc. Bà trông rất trẻ so với những người cùng tuổi. Bà nhớ rằng bà đã tìm kiếm con đường tâm linh từ đầu năm 1995, và bà đã thử nhiều tín ngưỡng khác nhau.

Bà kể, vào tháng 7 năm 1996 một người bạn ở Sydney đã mang cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà còn nhớ khi mở cuốn sách và nhìn thấy bức ảnh Sư phụ Lý, nhà sáng lập của pháp môn, bà đã nghĩ Ngài trông rất quen, như thể bà đã từng biết Ngài từ lâu rồi.

Bà Vương đọc hết cuốn sách trong hai ngày. Sau khi luyện các bài công pháp, bà cảm nhận được năng lượng chảy qua cơ thể mình. Cuối năm 1996, bà thành lập nhóm học Pháp và điểm luyện công tập thể đầu tiên tại Melbourne. Tuần nào mọi người cũng tụ họp tại nhà bà để học các bài giảng và luyện các bài công pháp. Nhiều người trong số họ vẫn còn tu luyện cho đến hôm nay, và các buổi học Pháp nhóm tại nhà bà vẫn được duy trì đều đặn. Bà cũng là người phụ trách điểm luyện công tập thể ngoài trời và nhóm học Pháp đầu tiên ở Melbourne.

ab767bf7815e1a1490f74c1c097e132d.jpg

Bà Vương thành lập nhóm học Pháp Luân Công đầu tiên tại Melbourne. Bức ảnh học Pháp nhóm này được chụp tại nhà bà hơn 20 năm trước.

Nhìn lại, bà Vương vô cùng biết ơn cơ hội được thực hành tu luyện. Thông qua việc học các bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân thường xuyên, bà ngày càng trở nên bình hòa hơn. Bà đã học được cách phóng hạ nhiều chấp trước và từ bỏ những ham muốn dường như không thể từ bỏ được. Bà cũng kiên nhẫn hơn trước đây.

Người chồng dễ dàng bỏ thuốc lá sau khi đọc Chuyển Pháp Luân

Lần đầu tiên cô Trương đọc sách Chuyển Pháp Luân là vào năm 2001, hai năm sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại trên toàn quốc. Một người bạn học cấp ba cũ của cô đã bị cầm tù vì đức tin, và cô Trương quyết định đi thăm người bạn cũ này sau khi cô ấy được thả ra.

Người bạn học cũ kể cho cô việc Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô ấy trở thành một người tốt hơn như thế nào. Vì tò mò, cô Trương đã mượn cô ấy cuốn sách và đọc rất nhanh. Cô kết luận rằng cuốn sách dạy mọi người trở nên tốt bằng ngôn ngữ đơn giản. Thế nhưng, cô chỉ bước vào tu luyện sau khi cô chuyển đến Úc.

Chồng cô Trương từng nghiện thuốc lá và đã cố gắng bỏ nhưng không được. Cô bực mình mỗi khi thấy anh hút thuốc. Sau khi anh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, anh nói với cô rằng anh cảm thấy khó chịu khi cầm điếu thuốc. Anh đã cai nghiện theo cách như thế.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, cô Trương bị trầm cảm và không thể ngủ được khi thời tiết xấu. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cô bắt đầu cảm thấy lạc quan hơn. Cô chia sẻ: “Tại sao mọi người phải chịu đau khổ? Người ta xử lý mâu thuẫn như thế nào? Tất cả những câu hỏi mà tôi phải băn khoăn đã được trả lời bằng cách đọc cuốn sách. Tôi trở nên vui vẻ và tìm thấy hy vọng.”

Cảm động trước những bài giảng

Lần đầu tiên ông Tôn đọc Chuyển Pháp Luân là vào năm 1997. Khi đó ông còn là một chàng trai trẻ, và tò mò về cuộc sống, vũ trụ và các không gian khác. Ông nhớ rằng ngay lập tức ông bị cuốn vào những lời dạy về việc trở thành một người có tiêu chuẩn cao, và quyết định bước vào tu luyện.

Một việc đã xảy ra khi ông bắt đầu tu luyện đã củng cố niềm tin của ông vào Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nhớ lại: “Một đêm, khi đang lái xe về nhà thì có một chiếc xe tải lớn trước mặt chúng tôi. Chiếc xe dường như quá tải và rất nguy hiểm.” Ông Tôn đề nghị tài xế của họ dừng lại để đi vệ sinh. Sau khi họ quay lại thì thấy những chiếc ô tô trước mặt họ chạy chậm lại. Chiếc xe tải đó đã bị lật. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, có thể họ đã gặp tai nạn.

Các lo âu biến mất khi đọc sách

Bà Lý đã có những trải nghiệm tương tự.

Bà nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi đọc một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 1994. Cuốn sách có tên là Pháp Luân Công. Tôi còn nhớ cảm giác như thể tôi đã tìm thấy một kho báu vậy.”

“Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã bị một chiếc taxi đâm. Cản trước của chiếc xe đã bị bẹp dúm, nhưng tôi vẫn ổn. Tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi. Sư phụ dạy chúng ta phải nghĩ cho người khác, bởi vậy tôi không đổ lỗi cho tài xế xe taxi đó.”

Bà Lý cho biết bà đọc Chuyển Pháp Luân hàng ngày. Bà nói: “Việc này giúp tôi bình tĩnh và minh mẫn. Bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề hoặc cảm thấy không khỏe, tôi liền cầm cuốn sách lên để đọc, và những rắc rối của tôi biến mất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/5/398613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/7/182076.html

Đăng ngày 20-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share