[MINH HUỆ 05-01-2010]

Ông Bruce Hunt, giám đốc điều hành của công ty vũ đạo Detroit Windsor nằm trong số các khán giả tới xem buổi biểu diễn của Đòan Nghệ thuật Shen Yun hôm mùng 2 tháng Giêng tại Nhà hát Detroit.

2010-1-4-Bruce_small.jpg

Ông Bruce Hunt, giám đốc điều hành của công ty vũ múa Detroit Windsor

Giám đốc điều hành công ty vũ đạo “Đẹp quá, thật sự là đẹp!”

Ông Hunt hết lời ngợi ca buổi biểu diễn: “Đẹp quá, thật sự là đẹp và tôi đặc biệt thích thông điệp nói rằng chúng ta đang kiếm tìm sự thật và sự thiện lương và điều này khiến tâm trí tôi thực sự chấn động mạnh.” Ông thêm vào “Đối với tôi đây là một cơ duyên vô cùng hạnh phúc

Ông tiếp tục nói: “Âm nhạc thật tuyệt vời. Các sắc màu thật tráng lệ. Và chỉ với cách thức sử dụng những chiếc khăn thôi, tất cả đều là những trải nghiệm thật đẹp. Tôi đặc biệt thích cái cách chiếu lên phông nền….tôi hoàn toàn bị nó mê hoặc

Ông cũng cám ơn vợ vì đã thuyết phục ông tới xem buổi diễn vì ban đầu ông định xem bóng đá trên TV.

“Tôi yêu buổi diễn…! Và chúa ơi cả trang phục nữa!

2010-1-4-MYS_Conductor_Victoria_Haltom_Photo_small.jpg
Cô Victoria Haltom là nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng Metropolitan Youth

Cô Victoria Haltom, nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng Metropolitan Youth và là nghệ sĩ violông chuyên nghiệp của Nhà hát Detroit cũng tới xem buổi biểu diễn của Shen Yun. “Tôi thích buổi diễn! Đây là lần thứ hai tôi tới xem” Cô vui vẻ thốt lên.

Cô Haltom bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc của mình đối với tất cả các khâu liên quan đến việc sản xuất chương trình biểu diễn của Shen Yun. Cô nói “Tôi nghĩ đây là một công việc rất vất vả. Với công việc này đòi hỏi công sức luyện tập, sự hy sinh, cống hiến và tận lực trong hàng năm ròng, hàng năm ròng để đạt được đến trình độ biểu diễn mà các bạn đã thể hiện trong buổi tối hôm nay. Và tôi cho rằng không phải ai cũng nhận thấy các bạn đã bỏ bao nhiêu công sức vào một thứ như buổi diễn này. Nhưng tôi thì nhận ra bởi vì tôi đã làm qua công việc đó!

Bản thân mình cũng là một nhạc công, cô Haltom tiếp tục nói về một trong những điều mà cô thích nhất ở buổi diễn đó là “Ở đây có nhạc sống và nhạc cụ Trung Hoa đích thực, chính điều đó đã tăng thêm hương vị và cả yếu tố di sản và văn hóa hòa quyện với âm điệu phương Tây cũng vậy

“Và cả phần phục trang nữa, lạy chúa tôi! Mỗi lần có ai đó xuất hiện trên sân khấu, Tôi lại thốt lên “Vẫn còn có thể tốt hơn được nữa sao? Vẫn còn có thể đẹp hơn được nữa sao? Những sắc màu thật là lộng lẫy!” Cô cũng nói về sự khó khăn của việc khớp nhạc với vũ đạo “Phần khớp nhạc của các vũ công thật sự, thật sự là xuất sắc. Tôi đã biên đạo nhiều tiết mục ba lê và tôi biết rằng việc khớp nhạc cho các vũ công khó khăn như thế nào và mọi cái thật là ăn khớp với nhau nên nó thực sự thực sự là có chất lượng rất cao. Có phải là rất khó làm được công việc này không? Đúng là như vậy đấy, tôi nghĩ vậy.

Đúng là rất khó và tôi nghĩ rằng chất lượng thực hiện chương trình thực sự rất ấn tượng và cả việc tất cả đều là nguyên bản nữa. Bạn có thể đi đâu để được thưởng thức một thứ như thế này cơ chứ? Nên nó thậm chí còn đặc biệt hơn.

Cô nghĩ rằng buổi biểu diễn “khiến cho bạn hứng khởi và làm bạn cảm thấy thật dễ chịu…bởi vì nó nói về âm nhạc, về vũ đạo và về giao lưu văn hóa và tất cả mọi người đều có thể hiểu được nó từ góc độ đó. Chúng ta không cần phải dùng đến ngôn ngữ. Tất cả những gì chúng ta phải làm là lắng nghe và ngắm nhìn và tất cả chúng ta có thể đồng cảm với nhau.

Cô Haltom kết luận rằng cô cảm thấy rằng được thưởng thức buổi biểu diễn của Shen Yun thật là một “đặc ân”


Nguồn:

https://theepochtimes.com/n2/content/view/27371/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/27364/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/5/113634.html
Đăng ngày: 06– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share