Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại San Francisco

[MINH HUỆ 03-10-2019] Ngày 30 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi người dân trên thế giới hỗ trợ chấm dứt sự tàn bạo này.

e1c37f0dd0afb3275f0c75f307e695d5.jpg

42bc9e9bfa7bb568b7439c09a74f1288.jpg

426eb6a5faed965f8f4d900b6508e613.jpg

34c70d94381db0f1e0d3e9d1d1ba3245.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tụ họp ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco vào ngày 30 tháng 9 năm 2019 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bà Trương nói Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành người tốt bằng cách hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và pháp môn tu luyện này đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia. Bà giải thích: “Theo các báo cáo của trang web Minh Huệ, ĐCSTQ đã tăng cường bức hại trước lễ kỷ niệm 70 năm của nó. Một lượng lớn các học viên ở nhiều địa phương như Đại Liên, Hắc Long Giang, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hàng Châu và Sơn Đông, đã bị cảnh sát sách nhiễu, theo dõi, giam giữ hoặc bỏ tù. Chúng tôi kêu gọi sự giải thể của ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại.”

Ông Lâu cho biết: “ĐCSTQ là một tổ chức ủng hộ bạo lực chống lại nhân loại. Kể từ khi nắm quyền, nó đã sử dụng bạo lực và dối trá để kiểm soát người dân Trung Quốc. Nó bức hại các học viên Pháp Luân Công, luật sư nhân quyền và các tín đồ tôn giáo. Nó thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng sống [từ các học viên Pháp Luân Công] để kiếm lời. Tội ác của nó nhiều không kể xiết.”

Ông Vương Sùng Minh là một cựu thẩm phán ở Bắc Kinh. Ông nói: “Từ khi lên nắm quyền, ĐCSTQ đã bức hại người dân và các tôn giáo ở Trung Quốc… và tìm cách phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nó không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Công mà còn cả người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người dân Hồng Kông. Mọi người cần đứng lên để trợ giúp việc giải thể nó. Chỉ khi không có ĐCSTQ, Trung Quốc mới có thể thực sự phát triển và có một tương lai tươi sáng.”

00082fcbe671a97e14bf33f9beb86137.jpg

Kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào hôm 30 tháng 9 năm 2019

Cô Lili bước vào tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 và đến Châu Âu vào năm 1999 khi còn là một học sinh. Bởi cô là một học viên, cô không thể quay về Trung Quốc để thăm bố mẹ vì lý do an toàn. Cô nói: “Trong hơn 20 năm qua, cứ mỗi lần tôi gọi điện về, bố mẹ tôi lại hỏi ‘Khi nào con có thể về được?’ Mẹ tôi thường khóc lúc ngủ dậy vì rất nhớ tôi.”

Cô nói sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cô bắt đầu tu luyện vì cảm thấy Pháp Luân Công thật phi thường. Lili cho biết trước đây cô bị đau dạ dày triền miên và có cảm giác như bị kim đâm vào đầu. Sau khi bước vào tu luyện, các cơn đau đầu bất thường và mọi chứng bệnh của cô đều biến mất.

Cô nói mọi người nên tìm hiểu về Pháp Luân Công và cô hy vọng những người tham gia vào cuộc bức hại sẽ nhận ra hậu quả hành động của mình và rời bỏ ĐCSTQ.

Một nhân viên bảo vệ trước cửa lãnh sự quán chờ các học viên kết thúc sự kiện tối hôm đó. Anh chắp hai tay trước ngực và nói: “Cảm ơn các bạn đã đến. Các bạn mang đến hòa bình và sự tươi sáng mỗi khi đến đây”. Anh cho hay anh có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/3/394110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/6/180199.html

Đăng ngày 08-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share