Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Los Angeles

[MINH HUỆ 31-07-2019] Ngày 21 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ từ Los Angeles đã tổ chức chuỗi các hoạt động tại Bãi biển Santa Monica để kỷ niệm hành trình 20 năm kháng nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào buổi sáng, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và chia sẻ với mọi người về cuộc bức hại. Lễ mít tinh được cử hành vào buổi chiều cùng ngày. Một số nhà lãnh đạo nhân quyền đã có bài phát biểu tại lễ mít tinh và gửi thư biểu thị sự ủng hộ.

57ef3c64004a77257fe9b9fef00e6804.jpg

Tiến sỹ Ngô Anh Niên, người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles, phát biểu tại lễ mít tinh cử hành vào ngày 21 tháng 7 năm 2019

Tiến sỹ Ngô Anh Niên là giáo sư Trường Đại học California, Los Angeles (UCLA), đồng thời là người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Công tại vùng thành thị Los Angeles đã chia sẻ từ việc môn tu luyện cổ xưa này được truyền ra công chúng như thế nào, rồi bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo ra sao, đồng thời miêu tả những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài hơn 20 năm này.

d49eb967b161542bc4695300bee41945.jpg

Tiến sỹ Dana Churchill, đại diện của Hiệp hội các bác sỹ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), nói về tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

943ad559888f84810a90b0d84e25aa68.jpg

Bà Ginny Hatfield, Phó Chủ tịch hội viên của Hiệp hội Liên Hiệp Quốc (UNA) chi nhánh tại miền Nam California, phát biểu tại lễ mít tinh

Bà Ginny Hatfield, Phó Chủ tịch hội viên của Hiệp hội Liên Hợp Quốc (UNA) chi nhánh tại miền Nam California cho biết thế giới đang ngày càng quan ngại về cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Bà Hatfield cho hay trong nhiều năm qua, ĐCSTQ đã khiến các học viên Pháp Luân Công liên tục bị giam giữ và chịu tra tấn dưới nhiều hình thức như cấm ngủ, tẩy não và lao động khổ sai. Vô số các học viên khác đã bị thiệt mạng bởi tội ác thu hoạch tạng của chính quyền Trung Quốc, một hình thức thu hoạch các cơ quan nội tạng từ các tù nhân khỏe mạnh rồi sau đó bán để kiếm lời.

Bà Hatfield phát biểu: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý nền tảng của Pháp Luân Công. Chúng ta, với tư cách là những người ủng hộ nhân quyền, cần nói cho thế giới biết sự thật về những gì đã, đang và sẽ xảy ra đối với Pháp Luân Công; chúng ta cần bày tỏ thiện tâm của mình trước cảnh ngộ của họ và cần khơi dậy lòng trắc ẩn của mọi người đối với những người khác biệt chúng ta.“

de3fcf4f26b5ca4dd99e51791e1ec964.jpg

Ông Lưu Nhân Toàn, Chủ tịch Đảng Xã hội Dân chủ Trung Quốc phát biểu: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một thảm họa đối với nhân loại và công lý.”

Ông Lưu Nhân Toàn, Chủ tịch Đảng Xã hội Dân chủ Trung Quốc và nguyên là Giáo sư Sử học tại Đại học Duy Phường, Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc của bản thân ông cũng như các đồng nghiệp của ông đối với các học viên Pháp Luân Công cùng đức tin của họ vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Ông cho biết: “20 năm đã trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy giờ đây đã là người trưởng thành, nhưng cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn còn chưa kết thúc. Đó là một thảm hoạ đối với nhân loại và công lý. Bất cứ ai có lương tâm cần bước ra phản đối cuộc bức hại này.”

0a2632153e9d20c4c2cb5ebc42668896.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi đưa cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra công lý

Những thành viên cộng đồng khác không thể tham gia sự kiện cũng gửi những lá thư ủng hộ tới sự kiện. Tiến sỹ Noah Arthur Bardach, đồng sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận Sáng kiến Nhân quyền Toàn cầu; Tiến sỹ Soraya Fallah, nhà hoạt động nhân quyền; Tiến sỹ Võ Hữu Định, chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại và Việt Nam và là trợ lý giáo sư lâm sàng tại Đại học Touro; và bà Lưu Nhã Nhã (Ann Lau), chủ tịch Hội các nghệ sỹ thị giác, đều kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và tôn trọng nhân quyền.

Tiến sỹ Võ đã viết trong thư: “Với mong muốn chấm dứt tội ác kinh hoàng này, tội giết hại và thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội, chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ và các đồng minh trợ giúp nhằm gây áp lực buộc chính quyền cộng sản Trung Quốc phải trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và để họ được tự do thực hành tín ngưỡng ôn hòa của mình.

93b459274c0b8ce5bf28f45b48389dd6.jpg

dbcbdfb589d0601511af4b3d8e6261a7.jpg

Một số người dừng chân tham dự lễ mít tinh và tìm hiểu về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Nhiều du khách và người dân địa phương tham dự lễ mít tinh đã bày tỏ sự ủng hộ của họ. Một nữ du khách có tên Mary muốn được quyên góp cho các học viên nhưng các học viên đã lịch sự từ chối lời đề nghị này. Bà Mary nói: “Cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm! Các bạn đã cho chúng tôi biết về tội ác khủng khiếp mà chính quyền Trung Quốc đã gây ra! Chúa sẽ phù hộ các bạn!” Ông Fred, một người dân địa phương, đã chụp lại một số hình ảnh các học viên đang tọa thiền, và nói rằng ông sẽ tìm kiếm thêm thông tin về Pháp Luân Công trên mạng Internet. Ông nói: “Họ thật đẹp và hòa ái!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/31/390865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/8/178797.html

Đăng ngày 17-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share