Tên: Khương Quốc Ba

Giới tính: Nam

Tuổi: 46

Địa chỉ: Quận Khuê Văn, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông

Nghề nghiệp: Viên chức chính phủ huyện

Ngày bị bắt gần nhất: 27 tháng 2 năm 2009

Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Trường Nhạc, thành phố Duy Phường

Thành phố: Duy Phường

Tỉnh: Sơn Đông

Hình thức bức hại: Thẩm vấn, lột áo quần, đổ nước lạnh, xịt nước vào mũi, cấm ngủ, bức thực, tra tấn trên ‘giường chết’

Kẻ bức hại chính: Từ Lập Hoa

[MINH HUỆ 31-12-2009](Theo một phóng viên tại tỉnh Sơn Đông) Ông Khương Quốc Ba, một học viên Đại Pháp tại Quận Khuê Văn, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, bị kết án bất hợp pháp năm năm tù vào tháng 12 năm 2009. Ông đã bị giam bất hợp pháp trong mười tháng từ khi bị bắt ngày 27 tháng 2 năm 2009. Gia đình không được thông báo khi Toà án huyện Khuê Văn chỉ đạo một phiên xử bí mật ngày 16 tháng 11 năm 2009, và sau đó vào giữa tháng 12. Ông bị kêu án năm năm tù. Ông Khương đang khiếu nại.

Ông Khương Quốc Ba sinh tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông vào tháng 3 năm 1963. Sau đại học, ông giữ chức vụ viên chức phó huyện và trở thành một thành viên của hội đồng chính trị và luật pháp của thành phố. Ông cũng được cho điểm cao trong bản thành tích hàng năm. Sau một vài năm ông trở thành học viên, ông giữ một vị trí lương thiện và ngay thẳng trong công tác như là giám sát hệ thống chính trị và luật pháp của thành phố. Vào năm 1999, ông cho một số tiền đáng kể từ lương bổng của ông để ủng hộ những người bị nạn lụt tại các thành phố Chư Thành và Cao Mật. Trong thời gian đó, ông nhận chức tại thành phố Thanh Châu. Ông đào giếng, sửa đường cho dân làng và được ca tụng bởi dân làng. Họ chào mừng ông bằng pháo mỗi khi ông đi đến các làng.

Ông Khương là một viên chức gương mẫu như vậy và cũng được kính trọng và khen ngợi. Ông bị mất việc sau khi ông hai lần bị giữ trong Trại lao động cưỡng bức Xương Nhạc tại thành phố Duy Phường, vào tháng 11 năm 2000 và vào ngày 2 tháng 11 năm 2005. Trong mùa đông lạnh giá năm 2000, tám lính canh lột hết áo quần ông, thảy ông vào nước với hai tay và hai chân bị trói, và nhấn đầu ông xuống nước. Chúng cũng tra tấn ông bằng đổ nước vào mũi ông lâu đến 30 phút. Năm 2005, Từ Lập Hoa, giám đốc của Trại lao động cưỡng bức Trường Nhạc, xúi dục các tù nhân trộn thuốc vào đồ ăn của ông, khiến ông bị chóng mặt và tim đập không đều. Ngày 27 tháng 2 năm 2009, lúc 9 giờ sáng, các viên chức từ Cục an ninh quốc gia thành phố Duy Phường và Đơn vị an ninh quốc gia của Cục an ninh công cộng Duy Phường đã bắt ông Khương trong khi ông đang làm việc. Bốn đặc vụ, che mặt, trùm một cái túi đen lên đầu ông Khương và ép ông vào một chiếc xe hơi, và sau đó mang ông đến Trung tâm giam giữ Trường Nhạc. Họ không trả lời câu hỏi nào hoặc cho phép thăm viếng. Vợ ông Khương cũng bị bắt cùng ngày.

Vào tháng 3 năm 2009, các đặc vụ ở thành phố Duy Phường truyền tin là ông Khương đã được thả ra rồi. Tin sai lạc này là cố ý để dân chúng đừng chú ý vào vụ này và che đậy sự bức hại. Trong ba tháng đầu ông bị giam, ông Khương không ngừng bị thẩm vấn bởi mười viên chức từ Cục an ninh công cộng Duy Phường. Chúng thay phiên nhau thẩm vấn ông và không cho ông ngủ.

Vào tháng 4 năm 2009, ông Khương bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự bức hại. Ông bị sụt kí. Vào tháng 5, công tố viên thành phố Duy Phường bắt đầu các thủ tục truy tố chống lại ông Khương trong khi ông tiếp tục tuyệt thực và trở nên rất yếu. Các lính canh nơi nhà tù ép ăn tàn bạo ông Khương qua lỗ mũi. Nhiều học viên đã bị mất mạng vì phương cách ép ăn này.

Các lính canh nơi trung tâm giam giữ tra tấn ông Khương bằng ‘chiếc giường chết’. Các lính canh ra lệnh cho bảy tù nhân cột tay chân ông Khương vào chiếc giường chết và thi hành việc bức thực tàn nhẫn. Chúng tiếp tục tra tấn cho đến khi Khương ói ra máu.

Vào tháng 6 năm 2009, sự bức hại đã làm cho ông Khương yếu đến độ ông không còn có thể ăn và trong tình trạng sức khoẻ rất kém. Tóc ông đã trở thành trắng do vì sự đối xử tàn nhẫn và tuyệt thực. Ông biểu hiện các triệu chứng bệnh gan, và sinh ra áp huyết cao, và các lính canh chích thuốc ngừa bệnh Viêm gan B (hepatitis B) lên ông. Bất kể sự bức hại nặng nề như thế nào, ông Khương cũng không làm mất đức tin của ông nơi Pháp Luân Công. Ông Khương đã bị kêu án năm năm tù.

Chúng tôi kêu gọi những người lương tâm trên thế giới hãy giúp một tay để cứu ông Khương và tất cả các học viên mà đang bị bức hại và nêu cao công lý cho tất cả. Những người liên can vào sự bức hại: Trương Tân Khởi, bí thư của Hội đồng chính trị và luật pháp thành phố Duy Phường. Trần Tương Hân, đội trưởng của Đội an ninh quốc gia của Cục an ninh công cộng Quận Khuê Văn: 86-536-8878511 (Văn phòng), 86-536-8878758 (Nhà), 86-13606361360 (Di động). Chu Quốc Thăng, cục trưởng Cục an ninh công cộng Quận Khuê Văn, Thành phố Duy Phường. Cốc Chí Dũng, nhân viên của Cục an ninh quốc gia của Cục an ninh công cộng Duy Phường Quận Khuê Văn: 86-536-8878680 (Văn phòng), 86-13563667175 (Di động).

Hoàng Duy Liên, giám đốc của Cục an ninh công cộng, Thành phố Duy Phường: 86-536-8783707 (Văn phòng), 86-536-8789366 (Nhà).

Từ Lập Hoa, giám đốc của Văn phòng Trại lao động cưỡng bức Trường Nhạc: 86-536-6232011 (Văn phòng), 86-536-8585616 (Nhà), 86-13706466899 (Di động).

Vương Vệ Đông, giám đốc Viện kiểm soát Thành phố Duy Phường.

Toà án Quận Khuê Văn, Thành phố Duy Phường: 86-536-8529811, 8529878, 8529848.

Tòa án hình sự: 86-536- 8529858, chủ tọa Lý Tuệ Anh: 86-536-8529821.

Viết ngày 30 tháng 12 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/31/215392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/23/114082.html

Đăng ngày 23-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share