Bài của Tianyu, một học viên Đại Pháp tại Trung quốc

[MINH HUỆ 06-03-2008] (Tiếp)

4. Làm một sự chọn lựa

Tôi thường nhìn thấy có nhiều đường xe lửa tại các không gian khác trong tầng cấp của tôi, với những chiếc xe lửa chạy qua lại. Giữa các đường xe lửa này, chỉ có một là cho xe lửa Đại Pháp, trong khi các đường khác dẫn đến hạ giới, địa ngục, thế giới của quỉ, và thế giới của thú vật. Có một đường xe lửa đặc biệt mà chỉ mang những người có liên hệ đến Đảng Cộng sản tà ác. Cũng có những đường xe lửa mà dẫn đến những nơi mà tôi không biết. Vô lượng dân chúng đứng hai bên đường mỗi ngày, chờ đợi các xe lửa đến. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt họ là họ rất nóng nảy; họ hy vọng được lên chiếc xe lửa của Đại Pháp, và sợ rằng họ có thể thay vì đó bị mang đi bởi một xe lửa khác.

Tôi nhìn thấy những cảnh tượng trong đó các xe lửa mang người đi đến cõi âm. Các xe lửa chậm chạp đi đến trong một ngọn gió buồn bã, và tất cả hành khách có gương mặt xám xịt. Bên trong các toa xe lửa không có sự sống và buồn bã. Ở nơi cửa của mỗi toa xe một người đứng mặc một chiếc áo choàng trắng. Mặt của họ không có nét. Một khi chiếc xe lửa ngưng lại, những người trong chiếc áo choàng trắng bay xuống để mang người lên. Một khi tên của một người bị kêu, người đó sẽ run sợ, không muốn bị mang đi. Phản ánh nơi thế giới con người, đó có nghĩa là mạng sống của người đó nơi thế giới con người đã chấm dứt. Một lần, họ đến tôi, và tôi hảnh diện nói với họ là tôi là một đệ tử Đại Pháp. Họ trả lời là họ sẽ không làm phiền các đệ tử Đại Pháp, và sau đó bay đi nơi khác. Những người quanh tôi nhìn tôi một cách thèm muốn và ghen tị.

Chiếc xe lửa đi địa ngục cũng xem rất ghê sợ. Khi chiếc xe lửa chuyển động, tiếng âm nhạc vô cùng kinh khủng nổi lên. Trước đầu xe lửa mang một tấm biển lớn viết chữ ‘Địa ngục’ bằng tiếng Anh (Hell). Bên trong chiếc xe lửa này toàn là những bộ xương người, quái vật, và xác chết cứng đơ. Các vật này bắt lấy những người thường. Họ cũng bắt những học viên mà đã mắc lỗi về quan hệ nam nữ. Cũng có hai đường xe lửa rất lạ lùng, mà không có bằng phẳng như các xe lửa khác; chúng chui vào đất trong góc 60 độ. Giữa hai đường xe lửa, một cái đi vào và một cái đi ra khỏi mặt đất. Trên các xe lửa mà đi ra khỏi mặt đất, có những xe tăng giống như con cóc và xe thiết giáp, trên đó có những người mặc đồng phục ẩn núp, súng ca nông, hoặc lạn quỉ; xem chừng như họ đi ra mặt trận. Trên những xe lửa như con cóc mà đi vào mặt đất, có tất cả những người mà đã nhận quả báo vì khủng bố các học viên Đại Pháp hoặc cương quyết từ chối rút lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người trong họ xem rất sợ hãi. Họ đã không tin vào sự tồn tại của các không gian khác, và họ nhìn quanh, kinh hãi.

