Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 15-12-2019] Nhân Ngày Nhân quyền vừa qua, ngày 10 tháng 12 năm 2019, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc và Cộng đồng Người Việt Nam tại bang New South Wales (NSW), Úc đã tổ chức một buổi mít-tinh chung tại Quảng trường Tòa Thị chính Thành phố Sydney. Tại buổi mít-tinh, 14 diễn giả đã phát biểu và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, người Việt Nam, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người dân Hồng Kông.

Họ kêu gọi Chính phủ Úc thông qua đạo luật tương tự như Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky ở Hoa Kỳ nhằm đưa ra chế tài đối với những thủ phạm nhân quyền. Các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn năm bài công pháp trước lễ mít-tinh và trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Nhiều người đã sốc khi biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống mà được ĐCSTQ hậu thuẫn. Một số người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi Chính phủ Úc gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

b60f100a7a36f40c9611d15d1b216676.jpg

Các học viên trình diễn bài công pháp tọa thiền vào Ngày Nhân quyền, hôm thứ Ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019

71ad67de95bf2c7126e552f297cd2c80.jpg

f7cfbf779e9f8fa1d732f2eb7f4ddc0f.jpg

Người qua đường xem các áp phích và lắng nghe các học viên giải thích về môn tu luyện và cuộc bức hại

Kêu gọi Chính phủ Úc thông qua đạo luật trừng phạt thủ phạm nhân quyền

f0beb443d1e25905d88e231dc962ec5e.jpg

Tiến sỹ Lucy Triệu, giám đốc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu trong lễ mít-tinh

Tiến sỹ Lucy Triệu, giám đốc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, đã lên tiếng về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà phát biểu: “Trong suốt 20 năm qua, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn trong các nhà tù, trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức, bệnh viện tâm thần và trung tâm tẩy não.”

“Nhiều người đã bị giết hại trong quá trình bị mổ lấy nội tạng. Điều này thậm chí còn tàn khốc hơn cả nạn diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến thứ II. Hành vi vi phạm nhân quyền này đã diễn ra không ngừng trong suốt 20 năm qua. Chúng tôi kêu gọi mỗi chính phủ, cơ quan truyền thông và tổ chức chú ý đến cuộc bức hại này và hỗ trợ cho các nạn nhân.”

Bà nói thêm: “Chúng tôi nghe nói rằng chính phủ Úc đang thảo luận việc thông qua luật về Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky. Đạo luật này sẽ ngăn chặn những người vi phạm nhân quyền đến Úc. Chúng tôi ủng hộ đạo luật này.”

Ủng hộ Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky

546ac40b78c21f43ed23b4a1fad4d282.jpg

Ông Paul Nguyen, chủ tịch Cộng đồng người Việt tại bang New South Wales, Úc phát biểu trong buổi mít-tinh

Ông Paul Nguyen, chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại NSW, Úc cho biết: “Ở Việt Nam và Trung Quốc, tình hình nhân quyền đã xấu đi đáng kể. Vào Ngày Nhân quyền này, tôi hy vọng chính phủ Úc sẽ đặt ưu tiên hàng đầu đối với vấn đề nhân quyền.”

“Chúng tôi ủng hộ chính phủ liên bang xây dựng Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky giống như chính phủ Hoa Kỳ đã làm, nhằm ngăn chặn những kẻ vi phạm nhân quyền và thủ phạm bức hại tôn giáo nhập cảnh vào Úc.”

“Chúng tôi hy vọng sẽ có thể hối thúc Trung Quốc, Việt Nam cũng như các quốc gia khác chấm dứt vi phạm nhân quyền.”

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo: Nhân quyền là dành cho tất cả mọi người

136fce084c50d74f9ba2d7042f8b6964.jpg

Ông Rev. Fred Nile, thành viên Hội đồng Lập pháp bang New South Wales (MLC) và là chủ tịch liên bang của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, phát biểu trong lễ mít-tinh

Ông Fred Nile, thành viên Hội đồng Lập pháp bang New South Wales đã phát biểu trong lễ mít-tinh và nói rằng nhân quyền là dành cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có nhân quyền. Ông tỏ ra rất quan ngại về quyền tôn giáo. Ông chỉ ra rằng tình hình nhân quyền ở Trung Quốc rất kém và các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu tình cảnh tồi tệ nhất.

Ông cho biết ông đã xem bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia kể về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc.

f9cababdef85cb880417abf349f7efcb.jpg

Cựu thị trưởng Andrew Wilson của Thành phố Parramatta phát biểu tại lễ mít-tinh

Cựu thị trưởng Andrew Wilson của Thành phố Parramatta phát biểu trước những người tham dự lễ mít-tinh rằng các học viên Pháp Luân Công là những người yêu hòa bình nhất. Nhưng ĐCSTQ lại duy trì cuộc bức hại trong suốt 20 năm qua.

