[MINH HUỆ 05-01-2010] Một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức ở Malaysia vào ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2010, tại Kuala Lumpur. 11 học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm của họ trong tu luyện.

2010-1-4-malaysiafahui-01--ss.jpg
2010-1-4-malaysiafahui-02--ss.jpg
Hội trường

Học viên Afan 34 tuổi trước đây có nhiều những thói quen xấu và bạn bè xấu. Vợ của anh ấy đã cố gắng ly hôn anh. Sau chín tháng tập luyện Pháp Luân Công, anh ấy đã thoát ra khỏi hầu hết những thói quen xấu của mình. Anh nói:” Những thay đổi lớn đã dến với tôi trong chín tháng trước. Cơ thể tôi mạnh khỏe, và ma tính không còn nữa. Tôi đã buông bỏ rất nhiều chấp trước, mà cũng làm cho vợ và con trai tôi hạnh phúc”

Bà Trịnh bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 2004. Bà đã kể về việc bà đã giảng chân tướng như thế nào cho các đồng nghiệp của mình. Do tình trạng tồi tệ của nền kinh tế, cấp trên của bà đã sa thải rất nhiều nhân viên, và trong đó có bà. Cấp trên của bà thậm chí nói rằng bà bị sa thải vì bà đã truyền bá Pháp Luân Công trong các đồng nghiệp của bà. Bà đã bị sốc. Sau khi bà chấn tĩnh lại, bà học Pháp và nhìn vào bên trong. Bà buông bỏ chấp trước và giảng chân tướng với cấp trên của bà. Thật ngạc nhiên, thái độ cấp trên của bà đã thay đổi, và việc kinh doanh của công ty trở nên tốt hơn gần như ngay lập tức. Giờ cấp trên của bà rất tốt với bà.

Bà Chu bắt đầu tập ba năm trước, và Pháp Luân Công đã chữa khỏi cho bà nhiều chứng bệnh. Bà nói:” Thật không dễ dàng cho một người đắc Pháp, vì thế chúng ta nên trân quý cơ hội này. Tôi thật sự cảm nhận được lòng từ bi của Sư Phụ. Chúng ta nên trợ sư chính Pháp.” Bà nói chúng ta nên giúp đỡ các bạn đồng tu, nếu họ buông lơi trong tu luyện.”

Một số học viên chia sẻ những kinh nghiệm của họ về việc cộng tác với những người khác khi giảng chân tướng. Bà Đường nói về cách loại trừ tâm đố kỵ và tranh đấu. Một học viên phương Tây từ Thụy Sỹ nói về cách cô loại bỏ tâm sợ hãi và tính ích kỷ. Cô đắc Pháp vào tháng 8 năm 2008. Khi cô đầu tiên bắt đầu tập, cô không thể ngồi thiền quá 30 phút. Một vài tháng sau đó, cô có thể ngồi trong một giờ, nhưng bị đau lúc nào cũng bị đau. Một ngày cô nhận ra rằng cô cần loại bỏ những suy nghĩ tức giận mà cô đã phát triển trong xã hội hàng ngày. Khi cô cố gắng, cô phát hiện rằng sự đau đớn ở chân cô cũng biến mất trong khi ngồi thiền. Cô nhận ra rằng chìa khóa trong tu luyện là loại bỏ các chấp trước.
Pháp hội kết thúc thành công vào 5 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/5/215755.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/7/113737.html
Đăng ngày 09-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share