Bài viết của Trần Minh và Trịnh Nham

[MINH HUỆ 20-01-2010] Công ty Thần Vận Quốc tế đang lưu diễn  tại đông Canada thì ô tô buýt của họ bị phá hoại ngày 13 tháng Giêng năm 2010 tại Ottawa. Có hai vết dao cắt mỏng trên lốp xe. Nhân viên của hãng sửa xe nói rằng vết cắt có thể dễ dàng dẫn đến nổ bánh nếu chạy xe ở tốc độ cao. Cảnh sát đang điều tra sự việc này. (Thông tin chi tiết xin xem thêm ở https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/22/114068.html)
Sự can nhiễu và phá hoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn luôn thất bại.

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn Thần Vận biểu diễn tại Frankfurt, Đức, Lý Hải Nhạn, tổng lãnh sự Trung Quốc lúc đó tại Frankfurt đã viết thư đến Thủ tướng của tiểu bang Holstein, phỉ báng Thần Vận dưới hình thức thư ngoại giao vào ngày 6 tháng Giêng, 2009. Ông ta cũng liên hệ với các tổng lãnh sự quán của các nước khác ở Frankfurt, và vận động họ không tham dự Thần Vận. Những nỗ lực này không những không thể làm dừng buổi trình diễn, trái lại, nó khuyến khích nhiều người hơn nữa đến tham dự. Một tổ chức nhân quyền của Đức đã công khai bức thư của Lý Hải Nhạn cho Thủ tướng, và đó trở thành một bằng chứng vững chắc cho thấy ĐCSTQ đã lạm dụng quyền lực ngoại giao. (Xem chi tiết ở https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/25/105127.html)

Vào tháng Chín 2009, Lý Hải Nhạn đột ngột trở về Trung Quốc, thậm chí còn không tổ chức buổi tiệc chia tay. Ônh ta đơn giản là biến mất trước công luận. Ra đi kiểu này là trái với các qui tắc ngoại giao, và vẫn là một điều bí ẩn đối với nhiều người. Một blogger Trung Quốc mang tên ‘ngoại kiều qua đường’ đã đặt câu hỏi, ‘Sao tổng lãnh sự Lý đột nhiên rời khỏi vị trí của mình mà không có thậm chí một buổi tiệc chia tay? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vài tháng trôi qua mà không có câu trả lời nào theo yêu cầu của blogger.

Tin mới đây là Lý Hải Nhạn đã bị mắc bệnh ung thư não và tình trạng của ông ta tồi tệ một cách nhanh chóng nên  phải quay về Bắc Kinh để phẫu thuật. Ông ta vẫn còn đang cầm cự dành sự sống. Với các đồng nghiệp trong lĩnh vực ngoại giao thì việc Lý, một người đàn ông khỏe mạnh ở độ tuổi ngũ tuần, mạnh và khỏe, lại đột nhiên bị một căn bệnh nghiêm trọng như thế thật là khó hiểu.

Theo tin nội bộ, Lý Hải Nhạn trước kia là một cán bộ thương mại của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt, trực thuộc Bộ ngoại thương, và nay là Bộ ngoại giao. Trong thời gian giữ chức vụ tại Hamburg, bất cứ khi nào các học viên Pháp Luân Công nộp các hồ sơ thương mại liên quan, ông ta đều từ chối đơn của họ. Sau khi từ Hambourg quay trở lại Trung Quốc, ông ta đã nhanh chóng được đề bạt lên chức vụ Tổng lãnh sự của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt. Một sự thăng tiến nhanh chóng như vậy là hiếm thấy. Người ta nói ông ta rất biết cánh chiều ý lãnh đạo, nhưng cũng có nhiều người tin rằng ông ta được thăng tiến nhanh chóng như vậy vì đã rất đắc lực áp dụng chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân.