Ông lên án nạn thu hoạch nội tạng sống vì lợi nhuận của ĐCSTQ. Ông chỉ ra rằng thu hoạch nội tạng sống chính là giết người có chọn lọc. Những người yêu mến Trung Quốc cần phơi bày những điều tàn ác này ra thế giới.

Úc đang bị chủ nghĩa cộng sản xâm nhập

85748f7c1f325ee6afc274b267cb0cf7.jpg

Ông Riccardo Bosi, một nhà văn kiêm diễn giả, cố vấn kinh doanh quốc tế, cựu Trung tá Lực lượng Đặc biệt của Quân đội Úc, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Riccardo Bosi nói rằng Úc đang bị chủ nghĩa cộng sản xâm nhập và đó là kẻ thù mà chúng ta phải đối mặt. Ông chỉ ra rằng nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ đã giết hại nhiều học viên Pháp Luân Công.

Kêu gọi Chính phủ Úc thông qua Luật Nhân quyền

Bà Sophie York, một luật sư người Úc kiêm giảng viên đại học và nhà văn, đã phát biểu tại lễ mít-tinh và cho biết Tòa án Trung Quốc độc lập đã xác nhận nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc thực sự có tồn tại.

Bà chỉ ra rằng nếu những tội ác như vậy mà bị lờ đi, nó sẽ không chỉ gây ra thống khổ cho mỗi cá nhân mà còn gây nhiễu loạn đến hòa bình và trật tự tốt đẹp của nhân loại nói chung, khiến cả nhân loại trở thành một thế giới tàn khốc và man rợ.

Bà York nói rằng bà đồng cảm với tất cả những người Úc gốc Hoa có người thân bị mất tích hoặc đang chịu khổ nạn dưới bất kỳ hình thức nào, và chúng ta ai cũng sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi hành vi đáng sợ này chấm dứt.

Bà Michelle Nguyễn từ Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Bà lấy làm tiếc khi những chuyên gia mà bị ĐCSTQ đe dọa hoặc mua chuộc lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ hoặc giữ im lặng trước tội ác thu hoạch nội tạng sống này.

Đối mặt với sự tàn ác này, bà nói: “Chúng ta phải công khai lên án chính quyền ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Úc ngừng mọi hợp tác với bất kỳ tổ chức nào của Trung Quốc về cấy ghép tạng.”

Bà đề nghị chính phủ Úc thông qua đạo luật để ngăn chặn người dân đến Trung Quốc để cấy ghép tạng và từ chối nhập cảnh đối với những thủ phạm nhân quyền.

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công

2c8f74b9cc075932f2cc17538a2b329d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại

0717c263ec502bd056c6e93523011ef9.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Úc gây áp lực lên ĐCSTQ để chấm dứt cuộc bức hại

62864206a0b574f77c9b5980c9a10f8e.jpg

Cô Grace đến từ Ireland nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn đối với toàn xã hội đều là tốt

Các học viên Pháp Luân Công đã trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi Chính phủ Úc gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc để chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Grace đến từ Ireland đã kinh hoàng trước cuộc bức hại. Cô nói: “Chân-Thiện-Nhẫn đối với xã hội đều là tốt vì những giá trị này có thể giúp mọi người trở thành người tốt.”

23a468784777e48f89625b746a6849ad.jpg

Cô Manuela muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Cô Manuela nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến cuộc bức hại. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn, đặc biệt là hiện nay.” Cô cho biết cô sẽ giới thiệu Pháp Luân Công cho bạn bè của mình.

7da0069261cc9f78fb15c13505cf1863.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại

Cô Mary đến từ Bờ biển phía Nam của New South Wales cho biết: “Qua báo chí và đài phát thanh, tôi được biết họ (ĐCSTQ) tiến hành xét nghiệm máu của các học viên Pháp Luân Công để mổ lấy nội tạng. Tôi biết mọi người đang bị giết hại. Chính phủ cũng biết. Nhưng không có biện pháp nào được thực hiện để chấm dứt nó cả.”

Cô cho biết cô đã sốc và đau lòng khi lần đầu tiên nghe về nạn thu hoạch nội tạng. Cô cảm thấy tội ác này thật khủng khiếp và vô nhân đạo.

Cô nói: “Tôi ủng hộ các bạn. Tôi đã ký vào bản kiến nghị. Chúng ta sẽ tạo áp lực lên chính phủ (Úc) để hối thúc ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Tôi mong tất cả các học viên Pháp Luân Công sẽ có được tự do sớm nhất có thể!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/15/397086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/23/181195.html

Đăng ngày 28-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share