Bài của một học viên Israel

[MINH HUỆ 15-1-2010]Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Israel lần thứ bảy được tổ chức ở Tel-Aviv vào ngày 26-12-2009. Hàng chục học viên Israel đến từ tất cả các nơi của Israel, và 18 học viên đến từ Châu Âu, phần lớn từ Nga. Ngày Pháp hội bắt đầu với nhóm tập công trong công viên bên ngoài hội trường Pháp hội.

2010-01-15-Isreal_Photo_1.jpg

Trong lúc Pháp hội, những kinh nghiệm được chia sẻ thể hiện quá trình thành thục và tu bỏ những chấp trước trong nhiều lĩnh vực. Những kinh nghiệm động đến những vấn đề tu luyện uyên thâm và làm xúc động đến tâm của khán giả.

Những kinh nghiệm gồm các vấn đề như giảng thanh chân tướng cho những nhân vật có tiếng và cho người dân (đặc biệt cho người dân Trung Quốc), làm việc tại các cửa hàng truyền thông, tu luyện trong gia đình, nghiệp bệnh và những khảo nghiệm sinh tử, vấn đề cân bằng trong tu luyện, những chấp trước vào tình cảm, nóng giận, sự nhiệt tình và khoe khoang, và sức mạnh phi thường của một đệ tử Đại Pháp trong cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực

2010-01-15-Isreal_Photo_2.jpg

Khi Pháp hội kết thúc, nhiều người tham dự đã đến đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc như một sự phản đối ôn hòa nhưng mạnh mẽ chống lại cuộc bức hại đê hèn mà chế độ Trung Quốc đang dẫn đầu chống lại 100 triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Những học viên này là những người tốt mà tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”, và sống theo nó.

2010-01-15-Isreal_Photo_3.jpg
Trước Đại sứ quán Trung Quốc

Sau một vài ngày các học viên đã gửi thông tin phản hồi của họ về Pháp hội:

Trong mỗi chia sẻ kinh nghiệm tôi có thể nhìn thấy những thiếu sót của mình…giờ thử thách của tôi là không để cuộc sống hàng ngày làm che mờ đi những hiểu biết được hình thành trong Pháp hội, mà thay vào đạt được nhiều bước tiến.

Nó thực sự là một Pháp hội xứng đáng mà khuyến khích sự tiến bộ và thăng tiến hơn nữa trong Pháp.

Pháp hội năm nay biểu hiện sự thành thục của các đệ tử, và tôi cảm nhận được những gì Sư Phụ đã đề cập đến với từ “thành thục”. Hầu hết những chia sẻ kinh nghiệm cho thấy những bước nhảy vọt đáng kể trong tu luyện.

Một nữ đệ tử mà đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong Pháp hội đã gửi ý kiến phản hồi này:” Đối với tôi, viết chia sẻ kinh nghiệm là một quá trình thanh lọc sâu sắc mà được kết tinh để làm rõ sự nhận thức của mình. Cho đến thời điểm cuối cùng tôi đã có một sự cân nhắc lớn trong tâm về việc có gửi phần thứ hai chia sẻ kinh nghiệm của mình hay không. Tôi vẫn còn trong một quá trình liên quan đến vấn đề này, và vẫn còn gặp khó khăn để loại bỏ nó đi. Sau khi tôi đã gửi nó trong tôi nhận ra cách đó đã giúp cho rất nhiều học viên, và tôi vui mừng đã có một sự lựa chọn đúng.

Những hoạt động trước và sau ngày Pháp hội

Trong thành phố cổ Jerusalem

Vào ngày trước Pháp hội, các học viên trong vùng đứng trước Jaffa-Gate trong thành cổ Jerusalem mặc áo vàng. Hàng chục học viên biểu diễn các bài công pháp, và các vũ công mặc áo màu hồng múa rất duyên dáng. Nó thu hút rất nhiều người, trong đó có người Ả Rập, người Do Thái, khách du lịch từ nhiều nước khác nhau và rất nhiều người Cơ đốc giáo mà đến mừng Giáng sinh. Rất nhiều người qua đường dừng lại để hỏi tất cả những cái đó là về cái gì, và chụp ảnh bằng máy ảnh hoặc điện thoại di động của họ. Đó là một cơ hội tốt để giảng thanh chân tướng với nhiều người và khuyến khích họ ký tên vào đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại ở Trung quốc. Một người đàn ông đọc nội dung của tờ rơi rất chăm chú hỏi:” Sao trước đây tôi chưa bao giờ nghe về cuộc bức hại?”  Câu trả lời có thể là việc không quan trọng gì đối với các phương tiện truyền thông ở Israel đối với vấn đề này.  Nếu không phải vậy, suốt 10 năm diễn ra cuộc bức bại sẽ không chuyện nhiều người lại không biết về nó.

2010-01-15-Isreal_Photo_6.jpg

2010-01-15-Isreal_Photo_4.jpg

Ba người phụ nữ Do thái đã quan tâm muốn biết liệu Pháp Luân Công có phải là một loại tín ngưỡng nào đó. Họ nói rằng nếu một người đề cập đến những đặc điểm của tín ngưỡng. Pháp Luân Công hoàn toàn là ngược lại. Ngày hôm đó ở Jerusalem rất nhiều người đã nhận được giảng chân tướng về tình hình của Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại.

2010-01-15-Isreal_Photo_5.jpg
Dạy các bài công pháp

Ngày sau Pháp hội các học viên đi về phía nam đến hai trong các thành phố lớn nhất Bedouin tại Israel, Rahat và Tel-Sheba. Các học viên chia thành hai nhóm để dạy các bài công pháp ở cả hai nơi, và nói với những người dân địa phương, trẻ em và người lớn như nhau về tu luyện và về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Phần thứ hai trong ngày các học viên đã dành cho Beer-Sheba, thủ phủ của vùng Negev và là một trong những thành phố lớn nhất ở Israel. Nơi được chọn cho hoạt động này là một quảng trường đông đúc giữa Tòa án Tư pháp và các văn phòng phức hợp của chính phủ. Cũng ở đây, nhiều người qua đường, bao gồm các luật sư và thẩm phán, đã có cơ hội để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/15/113917.html

Đăng ngày 21-01-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share