Bài của Tianyu, một học viên Đại Pháp tại Trung quốc

[MINH HUỆ 08-03-2008] (Tiếp)

6. Gấp rút lên và nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công

Tôi đã có một trở ngại khi tôi muốn nói với người ta sự thật về Pháp Luân Công, đó là, tôi luôn sợ rằng người nghe không hiểu tôi và không muốn nghe tôi. Nhớ lại các giấc mơ của tôi, tôi hiểu rằng tất cả các bạn học của tôi, từ tiểu học, trung học hoặc cao học, đều là các chúng sinh trong thế giới của tôi. Tôi thường nghĩ đến làm sáng tỏ sự thật với các bạn học của tôi, và giúp họ thoái ĐCSTQ. Nhưng, sợ rằng họ có thể từ chối nghe tôi, tôi rút lại ý định. Như vậy tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sau này, khía cạnh hiểu biết của các người đó nơi các không gian khác tìm tôi. Họ hỏi tôi, “Vì sao không làm sáng tỏ sự thật với chúng tôi?” Tôi trả lời với sự hối tiếc, “Tôi sợ rằng chư vị có thể từ chối nghe tôi.” Họ nói, “Nhưng bà còn không cho chúng tôi cơ hội!” Họ cầu xin tôi, “Xin hãy mau nói với chúng tôi. Đó là lời thề của bà. Nếu bà còn không làm sáng tỏ sự thật với chúng tôi, chúng tôi sẽ bị tiêu trừ.” Tôi nói, “Được rồi, tôi nhất định sẽ để cho chư vị biết được sự thật. Tôi nhất định sẽ cống hiến sự cứu độ cho chư vị.” Họ nói một cách mừng rỡ, “Cám ơn bà. Chúng tôi sẽ cố hết sức để cho khía cạnh con người của chúng tôi nghe những lời của bà.”

Tôi đã có nhiều kinh nghiệm như vậy. Nhiều chúng sinh mà có tiền duyên với tôi đã đến với tôi và kêu tôi cứu họ. Như vậy, bất kể cách nào khía cạnh con người cá nhân của họ trả lời tôi, khía cạnh hiểu biết của họ đang chờ đợi sự cứu độ. Cả nếu chúng ta sợ họ từ chối, chúng ta không nên từ chối cho họ một cơ hội để nghe sự thật.

7. Pháp khí

Một ngày kia tôi đánh nhau với một con tà ác nơi một không gian khác. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Tôi thình lình nhớ ra rằng các học viên Đại Pháp nên dùng Pháp khí của họ. Vậy thì Pháp khí của tôi là gì? Tôi luôn sử dụng một máy MP3, vì vậy nó phải là một Pháp khí của tôi. Chỉ với ý nghĩ đó, một máy MP3 to lớn xuất hiện gần lỗ tai của con tà ác đó, và các làn sóng âm thanh từ chiếc máy làm cho nó bao trùm lỗ tai của nó, khiến không thể cử động. Tôi nghĩ tôi đang làm điều đúng, và tôi sẽ lập lại nó nhiều lần cho đến khi nó yếu đến độ cuối cùng nó sẽ biến mất. Ngay khi tôi cảm thấy hài lòng, nó thình lình lại cử động. Nó chụp lấy cái máy MP3 và liệng về phía tôi, khiến cho tôi không có thể cử động. Nó lợi dụng cơ hội đó và thoát thân. Vậy vì sao điều đó xảy ra? Tại sao Pháp khí của tôi không hữu hiệu nữa? Sau này, tôi hiểu nó xảy ra là vì, ngoài việc là vật liệu Đại Pháp, tôi còn có nhiều đồ người thường trên cái máy MP3, vì vậy Pháp khí của tôi không trong sạch, và các chúng tà ác có thể lợi dụng chỗ sơ hở đó. Vì vậy, chúng ta các học viên Đại Pháp phải nhớ rằng chúng ta không thể xen những điều người thường vào những khí cụ mà chúng ta dùng để chứng thực Pháp; nếu không sức lực của Pháp khí sẽ bị ảnh hưởng.

8. Sự che chở bảo vệ của Sư phụ

Trong các giấc mơ của tôi, tôi gặp nhiều lần một số chúng sinh muốn giết chết tôi. Một lần khi tôi nằm trên giường, cả phòng bỗng trở thành một y viện. Bầu không khí gần như ngộp thở. Tức thời xuất hiện một người đen tối cầm một cây hái trong tay. Y tiến đến tôi và muốn tôi đi với y. Tôi nói, “Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Tôi sẽ không chết.” Y nói, “Mạng của ngươi đã phải kết thúc từ lâu. Chỉ vì ngươi là một đệ tử Đại Pháp mà ngươi vẫn còn sống. Nhưng bây giờ ngươi không tinh tấn, và ngươi phải đi.” Sau khi y nói những lời đó, y trói tôi lại. Tôi la lớn lên xin Sư Phụ cứu con. Sư Phụ tức thời xuất hiện. Tên cầm hái chào Sư phụ một cách kính nể. Sư phụ nói một vài lời với y, và y thả tôi ra. Sư Phụ sau đó biến mất. Tôi chạy mau ra ngoài vì tôi muốn bắt kịp Sư Phụ; nhưng tôi không thể thấy Sư Phụ. Tôi cảm thấy hối hận quá. Tôi thầm cầu nguyện trong trí tôi: Sư Phụ, xin Sư Phụ cho con được nhìn thấy Sư Phụ nếu chỉ một lần thôi. Không khí sau đó trở nên rất mát mẻ. Dân chúng trong vùng quanh đó bắt đầu la lớn lên trong khi tất cả đều nhìn lên. Tôi mau lẹ nhìn lên và thấy một Pháp thân vĩ đại ngồi trên một tòa sen và từ bi nhìn chúng tôi. Tôi lập tức quì xuống và nước mắt mừng vui chảy dài trên mặt tôi.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/8/173668.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/22/95588.html
Đăng ngày 23-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share