Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thuỵ Sỹ

[MINH HUỆ 18-12-2019] Vào ngày 10 tháng 12, ngày Quốc tế Nhân quyền, các học viên Pháp Luân Công tại Thuỵ Sỹ đã dựng một quầy thông tin gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Zurich. Họ trưng bày một số biểu ngữ và bảng thông tin để phơi bày cuộc bức hại kéo dài 20 năm, cũng như việc giết hại các học viên để lấy nội tạng của họ.

5d21c7f33d05010eb38a655bfa8d01b9.jpg

c6e85899f89662b707962a14c827ffc0.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp thu hút sự chú ý của người qua đường và hành khách trên xe điện

51f12f974bd9b279848155e55b08547d.jpg

61a65e84a738bcef7e299df266bbf26f.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Người qua đường ấn tượng bởi việc kháng nghị ôn hoà của các học viên

Cô Franziska Moesching làm việc tại một trường quản lý khách sạn gần đó. Cô quan sát thấy các học viên đến vào sáng sớm để tham gia hoạt động và ở đó cả ngày bất chấp thời tiết lạnh giá. Cô thấy ngạc nhiên trước sự ôn hòa của sự kiện, và đã quyết định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô đã ký bản kiến nghị và nói: “Các bạn đang làm một công việc vô cùng ý nghĩa để kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.” Cô nói những gì chính quyền cộng sản Trung Quốc đang làm với các học viên thật táng tận lương tâm.

Cô lấy các cuốn tài liệu nhỏ và cho hay cô định sẽ kể với các đồng nghiệp của cô về cuộc bức hại này.

“Chúng ta không thể dung thứ cho những điều như vậy [như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng]“

0af939663718743284374770034c8557.jpg

Cô Susi Baumgartner

Cô Susi Baumgartner là một nhà trị liệu. Cô đã đọc các bài báo về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trên các phương tiện truyền thông. Ngay lập tức cô đã ký tên vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Cô trò chuyện với các học viên và cho biết cô có ấn tượng tốt về Pháp Luân Đại Pháp.

Về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc, cô Susi cho biết: “Tôi đã bị sốc và kinh hoàng khi biết về tội ác này từ một chương trình truyền hình. Tôi đã suy nghĩ về nó trong một thời gian dài. Điều này hoàn toàn không đáng xảy ra. Chúng ta không thể dung thứ cho những hành vi như thế.”

Cô nói thêm: “Việc cho nhiều người hơn biết đến tội ác này là hết sức quan trọng. Nếu chúng ta muốn thay đổi điều gì đó, chúng ta phải nói ra những quan ngại của mình, để có thể mang lại những thay đổi tích cực. Tôi hy vọng tình hình của các học viên Pháp Luân Công sẽ được cải thiện. Tôi mong mọi người có quyền tự do sống cuộc sống như họ muốn.”

Một người Tây Tạng nói tiếng Đức lưu loát gần đây đã xem một bộ phim tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã kể với đồng nghiệp của mình rằng các học viên ở Trung Quốc đang bị tra tấn vì tu luyện pháp môn đó. Là một người Tây Tạng, anh hiểu rõ sự đàn áp mà các học viên đang phải trải qua. Khi các học viên nói với anh về bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, anh và đồng nghiệp đã ký tên để thể hiện sự ủng hộ của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/12/396961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/18/181143.html

Đăng ngày 20-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share