[MINH HUỆ 13-08-2019] Ngày 26 tháng 7 vừa qua, trong lễ tưởng niệm ở Gold Coast đánh dấu 20 năm từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp xảy ra tại Trung Quốc, một số ứng cử viên chính trị đã phát biểu rằng chính quyền Trung Quốc cần phải xin lỗi và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

Ông Michael Kaff, một ứng cử viên độc lập của khu vực McPherson trong cuộc bầu cử liên bang năm 2019, đã kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xin lỗi và bù đắp tổn thất cho các học viên mà đảng này đã tùy tiện giam giữ, tra tấn, cưỡng bức thu hoạch nội tạng và giết hại kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

f3d3e96e66124d1ca8a96ea5967ee2b8.jpg

Các ứng viên Janica Leppanen, Arjay Martin, Scott Turner, Michael Kaff, và Deb Lynch chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong lễ tưởng niệm đánh dấu 20 năm cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

ĐCSTQ cần phải thừa nhận cuộc bức hại là sai phạm

Ông Kaff nói: “Hãy tuyên bố… đàn áp Pháp Luân Đại Pháp là điều sai phạm, [và] tuyên bố ‘chúng tôi đã thực hiện điều này trong 20 năm và chúng tôi vô cùng xin lỗi vì điều đó’”. Ông cũng đăng một tuyên bố lên trang Facebook của mình: “Hãy công nhận các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công. Sau đó, các vị cần phải bù đắp và bồi thường cho những người đã phải chịu ngược đãi và trả tự do cho họ.”

Ông Kaff đã có bài phát biểu tại lễ tưởng niệm của các học viên diễn ra tại Trung tâm Thương mại Cavill nằm trong khu giải trí Surfers Paradise. Trong lễ tưởng niệm ôn hòa [này], các học viên đã căng biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ thông tin, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Hơn 1.000 tờ thông tin đã được phát [cho mọi người] chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Không có lý do gì để tiếp tục bức hại

Là người trực tiếp trải nghiệm các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, ông Kaff tin rằng chính quyền Trung Quốc không có lý do chính đáng để tiếp tục bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa, với số lượng theo chính quyền này ước tính là từ 70 triệu đến 100 triệu người riêng ở Trung Quốc Đại lục.

“Tôi biết đó là một môn tu luyện ôn hòa, trị bệnh thông qua thiền định, và họ thật sự [làm điều] tốt cho bản thân và cho những người xung quanh,” ông nói. “Đó là môn tu luyện thật ôn hòa, bao dung, kỳ diệu, tràn đầy năng lượng và giúp ích cho mọi người, nó thật hoàn hảo, và kết nối mọi người với nhau. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có người muốn sách nhiễu và bức hại môn tu luyện này.“

8d5bfddf034e1bfd00facd05c15f3b4a.jpg

8e4ad617ed40e197a2252ce3ba247f30.jpg

Cuộc bức hại là một “chính sách tồi tệ”

Ứng cử viên của Thượng viện Úc, anh Arjay Martin, coi chính sách của ĐCSTQ, từ việc ban đầu ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp rồi chuyển sang bức hại và thu hoạch nội tạng của họ chỉ vì môn tu luyện này phát triển một cách nhanh chóng, là điều “tồi tệ”.

“Họ bị giết để lấy nội tạng,” anh Martin, người trước đó đã ủng hộ các học viên trong buổi tối lựa chọn ứng viên hồi tháng 5, phát biểu. “[Những viện nghiên cứu được ĐCSTQ hậu thuẫn tài chính] đã tiến hành mổ các học viên trong khi họ vẫn còn sống mà không sử dụng thuốc gây mê… riêng điều đó thôi cũng thật sự kinh hoàng và một điều tồi tệ nữa là những người bị nhắm đến phần lớn lại là những người có lối sống lành mạnh.”

Là một sinh viên Luật, anh Martin nhìn nhận cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ đã trực tiếp vi phạm Điều 36 của Hiến pháp Trung Quốc, vốn thừa nhận công dân có quyền tự do tín ngưỡng và cấm nhà nước và cá nhân cưỡng ép người khác không được tin theo một tín ngưỡng nào đó.

“[Cuộc bức hại] là một chính sách tồi, và nó cho thấy Trung Quốc hoàn toàn tuân theo bất kỳ luật nào mà nó muốn, miễn là có lợi cho người thực thi pháp luật.”

7daa543663e18364a014a4272c9dabf6.jpg

89d677dc1f7208c952ccf5a55033d80a.jpg

Nội tạng bị lấy đi khi không được chấp thuận

Ứng cử viên Thượng viện Úc về Cải cách luật Dược phẩm, bà Deb Lynch, một chuyên gia sức khỏe, cho rằng đây là một điều “cực kỳ vô nhân đạo” khi những cơ sở y tế ở Trung Quốc Đại lục đang thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Bà Lynch, người đã đăng những bức ảnh tại sự kiện lên trang Facebook của mình, cho biết: “Họ đang dùng vũ lực để tống giam người dân và đang thu hoạch nội tạng từ những người khỏe mạnh mà không có sự chấp thuận của họ, và [lợi nhuận] thu được dùng cho việc gì là điều mà chỉ có Chúa mới biết.”.

Bà Lynch [cảm thấy] kinh hoàng khi nghe câu chuyện của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trên bản tin của Đài Truyền hình SBS, rằng anh ấy chưa bao giờ được đưa đến bệnh viện để chăm sóc y tế, mà thay vào đó, anh bị lấy đi hai lọ máu trong khi bị giam giữ ở Trung Quốc.

“Họ phân loại mô tế bào rồi cố gắng tìm người tương thích để cấy ghép cơ quan tạng đã được [thu hoạch], điều này là sai phạm,” bà nói. “Truyền thông cần phải đưa tin nhiều hơn về vấn nạn này. Có một số kênh truyền thông đưa tin qua mạng xã hội, nhưng những kênh truyền thông dòng chính ở Úc lại rất im tiếng, và theo tôi đây là điều thật đáng hổ thẹn.”

b3ad7a897b3640fa65160a537ad311dc.jpg

eff36eb49750aa4a98f31bd4d4d19cc8.jpg

Chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt

Ông Scott Turner, ứng cử viên Đảng Xanh của khu vực bầu cử Fadden, phát biểu: “Mỗi ngày lại có thêm những người bị bắt khỏi nhà và bị tra tấn, do vậy cần phải chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.” Ông Turner thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên thông qua bài đăng trên Facebook của mình về Học viện Khổng Tử.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/13/178873.html

Đăng ngày 15-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share