Bài viết của Thành Vũ

[MINH HUỆ 01-02-2010] Ngày 17 tháng 9 năm 2009, học viên Pháp Luân Công, ông Vu Liên Hòa ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, bị kết án 3 năm tù. Ông bị đưa tới nhà tù Thạch Lĩnh thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm vào ngày 2 tháng 10. Vào lúc 9h sáng ngày 22 tháng 11, bốn tù nhân đã đánh ông Vu rất dã man, và kết quả là ông đã qua đời.

Gia đình ông Vu đã thuê một chuyên gia pháp y, cũng là một giáo sư từ thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh. Chuyên gia đã thực hiện việc khám nghiệm tử thi cùng với hai chuyên gia khác được nhà tù chỉ định, trước mặt các thành viên gia đình và các cai ngục. Các chuyên gia nhận thấy ông Vu đã chảy máu ở lỗ tai phải và có những vết bầm tím trên mắt. Khoang ngực ông Vu có đầy máu, khoảng chừng 1,5 lít. Lá lách bị rách ở ba nơi, các mô xung quanh lá lách bị tổn thương và bị chảy máu. Các chuyên gia kết luận rằng nguyên nhân cái chết của ông Vu chính là lá lách của ông bị vỡ.

Gia đình ông Vu yêu cầu các viên chức nhà tù và tù nhân phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Vu. Khi các thành viên gia đình yêu cầu được biết chuyện gì đã xảy ra, một cai ngục đã chỉ vào cửa văn phòng với cái tên “Hào Ngọc Lâm” và nói với gia đình “Nhớ cái tên này”. Hào phụ trách khu nhà tù nơi ông Vu bị giết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/1/217364.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/21/114831.html
Đăng ngày 1-3-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share