Bài của Tianyu, một học viên Đại Pháp tại Trung quốc

[MINH HUỆ 04-03-2008] (Tiếp phần 1)

2. Phát chính niệm

Tôi cuối cùng tiêu trừ được chấp trước vào sự lo sợ và trở về nhà. Tôi gửi một lời tuyên bố nghiêm túc rằng tôi sẽ tái tu luyện đến mạng lưới Minh Huệ. Tôi biết rằng tôi có thể phát chính niệm để tiêu trừ và phủ nhận cuộc bức hại. Vì vậy tôi phát chính niệm lần đầu tiên sau khi cuộc bức hại đã bắt đầu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ kinh nghiệm đó.

Ít hơn hai phút sau khi tôi dơ bàn tay lên trước ngực, tôi trở nên mệt đến độ tôi bất tỉnh trên giường và ngủ thiếp đi. Sau một lúc, tôi cảm thấy có ai đụng vào tôi một lần nói rằng, “Cô ta bất tỉnh.” Một giọng nói khác nói rằng, “Chúng ta hãy giúp cô ta.” Tôi tức thời nghe tiếng trống và tiếng la lớn, “Tấn công!” Nó giống như hai đám binh lính đang đánh trận. Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng không thể cử động. Trong một lúc, các tiếng động dần dần biến mất và tiếng nhạc đẹp đẽ nổi lên. Tôi tức thời cảm thấy một sự giải tỏa không gì sánh được. Sau đó tôi lại nghe các giọng nói, “Chúng ta đừng thất vọng. Hãy mau lên và bắt kịp. Chúng tôi sẽ đi trước!” Tôi nghe tiếng chân người bước đi và cũng có tiếng ngâm thơ. Các bài thơ là về chiến trận giữa thiện và ác nơi các không gian khác. Không bao lâu tôi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy mặt tôi đầy nước mắt.

Tôi rất xúc động bởi kinh nghiệm đó. Tôi gần như không bao giờ bỏ lỡ phát chính niệm vào những giờ ấn định sau đó, vì tôi biết rõ ràng rằng có rất nhiều chúng tà ác mà tôi cần phải tiêu trừ. Nhất là tôi cần làm điều này vì một số lượng chúng tà ác đã tập trung nơi trường không gian của tôi. Tôi cũng để ý thấy rằng tôi thậm trí biết con số các chúng tà ác khi phát chính niệm. Có thể nhìn thấy chúng, cho dù có thể không rõ ràng, đã giúp tôi tiêu trừ chúng mau lẹ.

Nơi đây tôi muốn nhắc nhở các bạn học viên mà vừa mới ra khỏi các trại lao động và nhà tù phải để ý phát chính niệm, và cũng để ý thanh lý các trường không gian của chính họ. Tôi đã nhìn thấy rằng tất cả các học viên mà đã thoả hiệp với sự khủng bố tà ác, hoặc mà bị giam trong thời gian lâu, có các trường không gian của họ đầy những chúng tà ác, phản ánh thành những tư tưởng xấu, những quan niệm xấu và can nhiễu từ bên ngoài. Tất cả các điều này đều tồn tại với những hình thức sống động. Mỗi phút, chúng tra tấn các nội tạng bên trong của các học viên, và cản trở họ trong việc học Pháp và tinh tấn. Các chúng tà ác đó phải bị tiêu trừ.

Sau khi tôi vừa trở về nhà, tôi tiêu trừ các chúng tà ác đó suốt đêm mỗi ngày. Tôi đã mất hơn nửa năm để tiêu trừ phần đông chúng. Đồng thời, tôi tập Công nhiều hơn, vì một số chúng tà ác khá to lớn. Vì tôi đã lười biếng và không tập Công trước đây, mỗi lần tôi phát chính niệm xong, tôi cảm thấy mệt mỏi đến độ tôi tức thời nằm xuống và ngủ thiếp đi. Những ai mà không tập Công thường xuyên có thể thường cảm thấy rất mệt mỏi sau khi phát chính niệm. Đó là vì một số chúng tà ác khá lớn và khó tiêu trừ. Bây giờ, còn ít chúng tà ác hơn. Các chúng tà ác còn lại đã tập trung vào phần lớn nơi các trường không gian của các học viên mà không phát chính niệm trong thời gian lâu, họăc không tu luyện tinh tấn.

Các thần thông của chúng ta cần được gia trì bằng công lực lớn mạnh của chúng ta. Thần thông của chúng ta càng mạnh, càng có nhiều chúng tà ác sẽ bị tiêu trừ, vì vậy tôi cảm thấy chúng ta phải tập Công thường xuyên hơn. Điều thứ hai quan trọng là khi phát chính niệm, chúng ta phải giữ cho tinh thần sáng suốt và không được buồn ngủ. Nếu không, chúng ta có thể làm hại cho các bản thể của chúng ta nơi các không gian khác hoặc tạo nên các trường không gian của chúng ta có một số lỗ hổng mà tà ác có thể đi vào.

(còn tiếp)…


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/4/173529.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/14/95330.html
Đăng ngày 23-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share