[MINH HUỆ 31 – 01 – 2010] Thành viên Hội đồng thành phố Seminole, ông Tom Barnhorn thực sự xúc động sau khi xem buổi biểu diễn cuối cùng ở St. Peterburg của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Perfỏming Arts) tại nhà hát Mahaffey ở Trung tâm phát triển Năng lượng hôm thứ Sáu ngày 29 tháng Một.

Tôi thực sự phấn khởi khi có mặt ở đây tối ngày hôm nay. Buổi biểu fiễn thật tuyệt vời. Tôi thực sự thích nó” ông đã thốt lên sau lần đầu xem buổi biểu diễn của đoàn Shen Yun ở New York.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.30.1_20100129-MahaffeyShowEvening-MarkZou05-2_2.jpg
Thành viên Hội đồng thành phố Seminole, ông Tom Barnhorn phát biểu tại ST. Peterburg

Ông xúc động bởi tiết mục “Nàng tiên mây”, ông nói: “Cảnh khi các cô tiên trong trang phục màu trắng đi ra thật đẹp–điệu múa, tay áo, màu sắc, phối nhạc–thật sự tuyệt vời”.

Thành viên hội đồng thành phố, ông Barnhorn đánh giá cao nhiệm vụ khôi phục và làm sống lại các truyền thống Nghệ thuật Trung Quốc cổ xưa của Shen Yun. “Bạn có thể thấy rằng bạn có nền văn hóa 5000 năm ngay tại nơi đây, xuyên suốt vẻ đẹp của nó-từ những đỉnh núi cao…Và một trong những điều của buổi biểu diễn khiến tôi hết sức kinh ngạc là…màu sắc, các điệu múa…nhưng đồng thời còn cả thứ âm nhạc đẹp đẽ nữa.

Tôi cũng tin rằng rất nhiều điệu múa cùng kỹ thuật khó , múa thực sự làm nổi bật nhiều giá trị của văn hóa. Và nó thể hiện được sự nhiệt huyết, cái cảm xúc ở bên trong mà điều đó thì thật là tuyệt vời. Tôi thực sự thích buổi biểu diễn này”.

“Nhạc cụ thật kỳ diệu. Và ca sĩ giọng nam trung của các bạn [ca sĩ Qu Yue hát bài “Bức thông điệp gửi tới toàn thế giới”], anh ấy thật phi thường. Và người phụ nữ [ca sĩ Pi-ju Huang hát bài “Xin đừng do dự nữa”] mà đi ra và hát giọng nữ cao (soprano), cô ấy hát cũng rất hay”.

Tôi không thể hiểu lời của bài hát nghĩa là gì, [nhưng] với cách mà chúng được trình bày ở trên màn hình thì tôi có thể hiểu được nghĩa của nó và tôi lắng nghe và giai điệu thật là hay, thật là đẹp. Tôi không biết liệu những lời đó có được hát vào lúc đó hay không nữa. Đây thực sự là một chương trình hay và tôi thích nó”.

Ông bị xúc động bởi tiết mục miêu tả cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói: “Gia đình đã bị tan nát bởi chế độ cộng sản. Và tiết mục này đã chỉ ra điều đó, và nó chỉ ra điều gì đang diễn ra ở đó, và tiết mục này còn cho thấy tình cảm gia đình ở nơi đó, nhưng nó đang bị bức hại”.

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có ba công ty lưu diễn trên toàn thế giới. Một công ty sẽ biểu diễn ở Hồng Kông với 7 buổi biểu diễn đã được bán hết vé, tuy nhiên, các buổi biểu diễn đó đã bị hủy bỏ vào những phút cuối do nhà cầm quyền Hồng Kông từ chối cấp visa nhập cảnh cho một số nhân viên kỹ thuật chủ chốt của công ty. Ngài thành viên Hội đồng thành phố Barnhorn cảm thấy buồn vì nhân dân Hông Kông sẽ không thể xem Shen Yun biểu diễn.

“Tôi nghĩ rằng điều đó thật là khủng khiếp, bởi vì đây là nền văn hóa của dân tộc của quốc gia của họ, và cho thấy rằng việc họ không được phép trở về đất nước của chính họ để biểu diễn nghệ thuật là sai lầm. Có lẽ sẽ an toàn hơn cho họ khi không trở về đó. Nhưng nếu họ muốn trở về, biểu diễn nghệ thuật, chúng ta phải có quyền lợi ở trong thế giới này, ít nhất là quyền được nói–và nói ra những suy nghĩ của chúng ta, nói ra niềm tin của chúng ta, nói ra triết lý sống của chúng ta. Và ở đây đó là một quyền tất yếu. Ở Trung Quốc cũng nên như vậy. Và tôi thấy buồn cho những người dân ở Hồng Kông sẽ không được xem buổi biểu diễn này, bởi vì nó thật tuyệt vời”.

Cuối cùng, ông nói: “Tôi động viên những ai mà chưa đến xem buổi biểu diễn này–xin hãy bước ra và xem nó. Nó là một tác phẩm rực rỡ của nghệ thuật”.


Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28840/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/31/114279.html
Đăng ngày: 09– 02 – 2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share