Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-09-2019] Tôi đã minh bạch ra rằng uy lực phi thường của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp chúng tôi khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.

Được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đắc Pháp vào ngày 15 tháng 9 năm 1997 khi ở độ tuổi 20. Tôi được tặng cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã được hướng dẫn luyện năm bài công pháp và được giới thiệu về môn tu luyện. Khi về đến nhà, tôi đã đọc hết toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi trong cuộc sống và bắt đầu bước vào tu luyện.

Sau đó, tôi gặp một học viên và kết hôn với anh ấy. Vì chồng tôi thường xuyên không ở nhà nên tôi hay cùng con gái đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Mỗi buổi sáng, chúng tôi ra ngoài để giảng chân tướng về Đại Pháp.

Tôi và chồng thường chia sẻ với nhau về việc làm thế nào để tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đối chiếu các hành vi của bản thân, tu tốt bản thân, làm việc gì cũng đều nghĩ cho người khác trước. Đồng nghiệp của chồng tôi đều hâm mộ mối quan hệ tốt đẹp của hai vợ chồng tôi, những lúc ở cùng nhau luôn có nhiều chuyện để nói, rất vui vẻ và hiểu nhau.

Cuộc sống gia đình hài hòa

Sau đó, chúng tôi phải trải qua những ngày tháng đầu tiên của cuộc bức hại. Chồng tôi đã ngừng tu luyện vì sợ hãi. Sau đó, anh ấy bị đột quỵ và qua đời vào năm 2017. Con gái tôi nói với em trai rằng phải quan tâm chăm sóc mẹ để mẹ có thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ các đệ tử Đại Pháp phải làm.

Mặc dù cháu không phải là con đẻ của tôi, nhưng mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Cháu mua quần áo tặng cho tôi và chăm sóc tôi. Cháu không muốn kết hôn để có thể ở bên cạnh tôi.

Cuộc bức hại đã diễn ra trong suốt hơn 20 năm và các con tôi đã phải trải qua nhiều khó khăn. Các cháu vẫn luôn mạnh mẽ và trân quý cơ duyên với Đại Pháp.

Trả lại một ngàn tệ

Một lần, tôi tới một cơ sở nhà nước để đổi tiền phục vụ cho mục đích giảng chân tướng, một đồng tu phát hiện thừa 1.000 tệ và báo với tôi. Tại sao một cơ sở đổi tiền của nhà nước có thể nhầm lẫn như vậy, tại cơ sở đổi tiền có vài người kiểm tra, họ sẽ không đếm thừa. Tôi nghĩ rằng đồng tu đã nhầm và coi đó như một khảo nghiệm để giúp tôi vượt quan tiền bạc, bỏ tâm chấp trước vào lợi ích.

Một tuần sau, tôi quay lại cơ sở đó để đổi tiền. Người đếm tiền cho tôi lần trước hỏi tôi có nhận thừa 1.000 tệ không. Tôi nói rằng lúc nhận tiền tôi không đếm lại, về nhà đưa cho người khác, người đó mới nói với tôi rằng thừa 1.000 tệ, tôi không biết chắc là nhầm ở đâu. Tôi nghĩ các chị có vài người kiểm tra, sẽ không đếm sai. Vì vậy tôi cũng không đếm lại, tôi xin lỗi, hôm nay chị cứ trừ 1.000 tệ từ số tiền tôi đổi lần này. Cô ấy rất biết ơn tôi vì điều này.

Cô ấy ngạc nhiên tại sao tôi lại trung thực như vậy vì nếu tôi không trả lại số tiền đó thì cô ấy sẽ phải dùng tiền túi để bù lại, và số tiền ấy bằng hơn nửa tháng lương của cô ấy.

Vì số tiền được đổi sẽ dùng cho mục đích giảng chân tướng, vì lý do an toàn nên tôi đã không giảng chân tướng và không nói với họ rằng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ chỉ biết rằng tôi làm kinh doanh và cần đổi tiền.

Sư phụ đã yêu cầu các học viên phải hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và giữ đạo đức cao thượng, làm việc gì cũng phải nghĩ đến người khác trước. Vì vậy tôi mới có thể trả lại tiền cho họ. Nếu việc này xảy ra trước khi tôi tu luyện thì tôi chắc chắn sẽ không làm được như vậy.

