Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 31-07-2019] Ngày 27 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đặt bảng trưng bày tại trung tâm thành phố Hornsby, ngoại ô Sydney để giới thiệu về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người dân địa phương bày tỏ sự ủng hộ và ngưỡng mộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt những tội ác tàn bạo.

b782ad30b26d4b3ea8d13dc664e7ef6e.jpg

7b8a9b5bac7e6d0ee0bf84d46797213b.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thành phố Hornsby vào ngày 27 tháng 7 năm 2019

Nhiều người đã bị thu hút bởi âm nhạc tường hòa sử dụng trong màn trình diễn các bài công pháp và đã dừng chân tại khu vực bảng trưng bày của các học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một số người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Nhiều người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

“Nhiều người ủng hộ các bạn”

Một người đàn ông Trung Quốc cho biết ông là một người theo đạo Cơ đốc giáo và các học viên đã khiến ông rất cảm động. Ông ngỏ ý muốn quyên góp cho các học viên. Tuy nhiên các học viên đã lịch sự từ chối đề nghị của ông. Ông cho biết: “Các bạn không đơn độc. Chúng tôi ủng hộ các bạn. Nhiều người ủng hộ các bạn và sát cánh cùng các bạn.” Ông nói với các học viên rằng ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một người đàn ông Trung Quốc khác ở độ tuổi ngoài 60 đã lấy tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Vợ ông đã đồng ý thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc sau khi hiểu chân tướng của cuộc bức hại.

Một người Úc đã tận mắt chứng kiến cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bà Catherine Burnse, làm việc tại trung tâm bảo vệ trẻ em của Sydney, đã dừng chân tại quầy thông tin của các học viên và ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Bà chia sẻ với các học viên rằng khi bà đến Bắc Kinh 6 năm trước, bà đã nhìn thấy một người phụ nữ là học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị đánh đập. Bà cảm thấy rằng không một ai nên bị sống trong nỗi sợ hãi như vậy.

Bà cho biết: “Tôi rất vui vì các bạn đang nói với mọi người về điều này. Nhiều người hơn nữa cần được biết sự thật. Tôi biết các bạn là người tốt và tôi mong muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ kể cho gia đình mình biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Ngày hôm đó nhiều người phương Tây đã ký vào bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Một người đàn ông cho biết ông đã xem một bộ phim tài liệu về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Ông cho rằng ĐCSTQ cần chấm dứt việc tra tấn và giam giữ các học viên Pháp Luân Công.

Một người đàn ông Úc làm việc cho một câu lạc bộ dịch vụ địa phương đã mời các học viên đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các thành viên câu lạc bộ của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/31/390863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/9/178810.html

Đăng ngày 13-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share