Theo một phóng viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Tên: La Tuấn Linh (罗俊玲)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 39

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Quản lý của Nhà máy bánh kẹo huyện Lí ở khu Châu Hội, thành phố Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Ngày mất: ngày 2 tháng 1 năm 2004

Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 11 năm 2002

Nơi bị bắt gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tư ở tỉnh Tứ Xuyên (四川省楠木寺女子劳教所)

Huyện: Tự Trung

Tỉnh: Tứ Xuyên

Hình thức bức hại: Bị sốc điện, không được ngủ, bị kết án bất hợp pháp, tống tiền, bị đánh, bị treo bằng còng tay, bỏ tù, tra tấn, giam giữ, không được dùng nhà vệ sinh.

[MINH HUỆ 15-02-2010] Sau khi cô La Tuấn Linh đã bị bắt vì giảng rõ sự thật cho nhiều người, cô đã chịu nhiều loại tra tấn, trong đó có việc bị treo bằng còng tay, cũng như bị đánh đập, và không được ngủ. Cô đã bị tra tấn cho đến tận lúc cô qua đời vào ngày 2 tháng 1 năm 2004

2009-10-17-lo-01--ss.jpg

La Tuấn Linh

Tháng 11 năm 2002, cô La cùng ba học viên Pháp Luân Công khác đã bị bắt và bị giam tại nhà tù Phàn Chi Hoa, nơi họ đã bị tra tấn bởi nhiều người ở Đội an ninh quốc gia Phàn Chi Hoa.

Ngay sau khi bị giam, cô La đã bị “thẩm vấn bên ngoài” hai lần trong đêm, vì những người bức hại không dám hỏi cung các học viên một cách công khai. Nên thay vào đó, họ đã thiết lập một phòng chỉ dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công tại “ thôn Thấm Viên” tại Ngũ Thập Tứ (tên của khu đó).
Vào một lần, ngay sau khi cô bước ra ngoài, cô La đã bị còng tay và bị chùm đầu bằng một chiếc túi đen. Do bị khó thở, người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó cô bị treo lên bằng còng tay trong 24 giờ, bị đánh và bị sốc điện bằng dùi cui điện. Khi cô trở về nhà tù, khắp người cô đầy vết thương.

Trong lần thứ hai, cô đã bị đưa ra ngoài trong một đêm mùa đông, chỉ mặc quần áo mỏng. Lần đó, thậm chí cô còn phải chịu tra tấn khắc nghiệt hơn. Cô bị treo lên trong hai ngày. Hai cảnh sát xấu xa là, Trương Bách Lâm và Điền Bình, đã luân phiên tra tấn cô. Họ đã đốt hai gan bàn chân và bàn tay cô bằng một chiếc bật lửa, dùng các que gỗ đâm vào các huyệt ở mặt cô La, và đánh cô bằng một cái ghế đẩu có chân kim loại. Thậm chí ngay khi chiếc ghế bị gãy thành nhiều mảnh, họ còn dùng chân ghế bằng kim loại để đánh vào đầu cô. Khi cô bị bất tỉnh nhiều lần, họ đã đổ nước lạnh lên người cô. Cô gần như đã bị tê liệt vào lúc cuối. Các bác sĩ đã nhanh chóng đến và khám qua loa, rồi đưa cô trở về nhà tù. Lúc quay lại nhà tù, cô đã không thể đi được, bị chấn thương ở khắp cơ thể, và mắt cô thì chuyển động chậm chạp. Do bị treo lên trong một thời gian dài, hai tay của cô đã bị tê cóng và không thể chữa lành trong sáu tháng sau đó.

Tháng 3 năm 2003, cô La đã bị kết án tù giam ở một trại lao động cưỡng bức trong một năm. Cô bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Giai Mộc Tư ở tỉnh Tứ Xuyên, nơi cô bị treo lên bằng còng tay, bị trói, bị sốc điện bằng dùi cui điện, và không được ngủ. Có sáu người giám sát cô hàng ngày. Nếu cô nhắm mắt, các tù nhân sẽ đánh cô. Họ còn không cho cô dùng phòng tắm. Cô La đã tuyệt thực để phản đối bức hại.

Khi cô La được thả vào ngày 4 tháng 11 năm 2003, cô đã không nói được, rất gầy và yếu. Cô cũng bị tổn thương về tinh thần, và người cô thì bị chảy máu. Trên lưng, hai chân và tay của cô đầy những vết thương, tất cả răng của cô đều đã rời ra vì bị tra tấn. Cô còn bị nhiều cơn đau đầu. Hai tháng sau, vào sáng ngày 2 tháng 1 năm 2004, cô La đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/15/218223.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/26/114957.html
Đăng ngày 07-03-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share