Bài của một đệ tử Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-6-2008) Một trận động đất có biên độ mạnh đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 12 tháng 5. ĐCSTQ đã lợi dụng trận động đất này bằng cách phong tỏa thông tin và lợi dụng tất cả các cơ quan truyền thông để ảnh hưởng đến tình cảm của người dân nhằm nâng cao thể diện và tranh thủ lòng dân. Mọi thảm họa đều bị ĐCSTQ lợi dụng để nâng cao thể diện và đầu độc chúng sinh hơn nữa.

Sư Phụ nói,
“Sư Phụ muốn cứu độ tất cả mọi chúng sinh. Nhưng cựu thế lực đang thật sự phạm tội với Đại Pháp thông qua việc lợi dụng tất cả chúng sinh, với mục đích rốt ráo là hủy hoại họ” (“Đại Pháp là không thể phá vỡ” trong Tinh tấn Yếu chỉ II)

ĐCSTQ sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì để lôi kéo sự ủng hộ của người dân và cuối cùng để họ bị hủy diệt cùng với nó. Các học viên thường nhận biết rõ rằng cựu thế lực đã an bài cho mọi thảm họa và đi kèm với nó là sự mất mát sinh mạng con người. Tuy nhiên, chúng ta có lẽ không thấy rõ rằng những thứ như tiên tri nói về những thảm họa này cũng đều được sắp xếp bởi cựu thế lực. Nếu chúng ta không nhận ra điều đó, chúng ta đã vô tình chấp nhập nó và giúp cho các thảm họa đó xảy đến.

Là học viên, chúng ta không nên quá chấp trước vào những lời tiên tri nói chung bao gồm những tiên tri nói về thời điểm chấm dứt của bức hại, ĐCSTQ sẽ sụp đổ như thế nào, điều gì sẽ xảy đến tiếp đó. .. Dẫn chứng về các dự ngôn có lúc cũng là một công cụ hữu ích cho chúng ta khi chúng ta giảng chân tượng nhưng chúng ta cần cẩn thận để không rơi vào cái bẫy của việc quá tin vào nó và quá phụ thuộc vào nó.

Sư Phụ đã nói
“Đừng quên rằng kể từ khi Chính Pháp bắt đầu, mọi việc đều phải được quyết định bởi những gì cần cho tương lai, bao gồm cả quá trình mà Chính Pháp sẽ trải qua”(Giảng Pháp ở San Francisco, 2005)

Sư Phụ cũng giảng
“Tôi đã giảng rồi, tất cả những gì xẩy ra hôm nay trong xã hội người thường là do tư tưởng của đệ tử Đại Pháp mà ra. Mặc dù thế lực cũ tồn tại, nếu chư vị không có các tư tưởng đó thì chúng cũng không làm gì được. Khi chính niệm của chư vị đầy đủ, thế lực cũ không làm gì được. Nếu như có ai trong xã hội người thường mà thực sự giúp phục hồi danh nghĩa của Đại Pháp, hãy nghĩ xem, có thể con người sẽ làm được điều này, nhưng chư vị có suy nghĩ chưa: tôi cần đặt cá nhân ấy vào vị trí cao chừng nào? Phải vậy không? Chư vị là người tu luyện, tất cả thay đổi là từ sự tu luyện của chư vị và Chính Pháp mà ra; tất cả những gì bản thân chư vị chứng và ngộ, và tất cả những gì chư vị sẽ đạt được, đều là từ việc bản thân chư vị đã làm trên con đường của chính chư vị. Tuyệt đối không nghĩ rằng thế lực cũ sẽ cấp cho chúng ta bất cứ ân huệ nào, hay xã hội bình thường sẽ giúp chúng ta thế nào. Chư vị là người đang cứu độ xã hội người thường, và chư vị là người đang cứu độ chúng sinh!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadenphia 2002)

Suy ngẫm về trận động đất làm tôi trở nên nhạy bén hơn về việc phủ nhận hoàn toàn nỗ lực hủy hoại chúng sinh. Tôi đã trở nên nhận thức rõ hơn về việc phủ nhận tất cả sự an bài của cựu thế lực bao gồm cả những dự ngôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/27/179199.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/23/98388.html
Đăng ngày 25-6-2008: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share