Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2019] Một người họ hàng của tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, bà bắt đầu buông lơi tu luyện. Bà nghe lời gia đình mình và dành hầu hết thời gian và sức lực vào những việc của người thường. Bà dần dần không dám luyện công trước mặt gia đình, và thay đổi theo hướng trở lại thành người thường.

Một hôm, bà đột nhiên có triệu chứng đột quỵ, và không thể di chuyển một nửa bên thân của mình. Con gái bà bèn đưa bà đến bệnh viện để truyền dịch mỗi ngày, và bà không còn lựa chọn nào khác nên phải đi theo. Đó là một ngày cuối tháng 5 khi tôi đến thăm bà. Mọi người đều cảm thấy rất nóng bức trong những bộ đồ mỏng, nhưng bà thì lại cảm thấy lạnh dù đang mặc bộ quần áo bằng vải dày.

Tôi chia sẻ với bà nhận thức Pháp. Bà nhanh chóng nhận ra rằng mình đang bị mắc kẹt trong cái tình, và đã không xem mình là người tu luyện. Bà không siêng năng học Pháp, cũng như không thường xuyên phát chính niệm, điều này gây sơ hở cho cựu thế lực dùi vào và bức hại bà. Bà nhận ra rằng nếu như mình tu chính lại bản thân theo Pháp, Sư phụ sẽ an bài con đường của bà. Mấu chốt là chúng ta phải tu luyện tinh tấn.

Bà thừa nhận lỗi sai của mình trước ảnh Sư phụ và cầu xin Sư phụ cứu giúp. Bà cũng phát chính niệm, và nói với nghiệp bệnh của mình: “Ta sẽ chính lại bản thân theo Đại Pháp dù có sơ hở. Nếu các người bức hại ta và ngăn ta cứu độ chúng sinh, Đại Pháp sẽ tiêu hủy các ngươi.”

Tôi học Pháp cùng bà cả ngày hôm đó, và phát chính niệm mỗi tiếng đồng hồ.

Sư phụ giảng:

“Có một số đệ tử Đại Pháp không coi trọng phát chính niệm, không chỉ bản thân bị can nhiễu, mà nhân tố tà ác kia còn can nhiễu đến đệ tử Đại Pháp khác. Điều bản thân cần làm thì đều làm không tốt sao? Bản thân không chỉ là phải làm tốt phần của mình, mà còn cần giúp đỡ người khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Chúng tôi phát chính niệm từ 6 giờ chiều hôm đó. Đến khoảng 10 giờ tối thì bà ấy đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Bà cởi áo khoác ngoài ra và nói: “Bây giờ tôi cảm thấy khỏe rồi.” Sau đó bà đứng dậy và đã có thể đi thẳng. Bà đã chứng kiến sự từ bi của Sư phụ và sức mạnh của Đại Pháp.

Tuy nhiên, vào ngày hôm sau thì con gái bà vẫn nằng nặc đòi đưa bà tiếp tục tới bệnh viện để truyền dịch. Gia đình bà vốn đã quen với việc không lắng nghe ý kiến của bà, vì vậy họ bắt ép bà phải đi viện, dù bà nói rằng bà đã khoẻ. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, nửa bên thân của bà lần nữa lại không thể cử động được. Bà không thể nói chuyện được rành mạch. Bà lại phải mặc áo khoác và vẫn cảm thấy lạnh.

Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho bà. Tình trạng của bà trong hoàn cảnh đó thật nguy hiểm. Tôi đã nói với gia đình bà rằng đừng can nhiễu việc tu luyện của bà. Họ chấp nhận tất cả những sự thật khác, nhưng vẫn khăng khăng rằng bà bị bệnh, và nên được điều trị tại bệnh viện. Tôi rất buồn khi trở về nhà. Tôi nhận ra rằng bà nên rời khỏi môi trường hiện tại để có thể sớm hồi phục được.

Khi tôi đang nghĩ cách để có thể giúp đỡ bà thì chồng bà gọi điện đến. Ông nói rằng ông không tìm thấy bà ở nhà.

Chuyện là bà đã nhận ra rằng mình cần phải rời khỏi gia đình mình trong một khoảng thời gian. Bà xin Sư phụ hãy giúp cho bà có thể trở về quê. Bà lặng lẽ rời khỏi nhà, bắt một chuyến tàu về quê cách đó hàng ngàn dặm. Trên đường về quê, bà đã có thể dần bước đi đều và nhanh hơn.

Bà gặp vài người học viên khác tại quê nhà. Bà học Pháp, luyện công và phát chính niệm, giảng chân tướng cho những người khác mỗi ngày. Bà trở lại khoẻ mạnh. Gia đình bà cuối cùng cũng đã chứng kiến được sức mạnh của Đại Pháp. Tất cả họ đều muốn biết chân tướng về Đại Pháp.

Mặt khác, tôi nhận ra rằng chúng ta nên trừ bỏ mọi chấp trước. Chúng ta sẽ bị chi phối bởi cựu thế lực nếu như chúng ta không tinh tấn. Sẽ rất khó vượt qua được khảo nghiệm nếu chúng ta không có chính niệm. Đây quả là bài học giáo huấn sâu sắc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/21/397303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/12/182141.html

Đăng ngày 23-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share