Bài một học viên tại Pháp

[MINH HUỆ 17-3-2010] Tháng 3 năm 1995, các chính quyền Trung Quốc đã sắp đặt một khóa khí công bảy ngày tại trung tâm văn hóa của Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris, Pháp. Từ tuần lễ đó đến giờ, tiếng nhạc êm dịu của các bài tập Pháp Luân Công có thể được nghe mỗi sáng tại Vườn Luxembourg của Paris. Càng ngày càng có nhiều người hơn bắt đầu tập họp tại các công viên khắp nơi ở Pháp vào sáng sớm để bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Trời đầu xuân năm 1995, giống như những năm trước, rất lạnh. Trời mưa và ảm đạm kéo dài nhiều ngày, khiến người ta mong chờ những ngày tươi sáng của mùa xuân. Ngày 12 tháng 3 là một ngày chủ nhật, một ngày nắng sáng chói ít có. Lúc hai giờ chiều ngày đó tại số 19 Van Loo trong Quận 16 của Paris, một khóa khí công được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc.

Ông Lý Hồng Chí là người phát biểu chính được mời đặc biệt từ Trung Quốc, và cũng là sáng lập Pháp Luân Công. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp và vợ ông, cùng với hơn 100 người khác đã tham gia buổi khóa học trong giây phút lịch sử này.

Tuần lễ sau đó như lời ông Thành và nhiều người khác nói là “một tuần lễ mà thay đổi một đời người”. Từ 13 đến 19 tháng 3 mỗi tối tại một trung tâm võ thuật trên đường Daumesnil, khóa học đầu tiên của Pháp Luân Công được tổ chức tại Pháp. Thời tiết cả tuần rất đẹp, và khoảng 70 người Trung Quốc và học viên Tây phương đầy hứng thú.

Lúc bấy giờ các điều kiện khá giản dị. Một phòng tập lớn, một chiếc bàn đặt bên cạnh tấm vách tường, và một chiếc ghế. Mặt bàn được trải lên bằng một tấm vải lớn màu vàng với phù hiệu Pháp Luân được thêu lên. Tuy nhiên, phòng học ‘rất ấm áp và bình yên’, như lời bà Chu kể lại.

“Họ chỉ cho tôi một người đàn ông trẻ cao lớn và nói rằng đó là Sư phụ. Tôi khá ngạc nhiên. Các thầy khí công theo tôi thường là những ông già râu xám. Sư Phụ Lý nhìn không quá 30 tuổi, nhưng trông rất hiền lành.” Bà Chu lúc bấy giờ có thai 9 tháng. Mẹ bà cho biết tại Trung Quốc Pháp Luân Công là một môn tập rất tốt và sau đó nghe tin rằng có một lớp sẽ được tổ chức tại tòa đại sứ.

“Sư phụ Lý trẻ, cao lớn, mặc một bộ Âu phục xanh và một áo khoác ngoài màu xám với đôi giày đen. Ông dường như rất dễ gần, rất chỉnh tề.” Các kỷ niệm này vẫn còn sống động trong tâm trí ông Đường khi ông nói về sự kiện Sư Phụ truyền Pháp 15 năm trước. Ông nói ông được biết về lớp học khí công này từ một người bạn làm việc trong tòa đại sứ.

“Để cho mọi người được nhìn thấy mình, Sư Phụ đứng trên hai chiếc ghế khi trình bày các động tác. Ngày đầu tiên, khi tôi căng cánh tay ra tôi có thể cảm thấy mình bềnh bồng. Toàn thân tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Trường năng lượng quanh tôi rất mạnh mẽ.” Ông Thành biết về lớp học từ một tờ báo địa phương. Thậm chí cho dù ông đến lớp trễ vào ngày đầu tiên, ông nhận xét: “Pháp này thật không thể diễn tả được. Pháp mà vị Sư Phụ này dạy là một cái gì đó phi thường.”

“Khi tôi trở về nhà ngày đầu tiên, tôi cảm thấy như là nửa mê nửa tỉnh. Tôi có thể nhìn thấy nhiều phong cảnh lạ thường. Tôi không sợ, nhưng cảm thấy lạ. Qua ngày thứ nhì, Sư Phụ nói với chúng tôi về Thiên Mục, mà đã diễn ra để có thể giải thích vì sao tôi có thể nhìn thấy các cảnh lạ đó. Nó cũng thuyết phục vợ chồng tôi tập luyện Pháp Luân Công.” Ông Minh và vợ ông rất quan tâm về tu luyện. Họ cảm thấy đây là một phương pháp tu luyện thật sự mà họ đang tìm kiếm.

“Khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi càng nhận ra được Pháp Luân Công thật là tốt. Và tôi càng không muốn bỏ nó.” Ông Thành cho biết. Trong khi nhiều điều đã thay đổi và nhiều điều đã xảy ra hơn 15 năm qua, điều mà không thay đổi là sự tu luyện kiên định của họ trong Pháp Luân Công, khi họ giới thiệu Pháp Luân Công với càng nhiều người hơn trên thế giới.

Ngày 17 tháng 3 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/17/219933.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/27/115628.html
Đăng ngày: 05-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share