Con trai nhờ có Đại Pháp mà khai mở trí huệ

Có thể nói rằng con trai tôi đã đắc Pháp từ khi còn trong bụng tôi vì cháu được nghe các bài giảng mỗi ngày. Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, nhiều học viên phải chịu tổn thất về tinh thần, thể chất và tài chính. Những người có trình độ về công nghệ bị buộc phải làm các công việc dọn dẹp và không được trả lương. Một số bị sa thải và bị đưa đến các trung tâm tẩy não và trại giam. Nhiều người bị tra tấn và thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng.

Vì vợ chồng tôi đều bị bức hại, chính người thân và các đồng tu đã nuôi dạy con trai của chúng tôi. Hai con của chúng tôi thường phải chứng kiến hình ảnh vợ chồng tôi bị sách nhiễu và bắt đi. Do đó, trong suốt những năm qua, trái tim nhỏ bé của các cháu phải chịu nhiều lo lắng và sợ hãi, nhưng phần nào cũng giúp chúng mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Con trai tôi không học lên trung học vì học phí rất cao. Cháu không muốn chúng tôi phải chi hàng chục ngàn tệ để cháu được đến trường. Cháu thích học nghề.

Cháu nghỉ học khi 16 tuổi. Lúc đầu, cháu làm việc tại một trường dạy nghề với hy vọng sẽ học được một số kỹ năng nào đó. Nhưng sau hơn sáu tháng, cháu không học được một kỹ năng nào. Cháu bỏ việc và chấp nhận làm một công việc khác, đó không phải là công việc cháu đang tìm kiếm. Sau đó, cháu tìm được một việc tại một công ty sửa chữa, ban ngày làm việc còn buổi tối giúp các học viên khác sửa chữa thiết bị của họ.

Tôi đã tải xuống một số thông tin về bảo trì kỹ thuật từ trang web Minh Huệ để cháu dùng làm tài liệu tham khảo khi hỗ trợ các học viên. Sư phụ đã cấp trí huệ giúp cháu có thêm nhiều kỹ năng. Có những vấn đề mà ngay cả các kỹ thuật viên có trình độ ở công ty nơi cháu làm việc không thể khắc phục thì cháu lại có trí huệ để làm được.

Nhờ làm việc chăm chỉ và có thái độ tích cực với các kỹ năng kỹ thuật của mình, cháu đã chiếm được niềm tin của khách hàng. Ông chủ và đồng nghiệp đã khen ngợi cháu. Cháu cũng dạy các kỹ năng đã học được cho các nhân viên mới.

Một năm sau, ở tuổi 18, con trai tôi trở thành kỹ thuật viên có chứng chỉ kỹ thuật trẻ tuổi nhất. Nếu tiếp tục đi học, cháu đã tốt nghiệp trung học vào năm đó.

Cháu được cấp chứng chỉ trình độ kỹ sư hạng nhất vào năm sau đó và được đào tạo kỹ sư bậc hai. Theo cháu được biết, trong ngành này hiện mới chỉ có một vài người đạt trình độ kỹ sư bậc hai như vậy. Ước mơ trở thành kỹ thuật viên của cháu cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Cháu nhận ra rằng tất cả những thành tựu mà mình đã đạt được là do Sư phụ cấp cho. Cháu chia sẻ kỹ năng bản thân đã học được và luôn nghĩ cho người khác trước. Dần dần cháu đã giành được sự tin tưởng của đồng nghiệp, ông chủ và khách hàng của mình. Mọi người làm việc với nhau một cách hài hòa.

Mỗi lần nhận được tiền lương, cháu chỉ để một khoản nhỏ để tiêu, và đưa tôi 500 tệ để trang trải chi phí sinh hoạt của cháu. Cháu cũng đưa cho tôi số tiền còn lại và nói rằng tôi và cho tôi tùy ý sử dụng. Đại Pháp đã ban cho cháu một cơ thể khỏe mạnh và một trái tim thuần khiết.

Để chỉ cho mọi người biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là giả dối, chúng tôi đã sử dụng tiền tiết kiệm để làm tài liệu giảng chân tướng giúp những người hiểu lầm hiểu được chân tướng của Đại Pháp. Cả gia đình chúng tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp, và chúng tôi thực sự biết ơn vì điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/8/一本《转法轮》把我们联系在一起-392434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/27/180866.html

Đăng ngày 24-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share