Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-6-2008] Sau trận động đất lớn ở Tứ Xuyên, niệm đầu của tôi đã nghĩ rằng đây chính khúc dạo đầu cho đợt đào thải con người, là thời điểm mà lời tiên tri cuối cùng triển hiện. Học Pháp và chia sẻ nhận thức với các bạn học viên, tôi nhận thấy mình đã đi theo sự an bài của cựu thế lực khi nhìn nhận chủ đề này. Tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình với các bạn học viên.

Trong những năm bức hại vừa qua, tôi thường sử dụng các lời tiên tri như những ví dụ giảng sự thật. Những lời tiên tri này chính xác gần như 100% với những gì đã xảy ra, và chỉ còn có một lời tiên tri cuối cùng là chưa xảy đến. Đó là: ‘Trong năm Hợi và Tý, một nghìn người còn lại trong một vạn người nghèo và hai hoặc ba còn lại trong một vạn kẻ giàu.” Dù thảm họa to lớn cuối cùng chưa đến, nhưng tôi tin chắc là nó sẽ đến. Sư Phụ cũng đã nói trong các bài giảng Pháp rằng nhân loại sẽ chiêm nghiệm một “đại nạn” trong tương lai. Trong những năm này, tôi thường xuyên nghĩ khi nào thì đợt đại đào thải sẽ xảy ra. Vào mùa xuân? Hay mùa thu? Hay trước khi Olympic? Trên thực tế, với cách nghĩ như vậy, tôi đã đi theo sự an bài của cựu thế lực. Cựu thế lực đã an bài hàng loạt các lời tiên tri để tạo cho chúng ta chấp trước “chờ đợi lời tiên tri cuối cùng”, và nó đã gây nên rất nhiều chấp trước của con người. Nó không chỉ khiến chúng ta thừa nhận sự an bài của chúng mà còn thừa nhận lí lẽ của cựu vũ trụ. Tôi đã không nhận thức được rõ ràng từ Pháp rằng đây chính là sự an bài vi tế của cựu thế lực – cựu thế lực muốn đào thải nhiều người hơn. Nhưng chúng ta muốn cứu nhiều người hơn.

Chúng ta không nên coi trọng những gì của cựu thế lực. Cựu thế lực muốn đào thải con người, còn chúng ta muốn cứu chúng sinh. Là những người tu luyện, chúng ta không chỉ phủ nhận toàn bộ những an bài của cựu thế lực, mà cần phải vượt lên trên tư duy của chúng. Tất cả phải được cân nhắc dựa trên những gì Chính Pháp cần và những gì Sư Phụ cần.

Trong những năm gần đây, các học viên và tôi đã hữu ý và vô ý nói về chủ đề của các thảm họa, nhưng tôi đã không nhận thức được nó có thể tồi tệ như thế.

Sư Phụ giảng:
“Khi trừng phạt chỉ vì mục đích trừng phạt con người, thì nó chỉ làm suy giảm lòng tin của con người vào thần. Những thứ mà các nhân tố cựu thế lực thực hiện không có gì là tốt đối với nhân loại; khi con người trở nên xấu, chúng chỉ loại bỏ họ đi. Vụ Tsunamie vào giai đoạn này là một cảnh tỉnh với con người – ba trăm nghìn người biết mất chỉ trong một giây. Nhìn lại trận động đất Đường Sơn chấn động Trung Quốc, chẳng phải hàng trăm nhìn người bỏ mạng chỉ trong chớp mắt?”

“Nhân tố cựu thế lực không quan tâm một chút nào đến con người. Chỉ có đệ tử Đại Pháp là đang cứu người.”

(“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền tây Hoa Kì”)

Học viên Đại Pháp cần phải chú ý nhiều hơn nữa đến những phương cách đa dạng cứu độ chúng sinh, phủ nhận an bài của cựu thế lực, và duy trì tinh thần này khi đáp ứng các yêu cầu của Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/6/179783.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/24/98421.html
Đăng ngày 28-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share