Tên: Lữ Chấn
Giới tính: Nam
Tuổi: 33
Địa chỉ: Thôn Tây Nho Lai, xã Mông Âm, huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông
Nghề nghiệp: Sinh viên
Ngày mất: 21 tháng 6 năm 2009
Ngày bị bắt gần đây nhất: tháng 3 năm 2004
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù thứ nhất tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Tế Nam
Tỉnh Sơn Đông
Hình thức bức hại: Bỏ tù, đánh đập, kết án phi pháp, tẩy não, tra tấn, biệt giam.
Người bức hại: Trương Lỗi Quang, Lí Vĩ, Trần Nham

[MINH HUỆ 29-12-2009] (Theo một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc) Học viên Pháp Luân Công anh Lữ Chấn là một sinh viên tại Phòng tài chính quốc gia của Đại học Trùng Khánh. Khi anh bị giam trong Khu quản lý nhà tù của Nhà tù tỉnh Sơn Đông, ai đó đã báo việc anh chuyển những bài viết của Sư Phụ cho những người khác. Ngày 20 tháng 6 năm 2009, anh bị chuyển từ nhóm 10 đến nhóm 27. Cai ngục khu 11, Trần Nham, đã ra lệnh cho 6 tù nhân, gồm có Tạ Tiểu Cương, Lý Đại Bằng, Thái Đông Hưng, để đánh đập anh thô bạo. Sáng sớm ngày 21 tháng 6 năm 2009, anh Lữ Chấn bị đánh đến chết khi anh mới 33 tuổi. Anh Lữ có sức khỏe rất tốt trước khi vào tù.

Người nhà anh Lữ Chấn được bảo rằng anh chết vì bị cơn đau tim bất ngờ ngày 22 tháng 6 năm 2009. Anh Lữ chỉ 33 tuổi và ở đây không hề có tiểu sử bệnh tim trong gia đình anh. Trước đó, người nhà anh đã được Phòng 610 của thành phố Lâm Nghi và huyện Mông Âm bảo rằng anh Lữ đã phát sinh bệnh thần kinh. Tuy nhiên, gia đình không hề nhận bất cứ thông báo nào về nó. Sau đó, họ đột nhiên nghe tin anh Lữ chết. Vì thi hài anh Lữ đã bị tổn hại nặng nề, người nhà yêu cầu một cuộc xét nghiệm chi tiết. Cuộc xét nghiệm được thực hiện ngày 30 tháng 6. Nhiều máu được tìm thấy trong ngực của anh. Mặc dù không có sẹo trên da mông và đùi, cơ bắp dưới da hoàn toàn bị hoại tử. Dựa trên hiểu biết của chúng tôi về các phương pháp tra tấn được dùng để tra tấn thể xác các học viên Pháp Luân Công, điều này bị gây ra bởi việc đánh đập bằng các dùi cui bằng cao su. Cuộc xét nghiệm cho thấy anh Lữ đã chịu những vết thương thể xác tàn khốc trước khi chết.

2009-7-10-210859-0_small.jpg
Anh Lữ Chấn trong trường đại học

Anh Lữ Chấn, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1976, ở thôn Tây Nho Lai, trấn Mông Âm, huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông. Anh là một sinh viên xuất sắc trong khoa tài chính quốc gia của Đại học Trùng Khánh, nơi lần đầu tiên anh học Pháp Luân Đại Pháp. Khi bắt đầu tập, anh hoàn toàn theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn.” Tháng 5 năm 2000, là một người thâm niên, anh Lữ bị đuổi khỏi trường vì anh đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Lần nữa vào tháng 6, anh đi đến Bắc Kinh, bị bắt và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình ở thành phố Trùng Khánh, và bị kết án 1 năm. Trong trại lao động cưỡng bức, anh bị tra tấn tào bạo, để lại những vết sẹo sâu trên đầu và tay. Mặt anh bị biến dạng vì tra tấn.

Sau khi trại lao động cưỡng bức thả anh Lữ, nhà trường đã gửi anh về lại huyện Mông Âm. Họ hủy bỏ quyền cư trú thành phố Trùng Khánh của anh, nhưng các đặc vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc ở huyện Mông Âm từ chối nhận anh, vì thế anh bị mất quyền cư trú chính thức. Cuộc sống của anh không được yên bình khi anh trở về. Phòng 610 địa phương đã chỉ đạo thôn gọi tên anh trên loa phóng thanh mỗi ngày và kêu gọi dân làng không có bất kỳ liên hệ nào với anh. Gia đình anh cảm thấy áp lực rất lớn, và anh bị buộc phải rời khỏi nhà. Tháng 3 năm 2004, anh Lữ bị bắt tại Triệu Dục ở trấn Mông Âm, huyện Mông Âm. Anh bị đưa đến Trung tâm tẩy não Lâm Nghi vào tháng 4 và bị chuyển đến Trung tâm giam giữ huyện Mông Âm sau đó. Tháng 12 năm 2004, anh bị kết án 11 năm và bị gửi đến Nhà tù Sơn Đông.