Lý Hải Nhạn không tiếc sức lực để can nhiễu Thần Vận, và thái độ của ông ta đối với Pháp Luân Công không hề thay đổi. Ví dụ, một học viên tên là Trần Dung nộp đơn xin gia hạn hộ chiếu vào tháng Ba 2009, với tất cả các giấy tờ cần thiết. Theo thông tin nhận được từ Lãnh sự quán Trung Quốc, quá trình này cần 15 ngày. Nhưng Lãnh sự quán Trung Quốc vẫn không cấp hộ chiếu cho anh sau mười tháng trời, lấy lý do rằng đơn của anh vẫn đang được xem xét. (Xem chi tiết https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/10/113796.html)

Có một nguyên lý  là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Những ai phá hoại buổi trình diễn Thần Vận sẽ phải đối diện với những nghiệp quả như vậy. Rất nhiều người trong hệ thống của ĐCSTQ đã chứng kiến trong nhiều năm qua vô số kẻ nhận nghiệp báo, kể cả những kẻ đứng đầu Phòng 610, bí thư các ủy ban chính trị và hành pháp, cảnh sát, các nhân viên điệp vụ hải ngoại. Theo ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công thật  là không đáng.

Trên thực tế, một số quan chức ngoại giao đã phải hối hận sâu sắc. Phan Tân Xuân, nguyên phó tổng lãnh sự của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, là một ví dụ. Vào tháng Tư năm 2003, tờ Ngôi Sao của Toronto đã cho đăng một bức thư của Joel Chipkar, một doanh nhân địa phương, bày tỏ mối lô ngại rằng việc che đậy thông tin về bệnh SARS dẫn đến việc lan truyền SARS tại Toronto. Vào tháng Năm 2003, Phan Tân Xuân đã viết một bức thư bác bỏ bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc che dấu SARS. Ông ta còn dùng tình huống này để kết tội Chipkar và các học viên Pháp Luân Công khác là có “mục đích che dấu” và có ‘động cơ bên ngoài’. Ông Chipkar đã đệ đơn kiện Phan tội phỉ báng vào tháng Tám năm đó. Vào tháng Hai 2004, Tòa án tối cao xử Phan phạm tội phỉ báng và buộc hắn phải bồi thường thiệt hại cho Chipkar (Xem chi tiết https://en.minghui.org/html/articles/2004/2/4/44782.html)

Sau khi tuyên án, Phan Tân Xuân bị buộc phải quay về Trung Quốc. Theo những người trong cuộc, ông ta đã rất hối hận vì hành vi viết thư của mình. Cùng thời gian đó, cha của ông ta đang thăm con ở Canada. Cả hai cha con đã ôm nhau khóc sau khi tòa tuyên án. ĐCSTQ đã cố cử Phan đến Sứ quán Trung Quốc tại Anh, nhưng chính phủ Anh quốc đã từ chối và nói rằng họ không chào đón ông ta.

Vẫn còn có những nhà ngoại giao lạm dụng quyền miễn trừ ngoại giao của mình để kích động thù hận tăng cường bức hại Pháp Luân Công. Bệnh ung thư của Lý Hải Nhạn và bản án của Phan Tân Xuân có thể dấy lên tiếng chuông cảnh báo cho những nhà ngoại giao vẫn hành xử như những tên gián điệp của ĐCSTQ.

Một người khôn ngoan sẽ hành xử theo thiên lý, thoát khỏi ĐCSTQ, mang lại tương lai tươi sáng cho anh ta. Thậm chí nếu anh ta thiếu dũng khí thoái Đảng công khai, ít nhất anh ta nên dừng lại việc làm tay sai cho ĐCSTQ để không mang lại bất hạnh cho bản thân anh ta và gia đình.

Những kẻ hành ác không bao giờ có thể thoát khỏi sự trừng phạt của lương tâm và đạo đức. Vẫn còn có thời gian để dừng lại những việc làm tội lỗi và ăn năn sám hối. Tôi hy vọng những ai đã từng làm điều sai trái sẽ không đánh mất cơ hội này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/20/216577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/4/114422.html

Đăng ngày: 14-2-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share