Theo một phóng viên Minh Huệ ở Tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 14-1-2010]

Ngày 2 tháng 12 năm 2009, học viên Pháp Luân Đại Pháp bà Lý Lan Anh bị kết án bất hợp pháp bốn năm tù bởi Tòa án nhân dân Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Bà Lý và chồng bà ông Cao Quảng Ân bị bức hại bởi ĐCSTQ, khiến cho dân chúng tại Song Thành nổi giận đối với chính quyền địa phương. Hơn bốn trăm người dân đứng lên và đòi thả vô điều kiện bà Lý. Vào cuối tháng 12 năm 2009, gia đình bà Lý khiếu nại lên Tòa án nhân dân trung gian Cáp Nhĩ Tân.

Bà Lý sinh ngày 15 tháng 10 năm 1956. Bà sống tại Làng Dân An, thị xã Ngũ Gia, Song Thành. Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, bà bị nhiều chứng bệnh và chồng bà bị mất khả năng làm việc vì bệnh tim mạch và mạch máu não. Có một thời, tình trạng này đã khiến họ nghĩ đến tự vẫn vì các chứng bệnh của họ và cuộc sống nghèo nàn. Tuy nhiên, khi họ nghe nói về Pháp Luân Công, họ bắt đầu tập luyện, và chỉ trong vòng một vài tháng, tất cả các chứng bệnh kinh niên của họ đều dứt. Họ được hưởng lợi ích rất nhiều từ Pháp Luân Công về thể chất đến tinh thần, và họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Tuy nhiên, không bao lâu sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông Cao bị giữ bất hợp pháp tại một trung tâm giam giữ và bị tra tấn nặng nề. Khi ông được thả ra, cảnh sát địa phương xông vào nhà họ, bắt cóc ông, lục soát nhà họ và quấy nhiễu họ liên tục. Ngày 5 tháng 1 năm 2006, trong đau buồn ông Cao qua đời do bị tra tấn tàn bạo. (Xin xem bài https://en.minghui.org/html/articles/2006/3/7/70579.html)

Ngày 9 tháng 9 năm 2009, khi bà Lý đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, Trương Đại Hải, trưởng làng Song Tỉnh, và Vương Quân, bí thư Đảng, tố cáo bà với cảnh sát. Từ Khải, sở trưởng Sở Cảnh sát Ngũ Gia, và các cảnh sát viên Dương Trung Vĩ và Vương Trường Kỳ bắt cóc bà và xông vào nhà bà. Họ lấy đi một máy tính, một máy in và các tài sản cá nhân khác. Sau này, họ gửi bà Lý đến Trung tâm giam giữ số 2 Cáp Nhĩ Tân (cũng được gọi là Tổ Vịt).

Ngày 28 tháng 9 năm 2009, gia đình bà Lý đi đến Sở cảnh sát Ngũ Gia và đòi thả bà ra. Nhưng cảnh sát từ chối và Dương Trung Vĩ, phó giám đốc của Sở cảnh sát Ngũ Gia, la lớn vào họ một cách trân tráo: “Cút đi và hãy cố kiện chúng tôi!”

Đông Hội Quần từ Cục an ninh nội địa Song Thành, cùng với các cảnh sát viên từ Sở cảnh sát Ngũ Gia, giả mạo chứng cớ chống lại bà Lý và nộp nó cho Viện kiểm soát ba lần, tạo một tội trạng giả mạo chống lại bà. Đơn của họ bị bác hai lần đầu, nhưng đến lần thứ ba, Trương Hải Long, một viên chức công tố viên từ Viện kiểm soát Song Thành chấp nhận trường hợp mà không điều tra. Ông ta nộp đơn buộc tội đến Toà án nhân dân Song Thành.

Ngày 2 tháng 12 năm 2009, Tòa án nhân dân Song Thành đem bà Lý ra “xử án”. Một ngày trước ngày xử án, gia đình bà Lý hỏi khi nào xử, nhưng họ được cho biết là chưa xác định ngày. Qua nỗ lực của gia đình bà bằng nhiều cách khác nhau, họ cuối cùng biết được rằng bà Lý sẽ bị xử án trong nửa giờ đồng hồ nữa. Họ chạy đến tòa án và nhìn thấy bà Lý rất yếu đuối vì bị tra tấn. Dù trời đông lạnh cắt nơi miền Bắc Trung Quốc, bà chỉ được phép mang dép. Sau này được kiểm nghiệm là khi bà Lý tuyệt thực để phản đối, cảnh sát ép ăn bà tàn bạo nhiều lần. Họ thậm chí hăm dọa nói rằng, “Nếu bà vẫn nói bà sẽ không từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ ép ăn bà mỗi ngày!” Bà Lý bị tra tấn nặng nề và bà sinh ra bệnh cao huyết áp và trở nên rất yếu.

Toàn bộ quá trình xử án bất hợp pháp kéo dài ít hơn 20 phút. Quan tòa Ngô Hạo Mân, hai viên chức luật pháp Trịnh Hạ và Từ Bỉnh Tuyền, bí thư Triệu Vũ, viên chức công tố viên Trương Hải Long, nhiều cảnh sát, và gia đình bà Lý là những người duy nhất được phép có mặt nơi phòng xử. Quan tòa và các viên chức luật pháp hỏi một vài câu hỏi lấy lệ và sau đó chấm dứt trong ngày.

Nhìn thấy bà Lý nơi tòa án, gia đình bà biết rằng bà đã bị tra tấn tàn bạo. Họ yêu cầu được gặp mặt bà Lý trong trung tâm giam giữ, nhưng viên chức công tố viên trong trung tâm giam giữ nói, “Chúng tôi không thể để cho các người gặp bà ta, vì nếu các người nhìn thấy bà ta, bà ta có thể khiếu nại. Nếu điều này xảy ra, vậy thì các cố gắng của chúng tôi sẽ là vô ích.”

Ngày 9 tháng 12 năm 2009, các quan tòa từ Tòa án nhân dân Song Thành phá luật và kết án bất hợp pháp bà Lý bốn năm tù. Bà khiếu nại lên Tòa Trung cấp nhân dân trung gian Cáp Nhĩ Tân. Vương Ngọc Đường từ toà án thứ nhì nhận đơn khiếu nại của bà.

Bà Lý bây giờ đang ở tại Trung tâm giam giữ Song Thành. Hơn bốn trăm dân làng từ thị xã Ngũ Gia và các thị xã lân cận, và dân chúng tại Song Thành quyết định giúp bà bằng cách ký tên một bản thỉnh nguyện yêu cầu cảnh sát thả bà vô điều kiện. Một số những người này đã chính họ nhìn thấy bà Lý đã thay đổi một cách mầu nhiệm ra sao sau khi tập luyện Pháp Luân Công, và những người khác được nghe nói về sự thay đổi mầu nhiệm. Họ biết rằng bà Lý và gia đình bà bị bức hại bởi ĐCSTQ, và họ muốn giúp một tay.

Những người liên can đến sự bức hại và các số liên lạc của họ:

Vương Ngọc Đường, quan tòa của Tòa án Nhân dân trung gian Cáp Nhĩ Tân: 86-451-2377094, 86-451-82377430

Sở cảnh sát Ngũ Gia: 86-451-53250513, 86-451-53250817

Từ Khải, sở trưởng của Sở cảnh sát Ngũ Gia: 86-13796119995

Tòa án nhân dân Song Thành: 86-451-53168586

Viện kiểm soát Song Thành: 86-451-53132517

Bài viết liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/12/113066.html

Viết ngày 12 tháng 1 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/14/216201.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/4/114417.html
Đăng ngày: 03-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share