Các xe lửa Đại Pháp xem rất bình thường. Nhưng, chúng không bao giờ ngừng và đi ngang qua rất nhanh. Cũng không có trạm xe lửa ngừng. Mỗi ngày, chỉ có một chuyến xe lửa đầy người. Mỗi ngày khi xe lửa Đại Pháp đi qua, dân chúng rượt theo nó một cách điên khùng; họ không muốn bị bỏ lại sau và muốn đi lên tàu Đại Pháp. Tôi cũng thường rượt theo chiếc xe lửa Đại Pháp. Các học viên trên toa xe lửa dơ tay ra để cố kéo tôi lên. Nếu tôi ở quá xa phía sau, họ sẽ đưa cho tôi một sợi giây thừng. Xe lửa càng đi xa, bầu trời càng xanh và càng sáng hơn. Nhưng người ta không thể chắc rằng một khi đã vào trong toa xe lửa, người ta sẽ không bị rớt ra ngoài. Nếu một học viên Đại Pháp mà không tinh tấn hoặc đã làm điều gì không nên làm, người học viên đó sẽ thấy một triền núi vĩ đại xuất hiện trước mặt. Điều gì mà người học viên đó chấp trước vào sẽ xuất hiện trên triền núi; một khi tâm người học viên bị động, cả một chút xíu thôi, họ cũng bị rơi ra khỏi xe lửa. Người học viên sau đó cần chờ đợi một cách lo lắng chuyến xe lửa sau đến.

Đường xe lửa dẫn đến thế giới của quỉ là ngay cạnh bên đường xe lửa Đại Pháp. Các xe lửa đi đến thế giới của quỉ giống như các xe lửa của Đại Pháp, vì vậy dân chúng có thể dễ bị nhầm lẫn. Nhiều học viên Đại Pháp không thể phân biệt được và đi vào trong các xe lửa mà đi xuống thế giới của quỉ. Khi một xe lửa Đại Pháp và xe lửa quỉ đi ngang qua cạnh nhau, các con quỉ sẽ cố đập bể các cửa sổ trên xe lửa Đại Pháp. Khi các cửa kính bị bể, các con quỉ sẽ cố kéo các học viên ra khỏi các cửa sổ, trong khi các học viên bên trong xe lửa Đại Pháp sẽ cố hết sức kéo lại các học viên đó, giống như hai phía đang trong một trận giặc lôi kéo. Một số học viên không nắm chặt, và họ bị hút vào xe lửa quỉ bởi những trận gió lớn bên ngoài.

Đối với các học viên mà tu luyện rất tốt, cửa sổ bên cạnh họ không thể nào bị bể dễ dàng. Khi tôi không tinh tấn, tôi sẽ bị kéo tới kéo lui bởi những người trên hai chiếc xe lửa. Khi tôi bị kéo vào chiếc xe lửa quỉ, các quỉ dữ mà đều mặc đồ đen liền vỗ tay và ăn mừng. Vì các con quỉ luôn muốn kéo tôi ra khỏi, mỗi lần tôi nhìn thấy chiếc xe lửa quỉ, tôi tự nhiên sợ hãi, sợ rằng họ sẽ đánh đúng vào cái cửa kính bên cạnh tôi. Như tôi chờ đợi, các con quỉ quả thật đánh đúng vào cửa kính, và nó bị bể thành nhiều mảnh. Kỳ thật, đó là vì tôi không có Chính Niệm mạnh. Tôi còn nhớ trong một thời gian nhiều ngày khi mà tôi tương đối khá tinh tiến trong sự tu luyện, khi tôi ngồi trong xe lửa Đại Pháp, các con quỉ lại cố đập cái kính bên cạnh tôi. Tôi nhìn thẳng vào chúng, cương quyết và tỏ ra không sợ hãi. Tôi nghĩ không có cách chi chúng có thể đập bể kính; cuối cùng các con quỉ đều mệt và cửa kiếng vẫn y nguyên.

Bây giờ, con số những người trên các chuyến tàu xe lửa Đại Pháp càng lúc càng ít, vì nhiều học viên Đại Pháp đã đạt đến cuối đường tu luyện của họ, và chỉ những học viên mà không tinh tấn và tu luyện khi có khi không là còn bị ở lại sau. Càng có nhiều người mà nhận quả báo và bắt đầu chết số lượng lớn. Sự cần thiết là đi con đường đúng đang trở nên càng cấp thiết. Tôi hy vọng mọi người có thể có một sự chọn lựa đúng.

(còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/6/173531.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/18/95451.html
Đăng ngày 23-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share