Anh Lữ Chấn bị giam trong Khu quản lý nhà tù của Khu 11. Ở đó có 20 phòng cho Khu quản lý nhà tù. Các cửa sổ và cửa phòng luôn đóng, nên các âm thanh bên trong không thể nghe được từ bên ngoài. Một số phòng được gọi là phòng “nghiêm quản”. Chúng được dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công kiên định. Cai ngục, Lí Vĩ, trực tiếp chỉ định vài tội phạm (chủ yếu là những kẻ sát nhân, tham ô, trộm cắp, cướp bóc) như “những thủ lĩnh”. Các thủ lĩnh có quyền chọn các tù nhân mới giúp họ tra tấn bạo tàn các học viên Pháp Luân Công.

Vì anh Lữ từ chối từ bỏ niềm tin của mình, anh bị giam trong phòng nghiêm quản số 15. Cai ngục, Lí Vĩ, ra lệnh “những thủ lĩnh”trừng phạt thân xác anh bằng cách bắt anh giữ vị trí ngồi chồm hổm với 2 tay đưa qua đầu từ 5 giờ sáng đến 2 hay 3 giờ sáng hôm sau. Anh chỉ có thể ngủ 2 giờ một ngày. Nếu anh ta di chuyển hay tư thế không như mong muốn của họ, anh ta sẽ bị các thủ lĩnh chửi bới hay bị đánh đập. Các thủ lĩnh cũng ra lệnh các người trợ giúp giám sát chặt chẽ anh Lữ cả ngày. Anh bị giám sát thậm chí khi anh đi vào nhà vệ sinh. Hơn nữa, các thủ lĩnh liên tục tra tấn tinh thần anh với những lời phỉ báng Pháp Luân Công.

Sau khi bị tra tấn thể xác và tinh thần tàn bạo trong 1 tháng, anh Lữ bị kiệt sức và mệt lử đến nỗi anh đã ký một thư bảo đảm chống lại lương tâm của mình. Sau đó, anh bị chuyển đến “đội củng cố” cho việc tẩy não thêm nữa. Nửa cuối năm 2005, anh Lữ tuyên bố rằng thư bảo đảm anh đã ký là vô giá trị, và anh trở lại tập luyện Pháp Luân Công. Lập tức, anh bị gửi đến phòng nghiêm quản cho cuộc bức hại thêm nữa. Anh được thấy nhiều ngày sau trong một nhà vệ sinh. Cũng như thời gian qua, anh bị mệt mỏi và kiệt sức đến nỗi anh không thể mở mắt.

Năm 2007, anh Lữ Chấn bị chuyển lần nữa đến Khu quản lý nhà tù. Giữa 24 cộng tác viên đã bức hại anh. Anh Lữ bị phạt bằng cách đánh đập và phải ngồi trên một cái ghế nhỏ trong một thời gian dài. Tháng 2 năm 2009, anh Lữ Chấn, Vương Phó Thành, và Thạch Tằng Lỗi bị tố cáo vì chuyển các bài kinh văn của Sư Phụ. Các cai tù đã gửi họ đến phòng nghiêm quản. Họ bị phạt bằng cách bị cho ngồi trên một cái ghế nhỏ với 2 đầu gối chạm vào tường. Thỉnh thoảng, các cai ngục sẽ rọi các đèn sáng vào mắt họ để họ không thể mở mắt hoặc mắt bị đau. Ngày 21 tháng 6 năm 2009, anh Lữ Chấn bị đánh đến chết.

Thông tin liên quan

Nhà tù thứ nhất tỉnh Sơn Đông

Giám thị, Phí Nghiễm Hòa: 86-531-87075516 (Văn phòng), 86-531-87075333 (Văn phòng), 86-531-87072666 (Nhà riêng), 86-13954161333 (Di động)
Phó giám thị, Vương Thụ Quế: 86-531-87075536 (Văn phòng), 86-531-87075528 (Văn phòng), 86-531-87075666 (Nhà riêng)

Khu 11:

Giám sát, Trương Lỗi Quang: 86-531-87075200 (Văn phòng), 86-531-87072612 (Nhà riêng) Cai ngục: Lí Vĩ: 86-531-87075200 (Văn phòng), 86-531-87075325 (Nhà riêng)
Phó giám sát: Trần Quang, Nhâm Trung, Quách Kiệt
Người chỉ huy: Hoàng Vệ Trung
Các tù nhân chịu trách nhiệm của khu 11:
Hàn Tiểu Lôi (cầm đầu các tù nhân, từ miền Nam Trung Quốc), Cao Quang Pháp, Lưu Trường Chinh (từ thành phố Tân Châu), Diêu Vân Hiệp, và Vương Chiếu Diệu (từ thành phố Vận Thành, phó bí thư chính quy của tỉnh An Huy)

Những người giết anh Lữ Chấn: Giám sát khu 11, Trương Lỗi Quang, cai ngục Lí Vĩ, và phó giám sát Trần Nham.

Bài liên quan https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/29/109594.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/29/215255.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/8/113749.html
Đăng ngày: 13-01-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share