Bài viết của một đệ tử tại tỉnh Sơn Tây

[Minh Huệ] Hai đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, ông Li Mingyue và con trai ông là Li Junwen ở làng Zhuyangzhuang, Thành phố Huozhou, Tỉnh Sơn Tây đã chết do bị bức hại. Ông Li Mingyue đã chết sau 3 đến 4 ngày sau khi 4, 5 tên cảnh sát đến nhà ông quấy rối vào tháng 10 năm 2002. Con trai ông là Li Junwen cũng bị tra tấn đến chết vào tháng 5 năm 2004.

Ông Li Mingyue đã 69 tuổi. Vào tháng 2 năm 2002, ông cùng 3 thành viên trong gia đình đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ đã bị bắt và bị đưa về Thành phố Huozhou, bị bắt giam hơn 1 tháng tại Nhà tù thành phố Huozhou và bị tống tiền mất hơn 3000 nhân dân tệ.

Vào nửa đêm ngày 5 tháng 2 năm 2002 (Đêm giao thừa ở Trung Quốc), hơn 10 tên cảnh sát đến và lục soát nhà ông. Chúng cũng bắt đi 4 thành viên trong gia đình. Ngay hôm sau khi bị bắt, ông bị đưa ra đường phố làm nhục. Ông bị kết án phải đi lao động 1 năm.

Vào tháng 10 năm 2002, 5 tên cảnh sát đến nhà ông quấy rối thêm 1 lần nữa. Ông Li không thể chịu nổi áp lực tinh thần khốc liệt. Ông trở nên rất ốm yếu và chết 3, 4 ngày sau đó.

Người con trai thứ 2 của ông là Li Junwen đã chết vào tháng 5 năm 2004, sau khi bị cảnh sát tra tấn nhiều lần. Anh Li chết đi để lại hai đứa trẻ chưa đến 10 tuổi.

16-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/16/95553.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/21/57745.html.

Dịch ngày 23-2-2005, đăng ngày 24-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share